Lời cảnh tỉnh cho những người nhẹ dạ

Vì hám lợi, La Thị Hiền đã cấu kết với các đối tượng buôn người đưa những phụ nữ dân tộc thiểu số ở miền Tây xứ Nghệ sang Trung Quốc bán. Nghe lời ngon ngọt của Hiền, một số phụ nữ nhẹ dạ cả tin đã 'mắc bẫy' của 'nữ quái' này. Chị T là một trong số các nạn nhân đã bị Hiền đưa sang Trung Quốc bán, nhưng sau đó đã tìm cách trốn về Việt Nam và tố cáo hành vi phạm pháp của La Thị Hiền lên cơ quan chức năng.

Đối tượng La Thị Hiền. Ảnh: Công an cung cấp

Đối tượng La Thị Hiền. Ảnh: Công an cung cấp

Thoát khỏi “địa ngục” trần gian

Mới đây, Công an huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với La Thị Hiền, 25 tuổi, trú tại xã Châu Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An về tội mua bán người. Hiền là một “mắt xích” quan trọng trong đường dây mua bán người từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Trước đó, vào cuối tháng 6-2019, qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Con Cuông đã phát hiện một số phụ nữ dân tộc Đan Lai, trú tại xã Châu Khê vắng mặt tại địa phương không rõ nguyên nhân, nhiều người dân địa phương cũng không rõ họ đi đâu, làm gì? Trước tình hình đó, Công an huyện Con Cuông đã mở rộng điều tra, xác minh, thu thập thông tin và nhận định, rất có thể, những người này đã bị bán sang Trung Quốc.

Thông qua nhiều nguồn tin, chứng cứ thu thập được, Công an huyện Con Cuông xét thấy, đây là vụ việc phức tạp, có yếu tố cấu thành tội phạm mua bán người. Được sự đồng ý của cấp trên, Chuyên án 719N được xác lập để đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán người xuyên quốc gia này.

Sau nhiều tháng bám nắm địa bàn, theo dõi hoạt động của các đối tượng liên quan, đến đầu tháng 7-2019, Ban chuyên án nắm được thông tin, có một người phụ nữ bị bán sang Trung Quốc vừa trốn thoát và tìm đường trở về Việt Nam. Nhận được thông tin, ngay lập tức, các trinh sát tiếp cận nạn nhân là chị L.T.T, trú tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Lúc này, tinh thần của chị T rất hoang mang và lo sợ, chưa muốn tiếp xúc với ai xa lạ. Được sự động viên của người thân, chị T đã mạnh dạn viết đơn tố cáo những kẻ bán mình đến cơ quan Công an huyện Con Cuông. Tại cơ quan Công an, chị L.T.T cho biết, đối tượng La Thị Hiền chính là kẻ bán mình sang Trung Quốc.

Theo chị T, vào khoảng tháng 11-2016, chị T đang buồn vì không có công ăn việc làm. Lúc này, thông qua mạng xã hội facebook, Hiền đã chủ động liên hệ với chị T để hỏi thăm về sức khỏe và công việc. Chị T tâm sự chuyện của mình cho Hiền nghe. “Nữ quái” này đã rủ rê chị T sang Trung Quốc lấy chồng để “hưởng cuộc sống an nhàn và sung sướng”.

Để chị T có thêm niềm tin, La Thị Hiền cho biết, cuộc sống ở Trung Quốc rất sung túc, ngoài ra, chị T sẽ có một khoản tiền lớn để lo cho gia đình trả nợ. Tin lời Hiền, chị T đã đồng ý ngay.

Sau đó, Hiền chỉ dẫn cho chị T bắt xe ra thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Tại đây, chị T được một người phụ nữ khác đưa vượt biên bằng đường tiểu ngạch để sang Trung Quốc. Vừa đặt chân sang đây, chị T đã bị bán cho người đàn ông với giá 70 nghìn nhân dân tệ (tương đương với 245 triệu đồng). Sau đó, Hiền đưa chị T 30 nghìn nhân dân tệ. Số tiền này, chị T nhờ Hiền gửi về cho bố mẹ một nửa, số còn lại chị T đưa cho Hiền nhờ cất giữ để phòng có việc cần dùng.

Từ khi bị bán cho người đàn ông Trung Quốc, cuộc sống của chị T vô cùng khổ cực. Vì sợ chị T trốn thoát, gia đình người chồng đã giam lỏng và giám sát chị T rất chặt chẽ. Chị phải cắn răng chịu đựng cuộc sống tủi nhục, chờ cơ hội trốn thoát, tìm đường trở về quê hương. Sau hơn 2 năm chung sống, người phụ nữ này được nhà chồng tin tưởng và “thả lỏng” hơn. Nhân cơ hội đi làm rẫy, chị T đã bỏ trốn và may mắn được sự giúp đỡ của nhiều người, chị đã tìm đường trốn thoát về Việt Nam.

“Nữ quái” sa lưới

Ban chuyên án đã xác định nghi phạm trong vụ án này chính là La Thị Hiền. Thời điểm này, Hiền không có mặt ở địa phương mà đã lấy chồng và sinh sống bên Trung Quốc. Điều này gây khó khăn cho Ban chuyên án trong việc xác minh và bắt giữ đối tượng. Tuy nhiên, vào giữa tháng 7-2019, Ban chuyên án nhận được thông tin Hiền đang có kế hoạch về thăm quê. Nhận thấy đây là cơ hội thuận lợi để bắt giữ đối tượng Hiền và bắt thị phải chịu hình phạt thích đáng của pháp luật, Ban chuyên án đã triển khai đội hình, theo dõi các di biến động của đối tượng.

Đến ngày 26-7-2019, khi La Thị Hiền về quê nhà thì các trinh sát ập vào bắt khẩn cấp. Qua đấu tranh khai thác, Hiền một mực chối tội, không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, trước những chứng cứ không thể chối cãi, cuối cùng Hiền phải cúi đầu nhận tội.

Hiền khai, khi qua Trung Quốc lấy chồng, Hiền nhận thấy nhu cầu lấy vợ của đàn ông tại đây rất cao nên đã nảy sinh ý định đưa phụ nữ Việt Nam sang bán để kiếm tiền tiêu xài. Để tìm kiếm “con mồi”, Hiền lên mạng xã hội kết bạn với những người phụ nữ cùng quê, có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Sau đó, Hiền dùng mọi lời lẽ ngon ngọt để lừa họ trốn sang Trung Quốc lấy chồng, hưởng cuộc sống tốt đẹp.

Để không lộ thân phận, La Thị Hiền hướng dẫn các nạn nhân tự bắt xe đến biên giới. Sau đó, Hiền cử người đón và vượt biên bằng đường tiểu ngạch sang Trung Quốc. Sau khi đón những người phụ nữ đến nhà mình, Hiền tìm những người đàn ông Trung Quốc đang có nhu cầu lấy vợ rồi dẫn đi xem mặt.

Cũng theo lời khai, Hiền bán các nạn nhân với giá từ 300 đến 500 triệu đồng. Giao dịch thành công, La Thị Hiền lấy một nửa số tiền này để tiêu xài, một nửa còn lại đưa về cho người thân của các nạn nhân để họ không kiện cáo.

Từ manh mối của đối tượng Hiền, Công an huyện Con Cuông đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án để truy bắt các đối tượng còn lại trong đường dây mua bán người. Đồng thời, Ban chuyên án cũng đang lên kế hoạch tìm và giải cứu các nạn nhân trong đường dây này.

Ngọc Ánh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/loi-canh-tinh-cho-nhung-nguoi-nhe-da/