Lộ chuyện yêu của Trung Dũng 'gạo nếp gạo tẻ' tuổi U50

Dù sao chuyện tình cảm của anh vẫn luôn là bí mật, kể cả vợ cũ và con công chúng cũng chưa một lần biết mặt.

Nổi đình nổi đám qua nhiều bộ phim và từng dính nghi vấn đồng giới sau khi đóng "Lạc giới", diễn viên Trung Dũng đang rất được quan tâm nhờ bộ phim "Gạo nếp gạo tẻ".

Nổi tiếng trong sự nghiệp, sở hữu vẻ ngoài điển trai nam tính nhưng Trung Dũng hiện giờ vẫn sống một mình dù đã gần 50 tuổi. Mới đây, anh đã trải lòng về những điều riêng tư, chuyện hôn nhân trên một tờ báo.

Nam diễn viên cho biết anh thấy vui và hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tình yêu với anh giờ chỉ là vui chơi qua đường, thoang thoảng thôi và anh cũng không thấy sốt ruột hay lo lắng tuổi già. Mọi chuyện cứ trôi qua nhẹ nhàng với những công việc quen thuộc.

Kết hôn với anh là chuyện chưa nghĩ tới bây giờ, khi yêu nhau thì yêu được tới đâu hay tối đó. Trung Dũng cho biết anh sợ tình yêu mà kiểm soát, làm mất tự do hay thoải mái của nhau. Khó có người phụ nữ nào chấp nhận việc đi sớm về khuya.

Trung Dũng chia sẻ anh từng gặp nhiều người phụ nữ, yêu mình đấy nhưng lại muốn kiểm soát và ghen tuông thái quá. Với những trường hợp đó, anh kết thúc ngay mà không giải thích, nói thêm điều gì.

Anh khẳng định: "Chuyện tình cảm ảnh hưởng lớn tới tâm lý, công việc. Bởi vậy, tôi cảm thấy mệt mỏi với yêu đương. Chuyện con cái cũng khiến mình mệt nên đến giờ tôi chưa thiết tha với cả hai việc đó".

Nói về mối tình cũ, anh cho biết hai người đến với nhau rồi chia tay vì không hợp. Mẹ của con trai anh độc lập kinh tế, hai người không có ràng buộc gì. Thi thoảng anh có gặp con nhưng cả hai đều không muốn chuyện này xuất hiện trên báo chí.

Khi được hỏi có sợ bị nói yêu phóng thoáng, thiếu trách nhiệm với con, Trung Dũng cho biết mình ngộ ra đừng nên níu kéo hay ghen tuông nếu không còn tình thương. Tình yêu mà có sự cưỡng cầu cũng không đem đến điều gì tốt đẹp.

Đừng vì lý do gì mà chịu đựng khổ sở để sống với nhau, kể cả đó là vì con khi không còn cảm xúc gì. Anh thích trẻ con nhưng nuôi dạy con là cả một vấn đề. Đừng cố làm điều gì cho vướng bận, mỗi người có một sự lựa chọn và con đường riêng cho chính mình.

4 năm trước, Trung Dũng từng gây xôn xao khi nói về người đồng tính: “Đồng tính không phải là một điều gì đáng phải xấu hổ cả… Đó chính là tình yêu vốn là chuyện giữa hai con người chứ không hề bị ràng buộc bởi giới tính, màu da, địa vị hay tôn giáo”.

Anh tiếp tục khẳng định: “Rất nhiều đôi đồng tính, do bị xã hội kỳ thị, họ lại càng thấm thía hơn giá trị của mối quan hệ, từ đó bền chặt hơn. Dựa trên điều này, tôi hoàn toàn có thể nói rằng mình có thể yêu một người đàn ông nếu đó là người tốt, chân thành và đam mê trong tình yêu".

Cách trả lời mập mờ ấy của Trung Dũng khiến dư luận hoài nghi, tuy nhiên có người cho rằng thời điểm đó vì PR cho bộ phim "Lạc giới" nên anh mới trả lời như vậy. Dù sao chuyện tình cảm của anh vẫn luôn là bí mật, kể cả vợ cũ và con công chúng cũng chưa một lần biết mặt.

Anh Minh (TH)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/van-hoa/tin-tuc-giai-tri/lo-chuyen-yeu-cua-trung-dung-gao-nep-gao-te-tuoi-u50-3361437/