Lời cầu cứu của người vợ trẻ bị chồng bỏ rơi, con trai 18 tháng tuổi mắc bệnh não úng thủy mấy lần chết hụt

"Anh ơi, xin hãy giúp bé Long, một đứa bé mới 18 tháng tuổi mà phải phẫu thuật đến 16 lần, chịu bao nhiêu đau đớn để giành lại sự sống. Con mạnh mẽ hơn cả em, hơn bất kì ai trên đời này" lời cầu cứu đầy bi thương của người mẹ trẻ bị chồng bỏ rơi, một mình cùng con trai 18 tháng tuổi chiến đấu với căn bệnh não úng thủy quái ác.

Chồng bỏ rơi, mẹ trẻ một mình nuôi con bạo bệnh

Năm 2014, chị Quách Thị Trúc Hà, 24 tuổi, quê Trà Vinh kết hôn với người yêu hơn 8 tuổi. Sau khi về chung một nhà, chị bán hàng nước mía nhỏ còn chồng làm nghề lái xe. Những tưởng cuộc sống vợ chồng sẽ hạnh phúc dài lâu vì đôi bên đến với nhau sau hơn 2 năm tìm hiểu, ấy vậy mà cả hai thường xuyên mâu thuẫn, cãi nhau vô cớ.

Không chịu được cảnh cơm không lành, canh không ngọt, chị Hà dọn đồ về nhà bố mẹ ruột sinh sống khi đang mang thai 6 tháng.

Với sợi dây liên kết là đứa con trong bụng, chồng một vài lần tìm đến nhà bố mẹ vợ để giải hòa. Đến lúc chị sinh, anh cũng ở cạnh túc trực, chăm lo. Đứa con đầu lòng của đôi vợ chồng trẻ là bé trai bụ bẫm, kháu khỉnh - Quách Ngọc Long.

Tai họa bất ngờ giáng xuống khi con trai nhỏ giở chứng quấy khóc, cứ ho kéo dài không dứt. Lo lắng, chị Hà đưa bé lên bệnh viện nhi tại TP.Cần Thơ khám nhưng tình trạng vẫn không mấy thuyên giảm. Sau đó, Long được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) để tiếp tục điều trị.

Từ ngày biết tin bé Trọng bệnh nặng, chi phí chữa trị cao, chồng chị Hà chưa một lần lên thăm - Ảnh: Internet

"Từ lúc bé nằm viện ở Cần Thơ là anh bắt đầu than bận việc, chỉ lên thăm đúng một lần và gửi cho con 3 triệu đồng. Hôm chuyển cháu lên Sài Gòn, ông nội là người thuê xe cho hai mẹ con nhưng đến khi nghe tin bé bị não úng thủy, chi phí chữa trị lớn, ông cho 2 triệu rồi bỏ đi. Từ lúc con được 6 tháng đến nay, anh ấy chưa một lần lên thăm" – chị Hà nghẹn ngào bày tỏ.

Chị Hà cho biết, nằm tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) trong vòng 9 tháng con trai đã trải qua 9 lần phẫu thuật.

Bi kịch ập đến 3 ngày trước khi xuất viện

Sau 3 tháng điều trị tại bệnh viện ở Singapore, bé Long sẽ xuất viện vào ngày 30/8/2017. Thế nhưng, chỉ còn 3 ngày trước khi về nước, các vết mổ của cậu bé lại rỉ ra, não tái phát tình trạng chảy dịch.

Tưởng chừng được xuất viện về nước, nhưng tình trạng cậu bé lại bất ngờ trở nặng - Ảnh: Internet

Chị Hà tâm sự trong nước mắt: “Ngày 27/8/2017, con đang khỏe thì đột nhiên bị ói, sốt rất cao. Bác sĩ kiểm tra thì phát hiện dịch trong não tăng lên bất thường, ống dẫn dịch thì bị nghẹt vì virus lao màng não tạo ra. Con được đưa lên phòng mổ vào ngày 30/8 để phẫu thuật khẩn cấp ống dẫn dịch”.

Ngay lập tức, bác sĩ đã đưa cậu bé vào phòng phẫu thuật trong tình trạng vô cùng nguy kịch.

“Lần đầu tiên em chứng kiến con đang dần chết trước mặt mình, chứng kiến nhịp tim con ở mức 0, môi và mắt tím tái vì thiếu oxy, em muốn chết theo, cứ nghĩ sẽ không cứu được con. Vì tay chân con đã buông ra hết, không còn cử động, chạm vào lòng bàn thân cũng không còn cảm giác…” – chị Hà nhớ lại khoảnh khắc con trai đối mặt với tử thần.

Dường như mọi lo lắng từ mẹ đã vực dậy ý chí sống của Long, cậu bé đã vượt qua cơn nguy kịch như một điều kỳ diệu.

Nhưng mọi việc chưa dừng lại ở đó, đến buổi chiều ngày 31/8/2017, bé Long lại bất ngờ sốt cao, người tím tái, mắt nhắm chặt. Sau khi chụp CT, bác sĩ cho biết, não bệnh nhi lại bị tắc nghẽn do virus lao màng não gây ra. Tình trạng trở nặng, buộc các bác sĩ phải tiếp tục tiến hành phẫu thuật.

May mắn rằng sau ca phẫu thuật lần thứ 16, Long được đưa vào phòng hồi sức đặt biệt, chị Hà cũng nhẹ người khi nhận được kết quả tốt.

Vượt qua cơn bạo bệnh cùng gánh nặng viện phí “khủng”

Suốt hơn 1 năm đưa cơn đi chữa trị trong và ngoài nước, số tiền các mạnh thường quân quyên góp cũng chẳng thấm vào đâu. Chị Hà bất lực kêu cứu: “Anh ơi, xin hãy giúp bé Long, một đứa bé mới 18 tháng tuổi mà phải phẫu thuật đến 16 lần, chịu bao nhiêu đau đớn để giành lại sự sống. Con mạnh mẽ hơn cả em, hơn bất kì ai trên đời này. Em tin sau bao sóng gió, nhất định con sẽ không bỏ cuộc, không bỏ em, không bỏ tất cả cha mẹ đã yêu thương, hết mình vì bé…”

Theo đó, tổng số viện phí đến thời điểm hiện tại chị Hà phải chi trả là 300.000 Singapore Dollar (SGD), tương đương 5 tỷ đồng. Và số viện phí chưa chi trả là 22.000 SGD, cộng thêm khoảng nợ trước thì tổng số tiền người mẹ trẻ phải trả hiện tại là 57.000 SGD, tương đương gần 9,7 tỷ đồng.

Ngoài nỗi lo con trai bệnh nặng, người mẹ trẻ còn phải đối mặt với khoản viện phí vô cùng lớn - Ảnh: Internet

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/loi-cau-cuu-cua-nguoi-vo-tre-bi-chong-bo-roi-con-trai-18-thang-tuoi-mac-benh-nao-ung-thuy-may-lan-chet-hut-110291.html