Lời cầu hôn đêm Giao thừa

Những ai biết đến chuyện tình của Trung úy QNCN Triệu Quý Hùng, nhân viên Câu lạc bộ, Phòng Chính trị, Lữ đoàn 210, Quân khu 1 và vợ là Trần Thị Hoài Linh, giáo viên Trường THCS Phú Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên đều cảm thấy thật ấn tượng.

Ngày ấy, Trần Thị Hoài Linh tốt nghiệp Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên và đầu quân về Trường Phổ thông dân tộc nội trú Nguyễn Bỉnh Khiêm. Tính cách sôi nổi, trẻ trung, lại có hình thức ưa nhìn, thế nhưng do mải mê với công việc nên cô giáo Linh chưa “để mắt” tới chàng trai nào.

Mùa thu năm 2016, qua lời giới thiệu của người dì họ, “chú bộ đội” Triệu Quý Hùng đã nhanh chóng “bắt sóng” với cô giáo Linh. Để chinh phục Linh, Hùng tìm mọi cớ để gọi điện, nhắn tin. Thời gian “cao điểm” nhất là lúc Hùng về nghỉ Tết Nguyên đán 2017, anh xuống trường giúp Linh và các cô giáo tưới hoa, nhổ cỏ. Buổi tối, Hùng “đòi” vào bếp nấu cơm rồi lấy cớ ở lại cùng ăn với Linh... Kết thúc đợt nghỉ Tết, Hùng đã nhanh chóng ghi điểm với Linh.

Thế nhưng cũng phải một năm sau, khi tình cảm đã thực sự chín, chuyện tình của cả hai mới có cái kết đẹp. Kể về thời điểm đó, Trung úy QNCN Triệu Quý Hùng bồi hồi, xúc động: Ngày 25 tháng Chạp năm Mậu Tuất (2018), tôi đến thăm Linh đúng dịp cán bộ, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú Nguyễn Bỉnh Khiêm tặng quà các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán. Chứng kiến cử chỉ ân cần của Linh dành cho các em nhỏ, đặc biệt là cách động viên, khích lệ phụ huynh tạo điều kiện cho các em được đến trường học tập, tôi càng thấy lựa chọn của mình là đúng đắn. Năm đó, Linh trực Tết ở trường. Đêm 30 Tết, tôi và Linh ngồi ở ghế đá sân trường. Đúng thời khắc Giao thừa, tôi lấy hết can đảm ngỏ lời cầu hôn: “Linh à, em hãy về cùng anh để vun đắp hạnh phúc cho tương lai nhé! Anh không dám hứa gì nhiều, nhưng anh nguyện là người luôn che chở, bảo vệ em, là người mà em có thể tin tưởng và trao gửi yêu thương. Em đồng ý làm vợ anh nhé?”. Lúc đó, Linh cảm động rơi nước mắt, nghẹn ngào nói: “Em đồng ý”.

Gia đình nhỏ của Trung úy QNCN Triệu Quý Hùng (ảnh chụp tháng 9-2020). Ảnh do nhân vật cung cấp

Ngày 4-4-2018, hai người chính thức về chung một nhà trong sự chúc phúc của bạn bè, người thân trong gia đình. Để hợp lý hóa gia đình, tháng 11-2018, Linh chuyển công tác về Trường THCS Phú Thượng gần nhà để có điều kiện chăm sóc bố mẹ chồng và tổ ấm nhỏ của mình. Tháng 9-2019, cô công chúa Triệu Hải Băng kháu khỉnh, khỏe mạnh chào đời khiến tổ ấm nhỏ thêm tròn đầy hạnh phúc.

“Cuộc sống gia đình không phải lúc nào cũng “cơm lành canh ngọt” đâu anh ạ. Là dân Toán, tính vợ em bộc trực, thẳng thắn, 1+1 là cứ phải... bằng 2. Bù lại, cô ấy rất thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ cho công việc của em. Đôi lúc mỗi người mỗi ý, cô ấy giận em, nhưng chưa khi nào giận quá 1 tiếng đồng hồ, cỡ 45 phút là cô ấy chủ động làm lành”, Hùng hóm hỉnh kể.

Gần 6 năm nên duyên vợ chồng, đơn vị cách nhà hơn 50km, 2 tuần/lần về tranh thủ thăm gia đình, đó là lịch “cứng” của Trung úy QNCN Triệu Quý Hùng. Nhờ có hậu phương vững chắc, Hùng toàn tâm toàn ý trong thực hiện nhiệm vụ và đã “gặt hái” được một số thành tích đáng nể: 3 năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2021- 2023); được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng năm 2022 và được đề nghị Gương mặt trẻ tiêu biểu Quân khu 1.

HOÀNG HANH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/loi-cau-hon-dem-giao-thua-755547