Lloris dính thẻ đỏ khiến Tottenham đứng trước nguy cơ bị loại

Chiếc thẻ đỏ tai hại của thủ thành người Pháp phần nào khiến Spurs không thể giành được chiến thắng trong cuộc đối đầu với PSV tại lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League.

Trước đối thủ được đánh giá yếu hơn, không khó hiểu khi thầy trò HLV Mauricio Pochettino chủ động tràn lên tấn công nhằm áp đặt thế trận. Sau vài phút đầu thi đấu có phần chệch choạc do đại diện Hà Lan đẩy cao đội hình, Harry Kane và các đồng đội đã lấy lại sự bình tĩnh và bắt đầu triển khai những tình huống phối hợp sở trường.

Dù phải chơi trên sân khách, Tottenham vẫn nhập cuộc tự tin và là đội bóng tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt hơn. Phút 18, Harry Kane suýt chút nữa điền tên mình lên bảng tỷ số nếu cú đánh đầu của anh không chạm điểm nối giữa cột và xà.

Hugo Lloris phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi phạm lỗi với Lozano. Ảnh: AP.

Hugo Lloris phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi phạm lỗi với Lozano. Ảnh: AP.

Tuy nhiên, đội chủ nhà mới là những người có bàn thắng dẫn trước. Từ đường trả ngược của Davinson Sanchez, Toby Alderweireld xử lý lúng túng để Hirving Lozano cướp bóng trong chân. Cầu thủ chạy cánh người Mexico nhanh chóng bứt tốc trước khi cứa lòng bằng chân phải, hạ gục thủ thành Hugo Lloris trong tư thế đối mặt ở phút 30.

Tottenham Hotspur lập tức tràn lên tấn công sau bàn thua. Chưa đầy 10 phút sau, Lucas Moura là người quân bình tỷ số cho "Gà trống" bằng cú đá nối từ đường căng ngang của Kieran Trippier.

Sang đến hiệp 2, đoàn quân của HLV Pochettino vẫn cho thấy đẳng cấp khác biệt bằng cách kiểm soát toàn bộ thế trận. Liên tiếp các cơ hội đã được tạo ra phía trước khung thành của PSV, song phải đến phút 54, đội chủ sân White Hart Lane mới có bàn vươn lên dẫn trước.

Christian Eriksen và Son Heung-min đã có pha phối hợp đập nhả đẹp mắt trước khi tiền vệ người Đan Mạch tung ra đường tạt bóng để Harry Kane băng vào đánh đầu đập đất, nâng tỷ số lên 2-1.

Bước ngoặt đã xảy đến khi trận đấu chỉ còn hơn 10 phút là kết thúc. Thủ quân đội tuyển Pháp đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi đốn ngã Lozano bên ngoài khu vực cấm địa. Michel Vorm là người được chọn để thay thế Lloris và ngay lập tức có pha cứu thua đẳng cấp trước cú đá phạt của Luuk de Jong.

Đội trưởng Luuk de Jong là người lập công mang về 1 điểm cho PSV ở trận đấu này. Ảnh: Getty Images.

Đội trưởng người Hà Lan cũng chính là người ghi bàn thắng muộn ở phút 87, khiến Tottenham phải chấp nhận chia điểm ở trận đấu thứ 3 vòng bảng Champions League. Với kết quả hòa 2-2, cả 2 đội hiện cầm chân nhau tại bảng B với vỏn vẹn 1 điểm.

Đoàn quân của HLV Mauricio Pochettino đang đối diện với nguy cơ không thể vượt qua vòng bảng ở đấu trường danh giá nhất châu Âu. Trong khi đó, trận hòa trước PSV sẽ giúp Barcelona và Inter Milan dễ thở hơn ở những cuộc đối đầu trực tiếp tại bảng đấu được cho là "tử thần".

Barca đăng clip về Icardi trước trận gặp Inter Milan Trước thềm trận đấu với Inter Milan lúc 2h ngày 25/10, trang chủ Barca đăng hình ảnh tư liệu về Mauro Icardi, chân sút số một của đối thủ khi còn thi đấu cho đội trẻ.

Thế Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/lloris-dinh-the-do-khien-tottenham-dung-truoc-nguy-co-bi-loai-post887091.html