Liverpool thua mất mặt trước Lyon

(VnMedia) - Dẫn trước ngay từ hiệp 1, nhưng Liverpool đã không giữ được thế thượng phong của mình khi trình diễn một lối đá vô cùng nghèo nàn trong hiệp 2, để rồi họ để đội khách Lyon lội ngược dòng hạ nhục ngay tại Anfield.

Giới chuyên môn đã không hề sai khi nhận định về cái bẫy tâm lý mà Lyon đã chủ động giăng ra để Liverpool tự sa chân vào. Tuy không chiếm ưu thế nhiều về cả lực lượng lẫn lịch sử đối đầu trước chuyến làm khách tại Anfield, nhưng đại diện nước Pháp đã trình diễn một lối chơi chặt chẽ, kỷ luật và tinh thần thi đấu kiên cường. Trái lại Liverpool một lần nữa cho thấy họ đã mất hoàn toàn khí chất của một đại gia. Liverpool (áo đỏ) bất ngờ bại trận ngay trên sân nhà Quay lại trở với diễn biến chính của trận đấu. Rút kinh nghiệm sau trận thua trước Sunderland, Rafa Benitez đưa chân sút trẻ David Ngog vào sân ngay từ đầu đóng vai trò tiền đạo mũi nhọn, trả lại vị trí khuấy đảo bên cánh cho Dirk Kuyt. Fabio Aurelio cũng được cất trên băng ghế dự bị, nhường lại vị trí cho Insua. Bên cánh phải, Glen Johnson bất ngờ vắng mặt, thay thế anh là một cái tên còn khá lạ lẫm: Kelly. Liverpool nhập cuộc khá chậm rãi. Có lẽ Benitez muốn các học trò của mình thăm dò đối thủ trước khi đẩy cao đội hình tấn công. Vị thuyền trưởng của Liverpool có lý do để tự tin vào suy nghĩ của mình. Sự trở lại của đội trưởng Steven Gerrard ít nhiều đã tạo được hiệu ứng tâm lý tốt lên các cầu thủ. Tuy nhiên niềm vui ngắn chẳng tày gang, khi hiệp 1 mới trôi qua được 25 phút, Benitez đã bất ngờ rút Gerrard ra khỏi sân và thay thế bằng Aurelio. Có lẽ Gerrard chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, nhưng vì tính chất quá quan trọng của cuộc chạm trán này, anh đã phải nén đau thi đấu. Khi Gerrard rời sân, không ít CĐV Liverpool đã tỏ ra hoang mang. Tuy nhiên sự vắng mặt của Stevie hóa ra lại tốt cho The Kop. Các cầu thủ Liverpool thay vì tập trung bóng chỉ duy nhất Gerrard, đã bắt đầu phát huy được một lối chơi tập thể, đa dạng. Đây là thời điểm Lyon thi đấu khá cầm chừng, và lối chơi này của đội khách đã phải trả giá. Phút 41, từ một quả căng ngang rất căng bên phía cánh trái, bóng lăn qua một rừng chân cầu thủ 2 đội tìm đến đúng vị trí của Benayoun. Trong tư thế thoải mái, tiền vệ người Israel đã nhẹ nhàng hạ gục thủ thành Lloris đem đến lợi thế rất lớn cho The Kop. Bước sang hiệp 2, những tưởng Liverpool sẽ tiếp tục duy trì thế trận áp đảo của mình thì bất ngờ đội chủ nhà lại tỏ ra khá nhún nhường trước vị khách Lyon. Tuy nhiên đúng vào lúc Lyon mải mê dồn lên tìm bàn gỡ, suýt chút nữa họ đã dính phải đòn hồi mã thương của đội chủ nhà. Phút 55, nhận quả tạt từ cánh phải, Yossi Benayoun thoải mái bật cao đánh đầu kỹ thuật về phía bên phải khung thành Lyon, nhưng rất tiếc trái bóng lại không chịu tìm đến mành lưới khi Lloris gần như đã đứng chôn chân. Tiếc thay, đó lại là tất cả những gì Liverpool làm được trong hiệp 2. Bằng một lối chơi khá biến hóa, Lyon bắt đầu dồn ép đối thủ. Đội hình của The Kop bị đẩy sâu về phần sân nhà, và liên tục náo loạn trước những pha phối hợp khá nhuyễn của đội khách. Và điều gì đến rốt cuộc cũng phải đến. Phút 71, Pepe Reina đã thể hiện mình là một thủ thành phản xạ tuyệt vời khi liên tiếp cản phá thành công 2 cú dứt điểm cận thành của đối thủ, nhưng đến cú đánh đầu nối thứ 3 của Maxime Gonalons, Reina đành bó tay. 1-1 cho Lyon. Chịu bàn thua chóng vánh, nhưng nhìn cái cách Liverpool thi đấu, không một ai cảm thấy họ có ý định muốn gỡ. Đội chủ nhà phối hợp rời rạc, chạy chỗ rối rắm, liên tục chuyền sai địa chỉ. Xem Liverpool thi đấu không khác gì một đội bóng nghiệp dư. Và với phong độ kém cỏi như vậy, việc Quỷ đỏ nhận thêm bàn thua thứ 2 cũng không khiến nhiều người ngạc nhiên. Đúng phút bù giờ thứ 1, nhận đường căng ngang vô cùng khó chịu của đồng đội, cầu thủ mới vào sân thay người được 5 phút Cesar Delgado đã nhẹ nhàng đệm bóng vào khung thành bỏ trống nâng tỉ số lên 2-1 cho Lyon. Bàn thua này lỗi lớn thuộc về đội trưởng Carragher khi anh không quan sát được màn băng xuống của Delgado. Thua nhục nhã 1-2 ngay trên sân nhà, Liverpool đã trải qua 4 trận thua liên tiếp, trong đó có 2 trận liên tiếp tại Champions League. Thất bại này chắc chắn sẽ là một hành trang vô cùng tồi tệ trước cuộc đụng độ với M.U cuối tuần này. Ghi bàn: Benayoun 41 - Gonalons 72, Delgado 90+1 Đội hình thi đấu Liverpool: Reina, Agger¸ Insua, Carragher, Kelly, Gerrard (Aurelio 25), Benayoun, Mascherano, Lucas, Kuyt, Ngog. Lyon: Lloris, Cris (Gonalons 42), Reveillere, Cissokho, Kallstrom, Pjanic¸ Ederson (Gomis 61), Makoun, Toulalan, Lopez (Delgado 86), Govou. Việt Anh

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=45&newsid=177451