Liverpool vs MU - áp lực nào cho Klopp và Solskjaer?

Derby nước Anh ở vòng 19 thực sự là trận cầu sinh tử với cả Liverpool lẫn MU. 3 điểm trong trận này quyết định cục diện cuộc đua rất nhiều.

Hơn nữa, đằng sau họ là một Man City không ồn ào, nhưng có thể soán ngôi bất kỳ lúc nào.

Áp lực cho Klopp

Klopp tuyệt vọng. Phải dùng đúng hai chữ “tuyệt vọng” ấy để nói đến tình cảnh của ông lúc này. Đó là sự tuyệt vọng trong đợi chờ. Ông đợi chờ Matip có thể hồi phục kịp để chơi bên cạnh Fabinho ở hàng thủ. Nhược bằng không, ông sẽ phải chọn một cầu thủ trẻ non kinh nghiệm hoặc tiếp tục kéo Jordan Henderson về chơi trung vệ bất đắc dĩ.

Thực sự, Henderson chơi trung vệ không tồi một chút nào. Ở trận thua Southampton, thậm chí Henderson đã đá rất hay nữa là khác. Tuy nhiên, việc Henderson về đá trung vệ lại kéo theo những hệ lụy của nó ở cả khâu tổ chức phòng ngự lẫn khâu triển khai tấn công.

Một thực tế chúng ta cần nhận thấy rất rõ sau trận thua Southampton chính là việc Henderson chơi tốt, nhưng các đối tác của anh lại không chơi đúng với phong độ ổn định của họ.

Một Fabinho thế chỗ Van Dijk đã không xuất sắc như thường lệ, trong khi Alexander-Arnold lại thiếu đi tính bùng nổ vốn có. Vấn đề nằm ở hệ thống và sự hợp tác. Henderson là một đối tác hàng thủ quá mới mẻ với hai cá nhân còn lại và do đó dẫn tới họ có những lúng túng nhất định.

Song, khó khăn ở khâu phòng ngự là thứ hoàn toàn có thể giải quyết được nếu chúng ta đánh giá lại tất cả trận Fabinho đá cặp với cầu thủ trẻ Nathaniel Phillips.

Không có Matip, Nathaniel Phillips vẫn chơi chắc chắn bên cạnh Fabinho. Điều lo ngại duy nhất chỉ là kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao của Phillips còn chưa nhiều, và nó dẫn tới chuyện cân nhắc sử dụng anh khiến Klopp phải suy tính rất kỹ khi đối thủ Man Utd có những cầu thủ tấn công thực sự tinh quái.

Trong khi đó, khi Henderson không chơi ở hàng tiền vệ, các phương án còn lại không phải là không thay thế được anh, nhưng hệ thống tiền vệ ấy có đáp ứng được đòi hỏi rất chi tiết của Klopp hay không.

 Khủng hoảng trung vệ, nhiều khả năng Klopp sẽ để Henderson và Fabinho án ngữ trước khung thành của Alisson. Ảnh: Getty.

Khủng hoảng trung vệ, nhiều khả năng Klopp sẽ để Henderson và Fabinho án ngữ trước khung thành của Alisson. Ảnh: Getty.

Khâu ghi bàn của Liverpool gần đây không được đều đặn như họ từng thể hiện cũng, bởi họ vắng những nhân tố quan trọng ở hàng tiền vệ vốn dĩ từng tạo nên sức mạnh khủng khiếp ở mùa bóng trước.

Mùa giải trước, Klopp chủ yếu sử dụng bộ 3 Henderson - Fabinho - Wijnaldum ở tuyến tiền vệ. Ở trường hợp một trong số họ cần được nghỉ ngơi, lựa chọn của Klopp thường theo ưu tiên Milner - Keita - Chamberlain.

Trong bộ khung 3 tiền vệ này, vai trò của Fabinho (và thay cho anh thường là Keita) là vô cùng quan trọng trong triển khai tấn công. Chính vì việc mùa giải này Fabinho phải lui về đá trung vệ, còn Keita vẫn bị đau đã dẫn tới hàng công của Liverpool mất đi tính ổn định đáng gờm của mình.

Khi có Henderson đá trụ, vai trò của Fabinho là rất lớn trong hỗ trợ tấn công. Mỗi khi Mo Salah cắt vào hành lang trong, Fabinho là người trám vào biên phải mà cầu thủ Ai Cập để lại và tạo thêm một nút nhận/chuyền/tạt bóng cho Liverpool.

Việc Fabinho trấn giữ vị trí mà Salah để lại ấy khiến đối thủ của Liverpool phải tính đến một trong 2 phương án. Thứ nhất, hậu vệ trái phải dạt ra phong tỏa hoặc thứ hai, tiền vệ/tiền đạo cánh phải lui về.

Cả hai phương án này đều mở ra cho Liverpool hướng đánh mới. Hậu vệ biên theo Fabinho thì khoảng cách giữa hậu vệ biên ấy và trung vệ càng mở rộng hơn đúng lúc Salah đang chiếm khoảng không ở hành lang trong.

Tiền đạo cánh lui về thì Alexander-Arnold hoàn toàn có không gian để tham gia cuộc chơi. Còn tiền vệ trám vào vị trí ấy thì lúc đó, ở trung lộ, các tiền vệ còn lại của Liverpool lại có không gian thoáng đãng hơn để triển khai bóng.

Chính vì Fabinho phải lui về trùng vệ lúc này, Klopp cần một người chơi thay thế được anh tốt nhất ở hàng tiền vệ. Oxlade-Chamberlain không có được chất lượng di chuyển đó vì anh có xu hướng đã xuống biên là xuống khá sâu.

Oxlade-Chamberlain chưa quen trấn giữ đúng điểm đắc địa, cách đáy biên khoảng 16-25 m. Có lẽ, đây là do thói quen của anh từ những ngày còn khoác áo Arsenal, một thói quen mà anh chưa khắc phục được.

Con người Klopp chờ đợi đảm đương tốt nhiệm vụ này là Thiago. Tuy nhiên, nếu Henderson vẫn chơi trung vệ, Thiago sẽ phải thay Henderson đá trụ. Đó là một bài toán khó thực sự cho Klopp. Và áp lực của ông lúc này chính là lựa chọn nào là tốt nhất để cân bằng cả công lẫn thủ trước những cầu thủ nhiều kinh nghiệm của đối phương như Shaw, Martial, Fernandes.

Và áp lực của Solskjaer

Trước một chủ nhà nhiều vấn đề như thế, đội quân của Solskjaer hẳn có nhiều cơ hội. Nhưng nói vậy không có nghĩa là Solskjaer không đứng dưới một áp lực nào cả. Thậm chí, áp lực của Solsa còn lớn hơn nữa bởi dù gì thì Solsa cũng chưa có thành tựu huấn luyện nào so với Klopp để lấy đó làm điểm tựa uy tín.

Pogba vừa trải qua một chuỗi trận rất tốt nhưng liệu có khả năng Solsa sẽ cất anh trên băng ghế dự bị hay không? Cất một cầu thủ đang đạt phong độ cao, có thái độ tốt, tinh thần hưng phấn với bàn thắng đẹp ở trận gần nhất có vẻ là một quyết định điên rồ nhưng dường như Solsa có xu hướng sẽ quyết định làm điều điên rồ này.

Từ đầu mùa tới giờ, ở các trận cầu gặp các đối thủ lớn, Solsa thường vẫn thích sử dụng cặp tiền vệ trung tâm Fred - McTominay. Rõ ràng, với sự ăn ý của họ, tính quyết liệt trong tranh chấp mà họ có, lựa chọn của Solsa không phải không có lý.

Khả năng chuyền bóng của họ có thể không bằng của Pogba và Matic, nhưng không hẳn họ là những người chỉ biết chuyền đơn giản và an toàn. Hơn thế nữa, ở một mùa giải có lịch thi đấu mệt mỏi như mùa giải này, xoay tua là điều cần làm và Solsa lại đang có nhân sự dồi dào ở hàng tiền vệ nên ông càng phải tận dụng lợi thế của mình.

Fred và McTominay sẽ là bộ đôi tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 4-2-31 của Solskjaer? Ảnh: Getty.

Tuy nhiên, vấn đề của Solsa nằm ở chỗ người hâm mộ bóng đá nói chung và người hâm mộ Man Utd nói riêng đều giống nhau một điểm. Trong mỗi người hâm mộ ấy đều sở hữu một cá nhân HLV, một cá nhân chuyên gia phân tích, một cá nhân “ông chủ” và thậm chí có người còn có luôn cả một cá nhân cầu thủ. Bởi vậy, họ rất dễ đánh giá ông sau khi có một kết quả không khả quan. Và đánh giá phổ biến nhất chính là “Tại sao lại dùng sơ đồ này, với những con người này mà không phải là sơ đồ kia với những con người khác?”.

Ngay cả những “chuyên gia xịn”, vốn dĩ là đồng đội cũ của Solsa, cũng hay lên tiếng kiểu như vậy mối khi Man Utd chơi không như ý muốn. Vẫn biết, lựa chọn một phương án có nghĩa là Solsa sẵn sàng chịu trách nhiệm với phương án đó nhưng áp lực từ dư luận và truyền thông nhiều khi cũng hay gây ra không khí tiêu cực. Giả sử Solsa quyết liệt bảo vệ lựa chọn Fred - McTominay như thói quen từ đầu mùa tới nay, và ông thất bại, thì chê bai kiểu kể trên sẽ xuất hiện dù chưa chắc chọn lựa khác đã mang lại kết cục khả quan hơn.

Đây chính là áp lực thường trực mà Solsa phải nhận suốt thời gian ông nắm quyền ở Man Utd. Và chúng ta cũng cần nhớ rằng Solsa mới chỉ thoát hiểm ở khoảng 1 tháng vừa qua mà thôi. Kết thúc tháng 11/2020, thậm chí người ta còn đặt cửa ông bị sa thải vào diện cao nhất Premier League.

Áp lực du luận này cộng hưởng thêm với áp lực của cuộc đua Premier League sẽ càng khiến Solsa phải mệt mỏi hơn ở trận derby nước Anh. Nên hiểu rằng, chỉ một thất bại thôi cũng sẽ đồng nghĩa với việc Man Utd mất ngôi đầu vào tay Liverpool, trong khi Man City đầy khả năng sẽ phả hơi nóng sau lưng họ bằng một chiến thắng trước Crystal Palace.

Và giả như nói rủi Man Utd thua Liverpool trong khi Man City có 3 điểm trọn vẹn sau đó 3 tiếng đồng hồ, Man City sẽ chỉ còn thua Man Utd 1 điểm trong khi chơi ít hơn 1 trận. Lúc ấy, ngay cả vị trí nhì bảng của Man Utd cũng lung lay chứ đừng nói gì tới chuyện lên ngôi vô địch vào tháng 5/2021.

Dùng ai, dùng như thế nào là câu chuyện muôn đời rất dễ bàn với mỗi chúng ta nhưng lại khó khăn vô ngần với HLV. Họ phải nhìn vào phong độ thi đấu, vào thái độ, vào thể chất và vào cả quá trình tập luyện, chuẩn bị, tích lũy cho trận cầu của mỗi cầu thủ. Và hơn hết, HLV là một nghề bận rộn vô cùng, họ chẳng có cơ hội lẫn thời gian để lý giải lựa chọn của mình là do đâu.

Suy cho cùng, trên hết, họ có lý còn chúng ta chỉ có một thứ duy nhất: xem và luận bàn.

Sự trỗi dậy của Pogba đẩy MU vào thế khó Bình luận viên John Dykes của Fox Sports cho rằng việc Paul Pogba đang chơi tốt khiến HLV Ole Gunnar Solskjaer bối rối trước trận đại chiến với Liverpool.

Hà Quang Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/liverpool-vs-mu-ap-luc-nao-cho-klopp-va-solskjaer-post1174095.html