Liveshow Tuấn Vũ: 10 năm tái ngộ thăng hoa trong từng khoảnh khắc

Lần trở lại với khán giả TPHCM sau nhiều năm xa cách, Tuấn Vũ cùng những người đồng nghiệp của mình đã mang đến cho gần 3.000 khán giả một đêm nhạc thăng hoa trong từng khoảnh khắc với những nhạc phẩm bất hủ.

Lần đầu tiên trở lại với khán giả TPHCM sau nhiều năm xa cách, Tuấn Vũ cùng những người đồng nghiệp của mình đã mang đến cho gần 3.000 khán giả một đêm nhạc thăng hoa trong từng khoảnh khắc với những nhạc phẩm bất hủ. Trước đó, nam danh ca từng có 3 đêm nhạc tại Nhà hát Tuổi trẻ vào năm 2001, chuỗi liveshow tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào năm 2010 và 1 đêm liveshow tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia vào cuối năm 2018. Đêm nào cũng vậy, khán giả đều đến với anh đầy ắp khán phòng.

Ngay khi vừa xuất hiện trên sân khấu đêm liveshow, Tuấn Vũ đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ hàng nghìn khán giả có mặt tại Khách sạn 5 sao Tân Sơn Nhất, TP.HCM. Giọng ca được mệnh danh “Phượng hoàng của dòng nhạc vàng” gây ấn tượng với phong độ trẻ trung và giọng hát vẫn vô cùng sung sức.Bằng chứng là, khi tiếng nhạc của ban nhạc trên sân khấu vừa vang lên, những ca từ đầu tiên của ca khúc “Hãy quên anh” đã nhận được những tràng pháo tay không ngớt. Một Tuấn Vũ lịch lãm, phong độ trên sân khấu với giọng hát khỏe, vang và tràn đầy sức sống.

Nam ca sĩ tâm sự, anh vừa trở về từ Mỹ, nơi có khí hậu đang rất lạnh, đối lập với thời tiết nóng bức tại TPHCM. Lời nói khéo ấy để lỡ nếu có nốt nhạc nào đó sai nhịp, lạc tông khán giả sẽ bỏ qua. Thế nhưng, liên tiếp trình diễn các ca khúc gắn liền với tên tuổi của mình: Chuyến tàu hoàng hôn, Cây cầu dừa, Lại nhớ người yêu… cùng phong cách hiện đại, trẻ trung khán giả khó mà thấy được sự thay đổi trong giọng hát Tuấn Vũ. Không chỉ trình diễn, Tuấn Vũ còn trổ tài kể chuyện hài khiến khán giả được một phen cười sảng khoái.

Không chỉ hát solo, Tuấn Vũ còn để lại nhiều dấu ấn trong đêm liveshow riêng lần này của mình qua phần song ca với các nữ ca sĩ. “Sầu tím thiệp hồng” qua phần kết hợp với danh ca Giao Linh một lần nữa lại vang trên sân khấu vẫn đằm về cảm xúc và đầy hòa quyện. Đôi song ca ăn ý qua nhiều nhạc phẩm Tuấn Vũ – Thanh Tuyền đã làm nên một cái kết thật đẹp khi cùng tái ngộ nhau qua nhạc phẩm “Đôi ngả chia ly”. Thanh Tuyền đã bông đùa với Tuấn Vũ rằng khi hát nên nhắm mắt lại để đỡ mắc cỡ vì ở ngoài đời, cả hai là bạn bè thân thiết với nhau.

Một trong những tiết mục bất ngờ nhất với khán giả chính là phần song ca lần đầu tiên trên sân khấu của Tuấn Vũ và Phi Nhung qua ca khúc “Tình đời kiếp cầm ca”. Phi Nhung ngay khi bước ra sân khấu đã tạo nên tình huống gay cấn khi giật bó hoa trên tay Tuấn Vũ, ném ngay xuống sàn bởi tình yêu của hai bị gia đình ngăn trở với quan niệm “kiếp xướng ca vô loài”. Phần diễn, hát, đặc biệt là cái ôm và điệu nhảy tình cảm trên sân khấu của hai người nghệ sĩ đã tạo nên chất xúc tác đặc biệt cho khán giả.

MC Kỳ Duyên.

Nói như MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên, là người nghệ sĩ chưa bao giờ có bất kỳ điều tiếng nào trong giới suốt mấy mươi năm qua. Vậy nên, không ngạc nhiên khi đồng nghiệp nào dù là đi trước như: Giao Linh, Thanh Tuyền hay các nghệ sĩ đàn em như: Phi Nhung, Như Quỳnh, Trường Vũ, Quang Lê, Như Ý…đều dành cho anh sự tôn trọng và những màn trình diễn hết mình, góp phần vào thành công của đêm nhạc.

Góp mặt trong đêm liveshow của Tuấn Vũ, nữ danh ca Thanh Tuyền khiến khán giả bật cười thích thú khi nhiều lần bày tỏ nguyện vọng xin được hát thêm cho thỏa bởi “máu đã nóng”. Những nhạc phẩm nổi tiếng: “Dấu chân kỷ niệm”, “Định mệnh”, “Đường xưa lối cũ” và ngay cả bản song ca trứ danh “Tình bơ vơ” cùng Tuấn Vũ ngày nào đều được Thanh Tuyền solo với nội lực, chất giọng cao vút bất chấp tuổi tác. Mỗi ca khúc cô trình diễn đi kèm luôn là những tiếng hò reo và tràng pháo tay không ngớt.

Đối lập với Thanh Tuyền, “nữ hoàng sầu muộn” Giao Linh vẫn giữ được vẻ đằm thắm, giọng hát trầm ấm và ngọt ngào khi lần lượt thể hiện “Tuổi học trò”, “Sầu lẻ bóng”. Trong khi đó, bên cạnh màn song ca cùng Tuấn Vũ, Phi Nhung lần lượt thể hiện hai nhạc phẩm: “Trộm nhìn nhau” và “Mong chờ”.

Một tiết mục cũng mang đến nhiều tiếng cười sảng khoái cho khán giả chính là tiết mục song ca “Không giờ rồi” - ca khúc gắn liền với tên tuổi của cặp song ca Như Quỳnh – Trường Vũ. Như Quỳnh tự nhận Trường Vũ là “người tình không hình bóng” đặc biệt của mình bởi bao lần cô “cầu hôn” nhưng đều bị từ chối. Nhưng trong lần tái ngộ và vẫn rất ngọt ngào, tình tứ này cô đã được nam ca sĩ nổi tiếng nhút nhát đáp tình bằng cái cầm tay và nụ hôn ngọt ngào lên tay. Trước đó, Như Quỳnh cũng trình diễn hai nhạc phẩm gắn liền với tên tuổi của mình là “Người tình mùa đông” và “Duyên phận”. Trong khi đó, với “Nhẫn cỏ cho em” và “Vòng nhẫn cưới”, vẫn là một Trường Vũ điềm đạm, giọng hát tự sự, da diết.

Trong đêm nhạc này, ca sĩ Quang Lê có lẽ là người “lời nhất”. Bởi, nếu hầu hết các nghệ sĩ trình diễn chỉ nhận được hoa của khán giả, anh còn nhận món quà đặc biệt là một giỏ trái cây. Nam ca sĩ gốc Huế trình diễn hai ca khúc Nhớ nhau hoài và Xin gọi nhau là cố nhân cùng phần giao lưu chiếm được nhiều tình cảm khán giả vì sự khéo léo của mình. Trong khi đó, mở màn cho đêm liveshow Tuấn Vũ là ca sĩ Như Ý – quán quân Solo cùng bolero 2018 qua nhạc phẩm Tâm sự với anh.

Được biết, sau liveshow này, Tuấn Vũ có dự định sẽ tổ chức 2 minishow tại TPHCM vào đầu tháng 4 tới.

Ngân An

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/liveshow-tuan-vu-10-nam-tai-ngo-thang-hoa-trong-tung-khoanh-khac-d20303.html