Loạt phim Hàn không dành cho khán giả 'yếu tim'

Loạt tác phẩm Hàn Quốc dưới đây sẽ thích hợp cho những fan của dòng phim kinh dị.

Nếu là fan của dòng phim kinh dị, chắc hẳn bạn sẽ không muốn bỏ lỡ "Train to Busan".

Nếu là fan của dòng phim kinh dị, chắc hẳn bạn sẽ không muốn bỏ lỡ "Train to Busan".

Train to Busan

Phim xoay quanh các hành khách trên chuyến tàu tử thần: Là Seok Woo (Gong Yoo) - một ông bố luôn bận rộn với công việc quyết định cùng con gái Su An (Kim Su An) đang trên đường đến Busan để gặp người vợ đã ly thân; là cặp vợ chồng thân thiện Sang Hwa (Ma Dong Seok) và Sung Gyeong (Jung Yu Mi); là đôi bạn học sinh trung học hồn nhiên Young Guk (Choi Woo Sik) - Jin Hee (Ahn So Hee); là giám đốc ích kỷ và hách dịch Yon Suk (Kim Eui Sung)…

Mỗi một nhân vật với những tính cách khác nhau mang đến một xã hội thu nhỏ trong đoàn tàu chật hẹp khi mọi người phải đối diện với cánh cửa sinh tử vì zombie.

“Train to Busan” được đánh giá là bộ phim làm tốt yếu tố kinh dị và tình cảm. Có rất nhiều trường đoạn giật gân pha kinh dị trong phim khiến bạn thót tim nhưng cũng phải rơi nước mắt. Đây cũng là bộ phim Hàn ăn khách nhất năm 2016 với hơn 11,5 triệu khán giả và được xem đi xem lại nhiều lần vì nội dung nhân văn.

“#Alive”

Là tác phẩm đầu tay của đạo diễn Cho II Hyung, phim khai thác đề tài xác sống đang cực “hot” tại Hàn Quốc. Nhân vật chính trong phim là Joon Woo (Yoo Ah In) - một game thủ dành phần lớn thời gian của mình để ngồi trước màn hình máy tính.

Một ngày, khi đại dịch bí ẩn bùng phát khiến con người trở thành những xác sống hung bạo, chuyên tấn công và lây lan dịch bệnh, Joon Woo tự cô lập mình trong nhà để bảo toàn mạng sống. Nhưng lương thực ngày một cạn kiệt, lại không thể liên lạc với thế giới bên ngoài nên Joon Woo quyết định tìm đến cái chết. May mắn thay, anh phát hiện còn Yoo Bin (Park Shin Hye) một người sống sót giống mình ở tòa đối diện.

“#Alive” là tác phẩm chất lượng của Yoo Ah In.

Phim đưa khán giả vào một hành trình sinh tồn giữa đại dịch xác sống của bộ đôi Yoo Ah In và Park Shin Hye. Sự kết hợp ăn ý của “ảnh đế trẻ nhất Rồng xanh” và “nữ hoàng quảng cáo” mang đến cho khán giả một bộ phim kịch tính và chất lượng.

“A Tale of Two Sisters”

Phim kể về 2 chị em Soo Mi (Im Soo Jung) và Soo Yeon (Moon Geun Young). Sau khi mẹ của họ qua đời, cả 2 không còn cách nào khác là phải sống với mẹ kế (Yum Jung Ah). Sống chung trong một mái nhà, cặp đôi cảm thấy khó khăn khi thường xuyên bị mẹ kế giày vò và quyết định ra tay với người mẹ kế của mình. Tuy nhiên, khi 2 chị em tiếp tục sống tại ngôi nhà, có rất điều bí ẩn liên quan đến nơi này.

Nhiều người cho rằng, bản thân câu chuyện thoạt nghe có vẻ không đáng sợ, nhưng chiều sâu tâm lý khiến họ bị cuốn vào và thấy tất cả những gì chị em trải qua đều day dứt. Chưa kể cặp đôi Im Soo Jung và Moon Geun Young còn diễn xuất rất ăn ý và toát ra một màu sắc u ám, lạnh lẽo.

Im Soo Jung và Moon Geun Young diễn xuất thần trong “A Tale of Two Sisters”.

Đây là bộ phim được giới phê bình Hàn đánh giá cao và cũng là phim kinh dị Hàn Quốc có doanh thu cao nhất vào năm 2003. 6 năm sau, phim được làm lại tại Hollywood dưới cái tên “The Uninvited” và thu về 28 triệu USD.

“Phone”

Phim xoay quanh những câu chuyện kỳ lạ bắt nguồn từ số điện thoại ma. Nữ phóng viên trẻ Ji Won (Ha Ji Won) tình cờ thay một số điện thoại mới kể từ sau khi bị quấy rối bởi những kẻ muốn trả thù và từ đây cô dần khám phá ra một bí mật khủng khiếp lên quan đến chủ nhân của số điện thoại bí ẩn kia.

Được biết, trong thời gian công chiếu, “Phone” là tác phẩm kinh dị có tới 2,6 triệu lượt xem. Sự thành công của phim đến từ diễn xuất thực lực của Ha Ji Won cùng tài năng của đạo diễn Ahn Byung Gi.

Nếu là người yêu thích những tác phẩm kinh dị Hàn Quốc thì đây là bộ phim bạn không thể bỏ qua.

Ha Ji Won trong phim kinh dị "Phone".

“The Host

Phim điện ảnh của đạo diễn Bong Joon Ho từng đoạt giải Oscar về kịch bản và đạo diễn. Đây cũng là bộ phim Hàn Quốc ăn khách nhất mọi thời đại tại thời điểm ra mắt với 13,01 triệu lượt xem tại xứ Kim chi.

“The Host” xoay quanh một gia đình nghèo bên bờ sông Hàn có cuộc sống xáo trộn bởi một sinh vật lạ sống bí ẩn bỗng nhiên trồi lên và bắt đi đứa con gái nhỏ của gia đình. Phim không chỉ là hành trình tìm kiếm người thân mà còn là cuộc chiến đấu với thủy quái ăn thịt người, từ đó đề cập đến nhiều góc khuất trong xã hội Hàn Quốc hiện đại.

Cuộc chiến đấu nghẹt thở trong "The Host".

Với sự tham gia của nhiều diễn viên tên tuổi, đặc biệt là Song Kang Ho, phim là tâm điểm chú ý của khán giả Hàn Quốc khi mang đến cảm giác đáng sợ nhưng cũng vô cùng phấn khích. Được biết, “The Host” giành được nhiều giải thưởng như: Phim hay nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Châu Á, Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh.

Nhã An

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/van-hoa-giai-tri/loat-phim-han-khong-danh-cho-khan-gia-yeu-tim-d139265.html