Loại gỗ cứng hơn thép, đạn không xuyên thủng, được mệnh danh 'Vua Gỗ'

Trên thế giới có một loại gỗ cứng hơn cả thép. Bom không xuyên thủng được nên gọi là bạch dương (bạch dương đen, bạch dương sắt), vì nó quá cứng nên rất khó gia công.

Trong ngành gỗ, chúng ta biết rằng nanmu thường được sử dụng đặc biệt. Sở dĩ gỗ nanmu được hoàng gia yêu thích như vậy, là bởi vì loại gỗ này có khả năng chống mục nát rất tốt, cho dù chôn dưới đất ngàn năm cũng không mục nát. Khảo cổ học thường bắt gặp những chiếc quan tài nanmu nguyên vẹn như vậy, nhưng nanmu không phải là loại gỗ cứng nhất. Trên thế giới có một loại gỗ cứng hơn cả thép. Bom không xuyên thủng được nên gọi là bạch dương (bạch dương đen, bạch dương sắt), vì nó quá cứng nên rất khó gia công trong điều kiện trình độ cơ giới hóa thời cổ đại chưa đủ.

Bạch dương là một loài cây mọc ở vùng núi ở độ cao khoảng 700 mét. Phân bố chủ yếu ở một số nơi tương đối lạnh. Phân bố ở Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, bắc Liêu Ninh, tây Chiết Giang, Trung Quốc và những nơi khác. Vì bạch dương sắt rất cứng, cứng gấp đôi thép nên nó có thể được sử dụng trong các chuyến bay vũ trụ.

Vì bạch dương sắt quá cứng, rìu và dao thông thường không thể cắt nó. Về gia công, cần có công nghệ máy tiện hiện đại. Tùy thuộc vào cách xử lý đá hoặc kim loại, điều này đã được thực hiện ở Liên Xô cũ. Bạch dương sắt được sử dụng cho vòng bi và quả bóng. Vào thời cổ đại, bạch dương sắt không quá phổ biến do khó xử lý.

Chúng ta biết rằng sở dĩ trầm hương có thể chìm trong nước là do trầm hương sau khi bị nhiễm nấm lâu ngày sẽ tiết ra đủ lượng dầu dễ bay hơi, đồng thời tinh dầu trầm hương sẽ làm tăng tỷ trọng của trầm hương, cao hơn nước nên có thể chìm xuống. Còn bạch dương đặc đến mức nó có thể chìm trực tiếp vào nước Ngay cả khi ngâm trong nước, vật liệu lõi sẽ không bị ướt, vì mật độ của các phân tử nước đơn giản là không thể xâm nhập.

Minh Thành/Theo Bảo Vệ Công Lý

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/loai-go-cung-hon-thep-dan-khong-xuyen-thung-duoc-menh-danh-vua-go-1818334.html