Liverpool thua vì 'nho xanh', thế thôi!

Liverpool để thua trong trận chung kết UEFA Champions League trước Real Madrid khi họ vừa không hay lại vừa không may.

Liverpool không thể có cái kết đẹp tại UEFA Champions League mùa này. Ảnh: Getty Images.

"Chúng tôi cần chuẩn bị cho bất kì tình huống nào”,Jordan Henderson đã nói như vậy trước trận chung kết. Ngay cả như vậy, anh cũng không lường trước một vài tình huống.

Chấn thương của Mohamed Salah là một ví dụ. Để thua một những bàn đẹp nhất ở các trận chung kết trong lịch sử giải đấu là một trường hợp khác.

2 sai lầm của Karius trong trận chung kết, như vậy là quá nhiều.

Chấn thương của Salah là điều mà bất kì ai ủng hộ Liverpool đều không ngờ. Ảnh: Getty Images.

Một trong những sự thất vọng trong trận cầu tại Kiev là Liverpool đã nhập cuộc... quá tốt. Họ đã gây ra nhiều sự rắc rối cho hàng thủ đối phương, đó là điều nhiều người dễ đoán được.

Real Madrid có phần nôn nóng khi để mất bóng tới 8 lần trong 20 phút dầu trận dưới áp lực của Liverpool. The Kop có tới 9 pha dứt điểm trong khi Real Madrid chỉ có 2.

Song, chấn thương của Salah sau pha va chạm với Sergio Ramos đã thay đổi cục diện.

Tỉ lệ kiểm soát bóng của “Kền kền trắng” tăng từ 57% lên 70%. Liverpool chơi lùi xuống, Toni Kroos và Luka Modric bắt đầu kiểm soát thế trận. Trong 60 phút cuối của trận đấu, Real Madrid dứt điểm 12 lần trong khi 4 là con số của đối thủ.

Toni Kroos (trái) cùng đồng đội ở hàng tiền vệ đã kiểm soát thế trận tốt. Ảnh: EPA.

Với Salah, Liverpool từng có lúc bị coi là "đội bóng 1 người". Trước trận, HLV Zinedine Zidane nói Salah là cầu thủ xuất sắc và tất nhiên là HLV Jurgen Klopp đồng tình. Marcelo được hỏi về nhiệm vụ theo kèm Salah nhưng Sergio Ramos, dù cố ý hay không, đã tìm ra lời giải.

Chuyện lùi sâu của Liverpool chưa hẳn đã khiến họ thua trận. Mấu chốt sai lầm sơ đẳng của thủ thành Karius đã dẫn đến bàn mở tỷ số. Nó không được phép xuất hiện ở bất kì trận đấu nào chứ chưa nói đến trận chung kết giải đấu số 1 Châu Âu.

Karius lóng ngóng để bóng đi vào lưới trong bàn thua thứ 3. Ảnh: AP.

Dù vậy, Liverpool vẫn vùng lên và có được bàn gỡ. Cầu thủ chơi hay nhất trận của họ - Sadio Mane có cú đá nối thành bàn của pha đánh đầu của Dejan Lovren.

Tuy nhiên, không ai ngạc nhiên khi cầu thủ làm nên những khoảnh khắc của trận đấu lại khoác áo Real Madrid.

Jurgen Klopp chỉ có thể đưa vào sân cầu thủ có đúng 1 lần đá chính ở Premier League mùa vừa rồi là Adam Lallana nhưng Zidane đã đưa vào sân Gareth Bale, người mang chiến thắng về cho Real Madrid.

Liverpool lại lỡ cơ hội giành danh hiệu ở đấu trường châu lục, lần này là UEFA Champions League thay vì Europa League.

Trong khi trước trận, Jurgen Klopp nói chiến thuật của ông được thiết kế với mục tiêu “đưa đối thủ mạnh hơn tới đẳng cấp của bạn”, Liverpool đã không có cơ hội phô diễn hết thứ bóng đá của chính họ. Họ đã sẵn sàng, chuẩn bị nhưng chưa phải là kĩ lưỡng cho mọi tình huống.

VIỆT ANH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/liverpool-thua-vi-nho-xanh-the-thoi-609487.ldo