Lỗi của thầy Park và sai lầm của học trò

Trận cuối giải M-150 của tuyển U-23 Việt Nam gặp đối thủ cứng U-23 Thái Lan nếu thắng sẽ giúp thầy trò ông Park Hang-seo giải tỏa rất nhiều áp lực đang bủa vây từ mọi giới.

Ai cũng thấy những hạn chế của đội tuyển U-23 Việt Nam (VN) ở trận thua U-23 Uzbekistan 1-2 với sự nghi ngờ về cách chơi mới bằng sơ đồ 3-4-3 đầy mạo hiểm. Ông Park chống chế cầu thủ mới học có vài ngày, đá lại thiếu ý thức kỷ luật nên cần phải sửa nhiều.

Từ một tư thế kèo trên chỉ cần hòa là vào chơi chung kết, thầy trò ông Park bất ngờ ngã ngựa đã gây sốc cho nhiều giới, dù chỉ ở giải giao hữu M-150 Cup. Cái tâm lý đám đông của người yêu bóng đá luôn mong mỏi chiến thắng đã làm khổ thầy trò ông Park với những ý kiến đầy thất vọng, nhiều hơn lời an ủi thua để học hỏi kinh nghiệm.

Giới chuyên môn trong nước bên cạnh việc nghi ngại về cách áp dụng lối đá mới mẻ gây nhiều lúng túng cho cầu thủ còn là lối áp đặt vị trí trái sở trường khiến họ càng rối. Chẳng hạn, HLV Lê Thụy Hải nói thẳng cầu thủ VN có phải thiên tài đâu mà cho chơi đủ chỗ. Đã đành ông Park muốn thử nghiệm nhưng việc các vị trí bị xáo tung lên là không ổn. Ông Hải kết luận đội tuyển phải là một tập thể giỏi nhất và đã ra sân là phải có động lực chiến thắng tối ưu để kích thích tinh thần cho cầu thủ.

Tiền vệ Xuân Trường (phải) chưa tạo ra dấu ấn dưới thời HLV Park Hang-seo. Ảnh: ANH HỮU

Tiền vệ Xuân Trường (phải) chưa tạo ra dấu ấn dưới thời HLV Park Hang-seo. Ảnh: ANH HỮU

Tiền nhiệm Mai Đức Chung nhẹ nhàng hơn với suy nghĩ HLV Park Hang-seo vẫn trong quá trình tìm tòi con người và lối chơi phù hợp nhất nên có thua U-23 Uzbekistan cũng là điều dễ hiểu. Vấn đề của ông thầy người Hàn là cần nhiều thời gian hơn nữa để kết nối các cầu thủ, tạo ra một phản xạ hoàn chỉnh sau những thử nghiệm mà ban đầu bao giờ cũng gặp nhiều trắc trở khó lường.

Đánh giá của giới chuyên môn về thầy trò ông không sai với những dẫn chứng rõ ràng về sự bế tắc trong suốt 90 phút trước U-23 Uzbekistan, từ mấy cú sút tìm chim của Công Phượng hay sự lơi lỏng và cẩu thả của hàng phòng ngự. Người ta thậm chí còn không tìm ra nổi điểm sáng ở trận này, cả một quả phạt đền thành bàn được hưởng nhờ cú ngã điệu nghệ của Hồng Duy.

Giới hâm mộ mong chờ một sự lột xác có hiệu quả của U-23 VN dưới tay ông Park vẫn chưa thấy nhưng đã bày tỏ nghi ngại về chút cá tính của thầy Hàn khi đổ hết phần lỗi cho học trò. Điều này dễ gây ra hiệu ứng nghịch về cách trả bài chưa nghiêm túc của cầu thủ và tạo không khí chán ngán lẫn sợ hãi trách nhiệm.

Chiều 15-12, thầy trò Park Hang-seo lại đối diện với thử thách mới U-23 Thái Lan cũng vừa gây thất vọng không kém với cổ động viên nhà. Họ vừa xuất thần đánh bại U-23 Nhật Bản 2-1 đã gục ngã trước CHDCND Triều Tiên 0-1 để mất luôn suất chung kết. Cả hai đối thủ này đều gặp khó trong cách chơi nhưng có vẻ ông Park đang gặp khó hơn vì mọi thứ đối với ông còn nhiều lạ lẫm.

Cho nên sẽ rất khó ăn, khó ở cho ông Park và học trò nếu chiều nay không thể qua mặt chủ nhà U-23 Thái Lan để phần nào xóa đi những nghi ngờ về một cuộc cách tân nửa vời.

Trận chung kết của giải M-150 Cup giữa tuyển U-23 Uzbekistan và U-23 Nhật Bản sẽ diễn ra lúc 20 giờ (VTV6 trực tiếp).

Ông Park chấp nhận rủi ro trong thử nghiệm

Phép thử của HLV Park Hang-seo (ảnh) ở giải M-150 Cup đang diễn ra tại Thái Lan vẫn chưa cho ra thử nghiệm hợp lý nhất. Ông Park nói phần sai thuộc về cầu thủ: “Họ chơi thiếu tập trung và nhiều tình huống tham lam, không chịu phối hợp, tạo cơ hội cho nhau”. Ở trận cuối tranh hạng ba, ông thầy người Hàn khẳng định sẽ tiếp tục thử nghiệm: “Chúng tôi ở trong quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết U-23 châu Á nên nỗi buồn thua trận cũng giúp cho cầu thủ vỡ ra nhiều kinh nghiệm. Cả đội vẫn đang nỗ lực từng ngày để sửa chữa những hạn chế còn tồn tại. Tôi vẫn sẽ tiếp tục áp dụng lối chơi mới cho các học trò ở trận đấu cuối cùng để từng bước hoàn thiện cho mục tiêu chính”.

GIA HUY

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/bong-da-quoc-te/loi-cua-thay-park-va-sai-lam-cua-hoc-tro-745424.html