Lộ clip đánh con từ 2 năm trước, người cha bị dân mạng kéo đến nhà đánh chảy máu mặt

Ngày 17/10, hàng chục người dân kéo đến phòng trọ của người đàn ông đánh con 2 năm trước xông vào hành hung dã man.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh người đàn ông có biểu hiện say xỉn ra tay tát bé trai khá mạnh tay khiến nhiều người phẫn nộ.

Đoạn clip ghi lại cảnh người tát đỏ hai má của con trai đang khiến dư luận bức xúc. Theo đó, người đàn ông còn khá trẻ, vừa đánh con vừa dọa nạt: "Mày đòi hỏi với ai? Tao kêu mày vô nhà, mày có nghe không? Mày sợ tao chưa?... Ai bênh mày?".

Cậu bé chừng 3 - 4 tuổi đứng khoanh tay, khóc ré lên từng hồi trước mặt người bố. Hàng xóm chạy sang can ngăn nhưng người đàn ông vẫn không dừng tayMột người phụ nữ xót đứa trẻ, liên tục khóc nhưng không thể làm gì hơn. Trong khi đó, người đàn ông bên cạnh phản đối: "Trẻ con nó biết gì đâu, mày đánh nó làm gì? Mày say thì dạy con cái gì?".

Đoạn clip mà chị Th. đăng tải được chia sẻ chóng mặt khiến ai cũng bức xúc. Trưa 17/10, tài khoản Trương Đ.K đã livestream hình ảnh nhóm nam nữ đánh hội đồng anh Tí tại nhà trọ ở xã Trung An. Trong video, anh Tí không dám phản kháng, mặt bê bết máu, ngồi co ro trên ghế vẫn liên tục bị đám đông dồn đánh. Những người tham gia đánh hội đồng nói “đánh để trả thù cho con trai anh”.

Hình ảnh livestream nhận được số lượng like, bình luận, chia sẻ cực khủng. Trong đó, nhiều bình luận đồng tình với hành động của nhóm dân mạng vì đã “dạy cho người cha vô lương tâm một bài học”, nhưng cũng không ít bình luận thể hiện sự bất bình khi cho rằng hành vi ngang nhiên hành hung người khác là vô pháp luật và cần phải bị xử lý.

Trao đổi với Thanh niên, Công an TP.Mỹ Tho, trưa qua nhận tin báo của công an xã về vụ việc anh Tí bị nhóm “giang hồ mạng xã hội” hơn 10 người tự xưng là “nhóm chuyên đòi lại sự bất công cho phụ nữ, trẻ em” đến nhà anh Tí vào tận phòng ngủ kéo anh ra đánh, tát vào mặt.

Anh Tí bị trầy xước ở vùng da đầu và mặt. Trước khi đến nhà để “trả thù cho con trai anh” thì nhóm hơn 10 người từ TP.HCM này đã vào tận nơi làm việc của anh Tí nhưng không gặp.

 Nạn nhân Đoàn Văn Tí bị đánh chảy máu vùng mặt nhưng vẫn liên tục bị đoàn người truy tìm mắng, đánh. Ảnh: Facebook.

Nạn nhân Đoàn Văn Tí bị đánh chảy máu vùng mặt nhưng vẫn liên tục bị đoàn người truy tìm mắng, đánh. Ảnh: Facebook.

Theo lời khai của anh Tí, trong cơn say vào một đêm khoảng 2 năm trước, anh có “dạy dỗ” con trai 4 tuổi bằng cách vừa bắt bé khoanh tay, vừa mắng và tát tay liên tục vào mặt bé.

Trong clip Tí còn tuyên bố: “Tao giết nó được luôn đó. Mày tin không?”. Vụ việc được vợ anh Tí là chị Th. (26 tuổi, quê TP. Long Xuyên, An Giang) quay clip bằng điện thoại và chỉ kết thúc khi chị này chạy nhờ người cùng xóm trọ khuyên can rồi “giải cứu” cháu bé. Sau vụ bạo hành, chị ẵm con trai về quê sống với cha mẹ ruột.

Theo anh Tí, thời điểm anh bạo hành con trai là lúc mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng đã rất gay gắt bởi anh nghi ngờ chị Th. “hẹn hò” với người khác. Tí kể đêm đó đi nhậu say về nhà thấy con đang chơi với một nam công nhân ở dãy nhà trọ đối diện nên nổi cơn ghen, bắt cháu bé về hành hung.

Tháng 11/2018, TAND TP. Mỹ Tho (Tiền Giang) đã xử ly hôn cho vợ chồng Tí. Vụ việc sau đó rơi vào im lặng cho đến khi anh sắp cưới vợ khác thì chị Th. đăng clip lên Facebook.

Hoàng Phúc

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/lo-clip-danh-con-tu-2-nam-truoc-nguoi-cha-bi-dan-mang-keo-den-nha-danh-chay-mau-mat-74559.html