Lộ nguyên nhân hàng loạt vụ giết người xảy ra ở miền Tây

Thời gian gần đây, tại các tỉnh ĐBSCL liên tiếp xảy ra nhiều vụ truy sát giết người chấn động. Điều đáng nói, nguyên nhân trong các vụ án này đều xuất phát từ ghen tuông.

Cuồng ghen, truy sát cha vợ, đoạt mạng “chú nuôi”

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với Đặng Chí Công (37 tuổi, trú ấp Nhơn Thuận 1A, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Nạn nhân bị Công sát hại là người đàn ông 56 tuổi, Việt kiều Mỹ tên Diệu Quốc Minh. Ông Minh đến địa phương lưu trú tại nhà cha vợ Công là ông Lê Văn Cẩn (64 tuổi, ngụ ấp Nhơn Phú, xã Nhơn Nghĩa A) từ khoảng một năm nay.

Ông Cẩn (cha vợ Công) chỉ vào hiện trường vụ án mạng (Ảnh Thanh Lâm).

Qua điều tra ban đầu, trước Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016, vợ chồng Công phát sinh mâu thuẫn nên sau đó vợ Công là chị Nguyễn Thị Anh Thư (37 tuổi) nghỉ việc ở Đồng Nai rồi về quê mở một quán nước nhỏ để mưu sinh. Do thấy hoàn cảnh ông Diệu Quốc Minh cô độc nên gia đình thống nhất cho ông Minh ở chung nhà và xem như anh em kết nghĩa, Thư gọi ông Minh bằng “chú nuôi”.

Tuy nhiên bất ngờ, vào khoảng 12h trưa ngày 26/6, Công điều khiển xe máy chở theo người bạn đến nhà ông Cẩn tìm vợ rồi dùng dao đâm chết ông Minh, đâm cha vợ trọng thương.

Sau khi gây án, Đặng Chí Công đã đến Công an huyện Châu Thành A đầu thú. Đồng thời, Công khai đã biết vợ có quan hệ mờ ám với nạn nhân từ lâu, dù vợ chồng chưa ly dị. Còn Thư thì phủ nhận và cho biết ông Minh chỉ là “chú nuôi”.

Thợ sơn móng tay dạo tử vong tại công viên với 31 vết thương

Tương tự, nghi vấn liên quan về tình cảm, một phụ nữ làm nghề sơn móng tay dạo tên Huỳnh Thị Út Nhỏ (thuê trọ tại Khu vực Long Thạnh A, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt (TP.Cần Thơ) bị sát hại dã man với 31 vết thương trên người vào tối ngày 4/7 tại khu vực Công viên Lê Thị Tạo (phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt).

Ông Cẩn chỉ vào vết đâm do con rể Đặng Chí Công gây ra (Ảnh Thanh Lâm).

Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, vào thời điểm trên thấy một người đàn ông chạy xe mô tô chở theo một người phụ nữ vào công viên. Đến nơi, hai người đậu xe và ngồi ở bậc thềm công viên nói chuyện. Khoảng 15 phút sau, người dân nghe tiếng người phụ nữ la lớn “cứu tôi với, cứu tôi với…”. Sau đó, người phụ nữ bỏ chạy về hướng tượng đài và tử vong; còn người đàn ông lấy xe rời khỏi hiện trường chạy với tốc độ cao về hướng TP.Long Xuyên (An Giang).

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an quận Thốt Nốt đã có mặt ngay tại hiện trường điều tra và tổ chức truy bắt hung thủ. Được biết, nạn nhân đã có chồng và có con 15 tuổi.

Chị Thư (vợ Công) đang trao đổi với PV Người Đưa Tin (Ảnh Thanh Lâm).

Nhận định sơ bộ của cơ quan Công an, từ năm 2014 đến nay, chị Út Nhỏ có quan hệ tình cảm với một người đàn ông tên Vũ (40 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp). Thời gian gần đây, giữa 2 người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Khả năng đối tượng này đã chuẩn bị sẵn hung khí, sau đó ra tay sát hại nạn nhân Út Nhỏ.

Chém lìa tay vợ ném xuống sông

Gần đây nhất là vụ chồng chém lìa tay vợ ném xuống kênh nước vì ghen vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh Kiên Giang vào tối ngày 6/7. Theo thông tin ban đầu, do nghi ngờ vợ là bà Nguyễn Thị Kim Trang (SN 1972) có người đàn ông khác, ngư phủ Dương Văn Nam (SN 1974, ngụ ấp Cờ Trắng, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương) về nhà tìm vợ rồi cả hai xảy ra mâu thuẫn, cự cãi.

Sau đó, Nam dùng hung khí chém đứt lìa tay vợ ném xuống kênh nước. Gây án xong, gã chồng đã đến công an đầu thú.

Di ảnh Việt kiều Mỹ ông Diệu Quốc Minh (Ảnh Thanh Lâm).

Đến chiều ngày 7/7, lực lượng chức năng huyện Kiên Lương vẫn tích cực mò tìm cánh tay đứt lìa của bà Trang. Được biết, Dương Văn Nam sống bằng nghề biển, khoảng nửa tháng mới về nhà một lần. Gần đây, Nam nghe hàng xóm đồn đại về vợ mình thay lòng đổi dạ nên nổi cơn ghen và vụ việc đau lòng xảy ra.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Kiên Lương đã tạm giữ đối với Dương Văn Nam điều tra, làm rõ về hành vi nêu trên.

Thanh Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/lo-nguyen-nhan-hang-loat-vu-giet-nguoi-xay-ra-o-mien-tay-a249036.html