Loạt tác phẩm đáng chú ý tại Liên hoan phim Venice 2018

'First Man', 'Suspiria', 'Roma', 'A Star is Born' hay 'Shadow' là những tác phẩm nổi bật nhất tại liên hoan phim danh giá diễn ra tại Italy từ 29/8 tới 8/9.

Trailer bộ phim 'Bước chân đầu tiên' "First Man" là bộ phim về Neil Armstrong và quá trình anh cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ đặt chân lên mặt trăng vào năm 1969.

*Các phim tham gia tranh giải Sư tử vàng

First Man (Mỹ): Là tác phẩm chiếu khai mạc sự kiện năm nay, First Man đánh dấu màn tái xuất của đạo diễn Damien Chazelle sau tác phẩm ca vũ nhạc đình đám La La Land (2016). Lần này, anh tiếp tục cộng tác với tài tử Ryan Gosling để thực hiện tác phẩm tiểu sử về Neil Armstrong - con người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng. First Man sẽ mang hơi hướm kịch tính, và kể lại những thách thức xoay quanh cuộc đổ bộ vĩ đại của nhân loại.

Doubles Vies (Pháp): Không còn cộng tác với Kristen Stewart như hai dự án gần nhất, đạo diễn Olivier Assayas quay lại với minh tinh Juliette Binoche trong Doubles Vies. Bộ phim tâm lý - hài hước xoay quanh giới xuất bản văn học tại nước Pháp, với nội dung theo chân một nhà biên tập và một tác giả. Họ thường xuyên ở thế đối đầu, nhưng lại cùng chia sẻ cảm giác khủng hoảng tuổi trung niên và bất an từ các bà vợ.

The Ballad of Buster Scruggs (Mỹ): Ban đầu, hai anh em đạo diễn lừng danh Ethan và Joel Coen từng muốn thực hiện The Ballad of Buster Scruggs như một mini-series. Song, đây rốt cuộc sẽ là tác phẩm điện ảnh tiếp theo của họ sau Hail, Caesar (2016). Thuộc dòng Viễn Tây, phim có sự tham gia của Tim Blake Nelson, James Franco, Zoe Kazan và Tyne Daly. Tác phẩm bao gồm 6 câu chuyện ngắn khác nhau lấy bối cảnh miền Tây nước Mỹ.

Roma (Mexico): 5 năm sau thành công vang dội của Gravity (2013), nhà làm phim Alfonso Cuarón đã sẵn sàng trở lại. Không phải là một câu chuyện viễn tưởng hoặc lấy bối cảnh tương lai xa xôi, ông sẽ đưa khán giả về đầu thập niên 1970, và theo chân một gia đình trung lưu tại Mexico City. Trong quá trình ghi hình Roma, ê-kíp đã bị một băng cướp “hỏi thăm”, khiến năm thành viên phải nhập viện.

Suspiria (Italy): Không hề “ngủ quên” sau chiến thắng của Call Me by Your Name (2017), đạo diễn Luca Guadagnino đã kịp hoàn thành dự án tiếp theo. Không còn là câu chuyện đồng tính lãng mạn, Suspiria thuộc dòng kinh dị - siêu nhiên và là phiên bản làm lại từ bộ phim cùng tên của Dario Argento. Nội dung phim xoay quanh Susie Bannion (Dakota Johnson) - vũ công ba-lê người Mỹ tới Berlin (Đức) để tham gia một trường múa danh giá. Song, đó hóa ra là nơi chứa đựng nhiều sự thật kinh hoàng.

Werk Ohne Autor (Đức): Florian Henckel von Donnersmarck đã trở lại sau 8 năm vắng bóng. Nhà làm phim người Đức từng thắng giải Oscar cho Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc với tác phẩm đầu tay The Lives of Others (2006), và sau đó thực hiện The Tourist (2010) - phim quy tụ Johnny Depp và Angelina Jolie. Với dự án mới, Donnersmarck quay về nước Đức, kể câu chuyện về Kurt Barnert (Tom Schilling). Đó là người nghệ sĩ đã trốn từ Đông Đức sang Tây Đức trong quãng thời gian nước Đức bị chia cắt. Tại đây, anh phải lòng một nữ sinh viên trẻ tuổi, nhưng quá khứ đen tối vẫn không chịu buông tha nhân vật.

The Nightingale (Australia): Sau tác phẩm đầu tay trên cương vị đạo diễn thuộc dòng kinh dị cực kỳ ấn tượng The Badabook (2013), Jennifer Kent đã hoàn thành dự án tiếp theo mang tên The Nightingale. Bộ phim lấy bối cảnh năm 1825, khi một cô gái trẻ người Ireland (Aisling Franciosi) quyết tâm báo thù tên sĩ quan người Anh đã gây hại cho gia đình mình. Đồng hành cùng cô là Billy (Baykali Ganambarr) - anh chàng thổ dân cũng có quá khứ đầy đau thương.

The Favorite (Mỹ): Sau Killing of a Sacred Deer (2017), nhà làm phim Yorgos Lanthimos người Hy Lạp đem tới Venice dự án mới nhất mang tên The Favorite. Lấy bối cảnh đầu thế kỷ XVIII tại nước Anh, Hoàng hậu Anne (Olivia Colman) là người đang nắm giữ ngai vàng, nhưng quyền lực thực tế nằm trong tay người bạn thân của bà - Lady Sarah (Rachel Weisz). Mối quan hệ giữa hai người bắt đầu trở nên rạn nứt khi cô hầu gái xinh đẹp Abigail (Emma Stone) xuất hiện.

Peterloo (Anh, Mỹ): Từng có 7 lần nhận đề cử, nhưng nhà làm phim nổi tiếng Mike Leigh người Manchester, Anh chưa thể giành tượng vàng Oscar dù chỉ một lần. Năm nay, ông quyết định thêm một lần nữa thử sức trong mùa giải thưởng điện ảnh với Peterloo. Bộ phim lấy bối cảnh tại chính thành phố quê hương ông, nhưng đó là một chương đen tối trong lịch sử nước Anh. Đó là khi chính quyền đàn áp dã man cuộc biểu tình ôn hòa đòi quyền dân chủ tại Manchester vào năm 1819.

Sunset (Hungary, Pháp): Đạo diễn László Nemes từng khiến khán giả trên toàn thế giới phải run người bởi bộ phim bi kịch lấy bối cảnh Thế chiến II mang tên Son of Saul (2015), và tác phẩm sau đó đã giành giải Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc tại Oscar 2016. Ba năm sau thành công ấy, Nemes đưa người xem về thành phố Budapest, Hungary của năm 1913. Chuyện phim theo chân Irisz Leiter (Juli Jakab), cô gái trẻ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống sau khi cha mẹ qua đời. Nhân vật cố gắng vươn lên đầy mạnh mẽ, trong lúc bóng ma Thế chiến I đang tới gần.

At Eternity’s Gate (Mỹ, Pháp): Nhà làm phim Julian Schnabel thực tế vẫn chưa thể tái lặp thành công của The Diving Bell and the Butterfly (2007) trong hơn 10 năm qua. Năm nay, ông mang tới Venice tác phẩm mới nhất At Eternity’s Gate. Bộ phim kể về quãng thời gian tại Arles, Pháp của danh họa Vincent van Gogh. Nhân vật chính trong phim do tài tử Willem Dafoe thể hiện.

*Các phim không tham gia tranh giải

A Star Is Born (Mỹ): Không chỉ đóng cặp với Lady Gaga, Bradley Cooper còn lần đầu tiên đảm nhận vai trò đạo diễn với A Star Is Born. Đây là lần thứ ba câu chuyện kinh điển từ năm 1937 được làm lại sau các phiên bản 1954 (của Judy Garland) và 1976 (của Barbra Streisand). A Star Is Born của 2018 chắc chắn mang màu sắc hiện đại, với câu chuyện vươn lên của tài năng ca hát Ally (Lady Gaga) giữa chốn Hollywood xô bồ.

Shadow (Trung Quốc): Không còn những mảng màu sắc sặc sỡ như quãng thời gian qua của sự nghiệp, đạo diễn Trương Nghệ Mưu quyết định thực hiện bộ phim hành động - võ hiệp Ảnh với hai tông màu đen trắng làm chủ đạo. Dự án quy tụ nhiều ngôi sao Hoa ngữ như Đặng Siêu, Tôn Lệ, Trịnh Khải, Hồ Quân… Chuyện phim được cho là diễn ra vào thời Tam Quốc (220-280).

Liên hoan phim Venice lần thứ 75 dự kiến diễn ra từ 29/8 tới 8/9. Năm nay, đạo diễn Guillermo del Toro đóng vai trò trưởng ban giám khảo sự kiện.

Năm 2017, bộ phim The Shape of Water của ông đã giành giải Sư tử vàng, và sau đó thắng giải Phim truyện xuất sắc tại Oscar 2018.

Bộ phim First Man của đạo diễn Damien Chazelle đã được chọn làm tác phẩm chiếu khai mạc sự kiện năm nay.

Tuấn Lương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/loat-tac-pham-dang-chu-y-tai-lien-hoan-phim-venice-2018-post863623.html