Lỡ hẹn

Không biết đây là lần thứ mấy cô phải đứng chờ thế này. Quen anh từ lâu, cô đã sắp dùng hết sự nhẫn nại của mình cho những lần chờ đợi.

Anh cứ hẹn nhưng lần nào cũng đến trễ, có khi lại không đến. Lý do trễ hẹn bao giờ cũng là điệp khúc 'anh quên' hay 'anh có hẹn em à?'. Nếu cô không yêu anh nhiều đến thế, hoặc giả sử cô khó tính như những nàng tiểu thư khác thì có lẽ cô đã chia tay anh từ rất lâu. Có lẽ, là cô khờ.

Cô cố nán lại thêm chút nữa cho lần hẹn này. Dù đã trú dưới bóng cây, cái nóng Sài Gòn vẫn làm cô mệt mỏi. Cô không dám bước vào quán cà phê gần đó ngồi chờ vì sợ anh đi ngang qua điểm hẹn không thấy sẽ đi mất. Cô đã đợi hơn một tiếng rồi.

Anh, lúc này đang mải mê chọn một bó hoa thật đẹp và kêu gọi mọi người tập dợt lại những gì anh đã chỉ dẫn. Hoa, bóng bay, những trái tim hồng cắt dán tỉ mỉ, bánh ngọt và âm nhạc đã có đủ. Người này sẽ nấp chỗ này, người kia sẽ bắn pháo giấy chỗ kia, anh nhạc công sẽ chơi nhạc đúng thời điểm… tất cả đã được phân vai. Anh vui sướng nhìn lại tất cả một lần nữa: đây là tất cả sự chuẩn bị của buổi tỏ tình bất ngờ dành cho cô. Mải mê với mọi thứ, anh không hay mình đã lại trễ hẹn một lần nữa.

Hối hả, anh phi xe như bay đến điểm hẹn. Đường Sài Gòn hôm nay nắng và đông kinh khủng. Người xe ùn ùn chờ nhích từng chút trên con đường nóng bỏng chân. Đưa tay vuốt mồ hôi đang tuôn xuống từ trán, anh nhìn đồng hồ trên xe: đã trễ hơn một tiếng rồi. Anh lo lắng không biết cô có giận quá mà bỏ về không.

Bặm chặt môi, anh quyết định liều lĩnh cho xe lên vỉa hè chạy ngược chiều qua một lối tắt. Vừa sang đường, anh không kịp nghe tiếng còi xe đã thấy mọi thứ sáng lóa lên.

Cũng may, vụ va chạm chỉ khiến anh xây xát nhẹ. Lồm cồm ngồi lại lên xe bỏ qua tiếng chửi thề của gã tài xế, anh tiếp tục đi đến điểm hẹn.

Cô không may mắn như anh. Trước khi anh đến kịp điểm hẹn, chiếc xe vọt hết ga đã nhấc cô bay xa một đoạn. Xe cứu thương chuẩn đoán tử vong tại chỗ. Lần này, tới lượt cô lỡ hẹn với anh rồi. Lỡ hẹn một lần duy nhất.

Tác giả: Dương Thành Phát

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

>> Xem thêm: Thể lệ cuộc thi Truyện ngắn smartphone

Theo Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/cuoc-thi-truyen-ngan/lo-hen.html