Lo chuyện đi vệ sinh văn minh không phải khùng

Một đất nước mà người dân còn ăn ở bẩn thỉu, đặc biệt là chuyện tiêu, tiểu tiện còn 'hoang dã', thì đất nước đó dứt khoát lạc hậu và nghèo nàn.

“Đâu chỉ cười, người ta còn nói tôi bị khùng, biến thái khi suốt ngày đi săm soi, bỏ tiền của ra nghiên cứu cải thiện nhà vệ sinh”, ông Lê Văn Hiệp - Chủ tịch Hiệp hội Nhà vệ sinh VN đã chia sẻ với phóng viên báo Lao Động như vậy.

Đúng là có không ít người cười chê, cho rằng hết chuyện lập hội, lại đi lập cái hội "toa lét".

Nhưng ai cười hội của ông Lê Văn Hiệp là nhầm to, chuyện nhà vệ sinh không hề là chuyện nhỏ, nó là chuyện lớn, tầm quốc gia, thậm chí là quốc tế.

Một đất nước mà người dân còn ăn ở bẩn thỉu, đặc biệt là chuyện tiêu, tiểu tiện còn "hoang dã", thì đất nước đó dứt khoát lạc hậu và nghèo nàn. Cũng giống như, trên thế giới này, nước nào xả rác, bẩn thỉu, dứt khoát nước đó nghèo. Nước nào sạch sẽ tươm tất, đó là nước giàu.

Cho nên, một hiệp hội ra đời lo chuyện đi vệ sinh cho người dân là quá văn minh, là quá nhân văn. Những người nghĩ ra việc này có đầu óc tỉnh táo, sáng suốt, không khùng, không biến thái như ai đó nói.

Vừa qua tại diễn đàn Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu: “Nhà vệ sinh bẩn thì giám đốc ở bẩn; trong khoa không có bồn rửa tay thì trưởng khoa ở bẩn". Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng bị nhiều người phản ứng, nhưng nghĩ cho kỹ, bộ trưởng nói rất đúng.

Một giám đốc bệnh viện, một hiệu trưởng, phải có suy nghĩ tiến bộ, mới lo cho cái nhà vệ sinh của bệnh nhân, của học sinh sạch sẽ, còn chỉ lo cho mình sạch thôi thì vẫn là "ở bẩn".

Một ông chủ tịch tỉnh, thành phố, chỉ lo cái "toa lét" nhà mình thật sang, phòng vệ sinh nơi làm việc của mình thật xịn, nhưng để người dân phóng uế đầy đường thì tư duy của vị ấy cũng không thoát được vùng hoang dã.

Nhà vệ sinh sạch còn có ý nghĩa quan trọng là hạn chế nguy cơ lây nhiễm bệnh, chính vì vậy mà tỉ phú Bill Gates tài trợ 200 triệu USD cho dự án nhà vệ sinh không cần dùng nước và bể phốt mà dùng hóa chất để xử lý chất thải của con người thành phân bón. Nhà vệ sinh thành chuyện lớn tầm quốc tế là vậy đó.

Cho nên, mọi người hãy hưởng ứng Hiệp hội Nhà vệ sinh, không chỉ bằng cái vỗ tay hoan hô, mà thay đổi nhận thức về chuyện tế nhị này.

Mỗi nhà, mỗi trường học, bệnh viện, cơ quan đều có nhà vệ sinh sạch sẽ văn minh, còn các địa phương phải tính đến việc tổ chức hệ thống nhà vệ sinh "năm sao" ở các nơi công cộng. Tại sao không nhỉ?

Lê Thanh Phong

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/lo-chuyen-di-ve-sinh-van-minh-khong-phai-khung-640609.ldo