Lộ hình ảnh hiếm về bộ tộc nguyên thủy duy nhất còn sót lại

Theo Telegraph, đây có lẽ là những người duy nhất còn sót lại trên thế giới cách biệt hoàn toàn với nền văn minh hiện đại.

Những người thổ dân hung hãn cầm lao và cung

Trong một đoạn phim tài liệu ngắn được đăng tải trên Youtube, những người quay phim đang cố gắng tiếp cận với bộ lạc Sentinelese trên đảo North Sentinal thuộc Ấn Độ Dương và nhận phải những sự đáp trả vô cùng hung hãn. Đoạn phim đã thu hút tới gần 2 triệu lượt xem trên Youtube.

Bộ lạc này đã sống trên đảo North Sentinel hơn 60 ngàn năm

Dựa theo lời dẫn trên đoạn phim của LoveBite Productions, người Sentinelese được cho là hậu duệ trực tiếp của loài người nguyên thủy xuất phát từ Châu Phi, và đã sống trên hòn đảo này hơn 60 ngàn năm.

Hòn đảo mà bộ lạc này sinh sống là một phần của chuỗi đảo Andaman, Ấn Độ và có diện tích ngang với quận Manhattan ở New York. Do vậy, khó có thể xác định dân số của bộ lạc trên đảo. Tuy nhiên, người ta dự đoán trên đảo có khoảng 40 – 500 người.

Rất khó để xác định dân số người Sentinelese trên hòn đảo rộng lớn

Rất khó để xác định dân số người Sentinelese trên hòn đảo rộng lớn

Theo lời dẫn trong đoạn phim tài liệu: “Dù bạn là bằng hữu hay kẻ thù, dù bạn đến có chủ đích hay chỉ là tình cờ, thổ dân nơi đây đều sẽ chào đón bạn bằng những mũi lao và mũi tên.”

Được biết, từ năm 1967, Chính phủ Ấn Độ đã cố gắng tiếp xúc với người Sentinelese. Nhà nhân chủng học T.N.Pandit dẫn đầu đoàn tiếp xúc, họ đã để lại những món quà đồng thời cố gắng gửi các tín hiệu cho bộ lạc.

Thổ dân Sentinelese cách biệt hoàn toàn với thế giới văn minh

Ông Pandit nhớ lại: “Thỉnh thoảng các thổ dân quay lưng lại với chúng tôi với dáng ngồi xổm như đang đi vệ sinh vậy. Điều đó nghĩa là họ đang cảnh báo rằng chúng tôi không hề được chào đón.”

Vào năm 1991, 28 thổ dân gồm đàn ông, phụ nữ và trẻ em đã tiếp cận đoàn người của ông Pandit với một thái độ không hề thù địch và sau đó rút vào rừng. Đây cũng là trường hợp duy nhất được ghi nhận khi thổ dân nơi đây tiếp cận với người ngoài mà không hề tỏ ra hiếu chiến.

Người dân nơi đây không hề chú trọng quần áo và thức ăn

Vào năm 2004 khi sóng thần tấn công vào một số vùng trên Ấn Độ Dương, những chiếc trực thăng của Indian Coast Guard (Đội bảo vệ bờ biển Ấn Độ) đã thả những gói đồ ăn tiếp tế xuống cho người Sentinelese. Tuy nhiên, một thổ dân bộ lạc đã bắn trả những mũi tên vào đội cứu hộ.

Năm 2006, hai ngư dân đã bị thổ dân Sentinelese sát hại khi tiếp cận quá gần bộ lạc này. Những chiếc máy bay làm nhiệm vụ giải cứu cũng bị bắn tên và ném đá.

Chính quyền Ấn Độ đã quy định rằng việc cố tiếp xúc với người Sentinelese là phạm pháp. Người dân không được phép tiến vào khu vực 5 km quanh hòn đảo. Tuy vậy nhiều ngư dân vẫn cố tiến vào khu vực này để đánh cá, theo báo cáo năm 2014 của Tổ chức Nhân quyền Survival International.

Chính phủ Ấn Độ nghiêm cấm việc tiếp cận với hòn đảo của người Sentinelese

Theo Survival International, người Sentinelese đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới, do các bệnh dịch và sự đe dọa từ thế giới bên ngoài. Vào cuối thập niên 80 đầu thập niên 90 của thế kỉ trước, vài thổ dân đã thiệt mạng trong cuộc chiến với những người tới đây để thu thập sắt và hàng hóa từ những vụ đắm tàu./.

Hoàng Long (Theo Telegraph)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/kham-pha/lo-hinh-anh-hiem-ve-bo-toc-nguyen-thuy-duy-nhat-con-sot-lai-233879.html