Loạn đả nhà trai, cô dâu đau lòng gác đợi động phòng

Theo chị T, do bị đánh đau nên từ hôm cưới xong, chị phải chăm sóc vết thương cho chồng, hạnh phúc riêng tư của vợ chồng chị phải gác lại.

Liên quan đến vụ thanh niên nhà trai, nhà gái hỗn chiến vì loa đài đám cưới, ngày 14/11, trao đổi với báo Đất Việt, chị Đặng Thị T (21 tuổi, ở thôn Rừng Chám, xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) cho rằng, sức khỏe của chồng chị là anh Nguyễn Mạnh H (24 tuổi, trú tại thôn Lý Nhân, xã Quang Yên, huyện Sông Lô) không được tốt.

"Chồng tôi vừa bị choáng vì bị đau tim do hôm vụ xô xát xảy ra có người đấm vào người anh. Việc cưới xin cũng đã vãn nên gia đình tôi đang sắp xếp để đưa anh đến bệnh viện chiếu chụp.

Mặc dù chồng tôi bị đánh đau khi vào can ngăn đánh nhau nhưng vì hạnh phúc trăm năm anh vẫn cố gắng đi đón dâu vào ngày hôm sau", chị T nói.

Theo chị T, do bị đánh đau nên từ hôm cưới xong, chị luôn phải chăm sóc vết thương cho chồng. Việc gia đình 2 bên lại mặt cũng như hạnh phúc riêng của vợ chồng mới cưới phải gác lại.

"Sự việc xảy ra ai cũng buồn, hơn nữa người bị đánh phải nhập viện lại là anh nhà bác tôi. Lẽ ra sau đám cưới, ngày hôm sau là gia đình 2 bên lại mặt nhưng do sự việc xảy ra như vậy nên gia đình chúng tôi phải xem lại ngày mới tổ chức được", chị T tâm sự.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Lao động

Cùng ngày, ông Đặng Văn Quý (bố chị T) cho rằng, sự việc xảy ra do thanh niên 2 họ hát hò, lúc nhảy bị trục trặc về loa đài. Tuy nhiên, việc này cơ quan chức năng đã vào cuộc giải quyết nên gia đình ông vẫn phải lo chu đáo cỗ bàn cũng như đón tiếp khách vào ngày hôm sau.

"Ai cũng cảm thấy mất vui vì xảy ra sự việc này, cỗ bàn cũng như khách đến dự tiệc ngày hôm sau cũng vắng hơn. Một số thanh niên bạn bè của con gái tôi thấy vậy cũng không đến. Do đám thanh niên này còn ít tuổi, tính tình bộc phát quá, hơn nữa đám cưới lại uống 1, 2 chén rượu vào là không kiềm chế được bản thân", ông Quý cho biết thêm.

Về việc này, phóng viên liên hệ với lãnh đạo công an xã Xuân Hòa thì nhận được câu trả lời, nạn nhân trong vụ việc bị thương tích trên 40%. Do thương tích nặng nên cơ quan điều tra công an huyện đang xử lý, giải quyết.

"Lúc chúng tôi xuống hiện trường, thấy chú rể đang vào can ngăn nhưng cũng bị đánh vào mặt. Do đây là sự việc lớn nên công an huyện đang điều tra", lãnh đạo công an xã Xuân Hòa nói.

Được biết, ngày 14/11, cơ quan CSĐT công an huyện Lập Thạch đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với 8 bị can trong vụ việc để điều tra về tội cố ý gây thương tích tại đám cưới trên địa bàn.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, vào chiều ngày 12/11, gia đình ông Quý có tổ chức tiệc cưới cho con gái lấy chồng ở huyện Sông Lô.

Sau khi ăn uống xong, thanh niên của hai bên nhà trai và nhà gái có tổ chức văn nghệ và nhảy múa. Trong lúc các thanh niên đang nhảy thì loa đài bị trục trặc nên âm nhạc đám cưới thỉnh thoảng lại bị gián đoạn.

Một số người trong gia đình họ nhà trai đã nói "đài điện của Lập Thạch kém" rồi bảo nhau đi về.

Khi nhóm thanh niên của họ nhà trai ra đến cổng nhà gái thì có anh Đặng Thế Giang (30 tuổi, người của bên gia đình nhà gái) đã lao vào đánh nhóm người bên nhà trai.

Thấy vậy, nhóm thanh niên bên phía nhà trai cùng quây lại đánh anh Đặng Thế Giang.

Một người trong nhóm thanh niên phía nhà trai đã dùng dây thắt lưng da (có khóa sắt) vụt vào đầu anh Giang gây thương tích, bay mất một mẩu xương sọ và bị chấn thương sọ não nặng.

Nhóm thanh niên nhà trai chỉ dừng việc xô xát lại khi có đông người vào can ngăn và nghe có người hô “công an đến đó” thì cả nhóm lên xe ôtô bỏ đi.

Còn anh Giang được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc (hiện vẫn đang hôn mê bất tỉnh).

Theo kết quả giám định thương tích, anh Giang bị tổn hại sức khỏe ở thời điểm hiện tại là 44%.

Hiện sự việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Mai Thùy

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/loan-da-nha-trai-co-dau-dau-long-gac-doi-dong-phong-3347143/