Loạt nghệ sĩ tự tử vì áp lực: Xin đừng để thêm một 'tuổi thanh xuân' nữa ra đi…

Họ đang có sự nghiệp ở đỉnh cao, nhan sắc khiến nhiều người ngưỡng vọng. Nhưng họ vẫn chọn ra đi ở 'tuổi thanh xuân'…

2 ngày sau thông tin Sulli ra đi, showbiz Hàn vẫn chưa thôi đau đớn, tiếc nuối. Sulli ra đi ở tuổi 25, có lẽ là cái tuổi đẹp nhất, tròn nhất trong cả sự nghiệp và nhan sắc, là cái “tuổi thanh xuân” khiến ta nhung nhớ nhất trong cuộc đời mỗi con người.

Vậy mà cô gái ấy lại chọn ra đi bằng một cách vô cùng đau đớn. Vì cô đơn, vì áp lực xã hội, vì những điều tiếng khi thành người của công chúng, vì chứng bệnh trầm cảm kéo dài… Hay vì bất cứ một điều gì nữa, chỉ có Sulli mới hiểu.

Sulli chọn ra đi ở "tuổi thanh xuân"

Sulli chọn ra đi ở "tuổi thanh xuân"

Nhưng đau đớn hơn, Sulli không phải nghệ sĩ đầu tiên tìm đến cái chết sau những ngày trầm cảm kéo dài. Trước đó, đã có bao nhệ sĩ tài năng với trái tim nóng hổi, nhiệt huyết cũng chọn kết thúc cuộc đời mình trong đau đớn.

Cách đây gần 2 năm, nam ca sĩ Jong Hyun cũng đã tự kết liễu cuộc đời ở tuổi 27. Cái chết của 2 nghệ sĩ trẻ này đã khiến công chúng phải đặt dấu hỏi về những áp lực mà các nghệ sĩ Hàn Quốc đang phải gánh chịu, đằng sau ánh đèn sân khấu và thảm đỏ rực rỡ.

Trong thư tuyệt mệnh, anh viết: "Tận sâu thẳm trong tôi chỉ còn nỗi đau. Việc trầm cảm đã gặm nhấm và nuốt chửng tôi, khiến tôi không thể vượt qua được.

Tôi ghét bản thân mình. Tôi cố giữ lấy những ký ức đẹp đẽ và tự níu kéo bản thân trong vô vọng. Tôi cảm thấy cuộc sống này đầy ngột ngạt và bí bách. Tôi tự hỏi ai có thể chịu trách nhiệm hay gánh vác những nỗi đau đó đây? không ai khác, không ai ngoài bản thân mình. Cảm giác cô đơn luôn đến với tôi một cách thường trực. Nói kết thúc thì dễ nhưng làm gì đó để kết thúc thực sự thì quả thật rất khó…”

Trước đó năm 2010, mẹ Park Yong Ha - nam diễn viên Bản tình ca mùa đông phát hiện con trai tự tử tại phòng riêng. Cảnh sát Gangnam cho biết, thần tượng xứ Hàn chết là do nghẹt thở sau khi treo cổ bằng dây sạc máy quay ngay trên đầu giường ngủ.

Park Yong Ha thừa nhận anh phải đối mặt với tình trạng mất ngủ suốt 14 năm qua vì bị trầm cảm. Nam diễn viên cũng tiết lộ anh phải phụ thuộc vào thuốc ngủ trong thời gian dài khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng.

Không những thế, nam diễn viên Bản tình ca mùa đông cũng cho biết việc làm ngôi sao nổi tiếng, là tâm điểm của báo giới và nhận được sự quan tâm của khán giả khiến anh luôn cảm thấy nặng nề.

Choi Jin Sil được biết đến qua nhiều vai diễn trong các bộ phim như: “Hương vị tình yêu”, “Ước mơ vươn tới một ngôi sao”, “Bức thư tình”... Ở đỉnh cao sự nghiệp, người đẹp họ Choi kết hôn với cầu thủ Jo Sung Min nhưng cuộc hôn nhân bất hạnh đã mở ra loạt bi kịch cho cuộc đời cô. Nữ diễn viên liên tục bị bạo hành và phải trả hết khoản nợ của Jo Sung Min. Chấp nhận buông tay chồng vũ phu năm 2004, đến năm 2008 cô bị tố là người gián tiếp gây ra cái chết của bạn thân Ahn Jae Hwan khi bắt ép anh trả nợ, khiến người này túng quẫn mà tự tử.

Năm 2008, Choi Jin Sil treo cổ tự tử lại nhà riêng. 2 con của nữ diễn viên được giao cho bà ngoại và cậu là nam ca sĩ Choi Jin Young nuôi dưỡng. Tuy nhiên, năm 2010 và 2013, em trai và chồng cũ của nữ diễn viên cũng chọn kết thúc cuộc đời bằng cách thức treo cổ như những gì cô đã làm.

Nếu so với các đồng nghiệp cùng thời thì Jang Ja Yeon được phát hiện khá trễ. Sự ra đi của Jang Ja Yeon từng khiến làng giải trí xứ kim chi một phen chao đảo bởi loạt scandal lạm dụng tình dục và đánh đập đằng sau đó. Cảnh sát điều tra được trong suốt thời gian hoạt động giải trí, nữ diễn viên từng bị hành hạ, ép buộc quan hệ với các đạo diễn, CEO, quản lý các đơn vị truyền thông... Sau cùng, vì quá uất ức nên cô đã treo cổ tại nhà riêng ở quận Bundang, Seongnam (Hàn Quốc).

Những nghệ sĩ ấy có cả cuộc đời đáng ngưỡng vọng trong mắt của nhiều người. Ấy vậy mà họ lại chọn cách ra đi đúng “tuổi thanh xuân”. Có người nói họ nông nổi, dại dột… Vì sao lại ra đi để người ở lại đau đớn, hàng triệu fan tiếc nuối… Nhưng chắc hẳn, chọn cái chết không bao giờ là điều dễ dàng với bất cứ ai. Họ đã đấu tranh quyết liệt thế nào để rồi phải gục ngã? Chỉ có họ mới hiểu.

Quay lại với Sulli, dù không bị buộc tội, nhưng chúng ta phải nhìn nhận một sự thật, những người mang danh cư dân mạng, những kẻ mang danh fan hâm mộ với những bình luận chì tiết, đay nghiến bằng bàn phím… là một một nhân sâu xa khiến căn bệnh trầm cảm, stress kéo dài… để rồi một ngày, Sulli đau đớn mà chọn cách gục ngã.

Hiện tượng bạo lực mạng đã nhiều lần bị lên án nhưng chưa bao giờ bị mang ra xét xử trước tòa án. Vì vậy, mỗi fan hâm mộ, hãy tự vấn trước tòa án lương tâm của mình, hãy là một người hâm mộ, cư dân mạng yêu thần tượng có bản lĩnh. Chúng ta có quyền phê phán những điều chưa được nhưng phải có điểm dừng.

Xin đừng để một “tuổi thanh xuân” nữa phải ra đi…

Xem thêm video: Lâm Khánh Chi gặp người tố mình lừa 150 triệu

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/loat-nghe-si-tu-tu-vi-ap-luc-xin-dung-de-them-mot-tuoi-thanh-xuan-nua-ra-di-d149132.html