Lời gan ruột của tác giả 'Chia tay hoàng hôn'

Nhà thơ Hoài Vũ đã có tập thơ tổng kết lại 60 năm cầm bút của mình, những kỷ niệm đã qua và đồng thời là lời tâm sự ruột gan với những người thân yêu.

Nhà thơ Hoài Vũ tại buổi giao lưu và giới thiệu tập thơ đầu tiên. Ảnh: Đông Miên.

Với những bài thơ mộc mạc mà lay động lòng người như Vàm Cỏ Đông, Đi trong hương tràm, Anh ở đầu sông em cuối sông, Chia tay hoàng hôn... nhà thơ Hoài Vũ đã trở thành cái tên quen thuộc của nhiều thế hệ người Việt. Thơ của ông đi vào lời ca, tiếng hát và được ví như “lời ru trên sông Vàm Cỏ”.

Sau 60 năm cầm bút, nhà thơ Hoài Vũ cho ra mắt tập thơ mang tên Thì thầm với dòng sông. Tác phẩm được xem như một cuộc tổng kết về một đời thơ, hay theo lời ông chia sẻ, là những lời gan ruột của chính ông với đồng đội và nhân dân trên những mảnh đất mà mình đi qua, đặc biệt là vùng đất Long An với con sông Vàm Cỏ.

Những lời tâm sự ruột gan mà ngọt ngào

Ngày 1/7, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP.HCM và Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp tổ chức buổi giao lưu và giới thiệu tập thơ Thì thầm với dòng sông của nhà thơ Hoài Vũ. Đây cũng là lần đầu tiên ông buổi ra mắt sách.

"Trong những năm tháng còn lại của cuộc đời, chắc chắn tôi không thể quên được buổi sáng hôm nay. Buổi sáng đẹp trời, đẹp lòng người và tình người, ngọt ngào và hạnh phúc không dễ gì có đối với người cầm bút. Đây là món quà vô giá sẽ tiếp sức cho tôi tiếp tục đi tới trên con đường sáng tạo nghệ thuật và cũng nhắc tôi sống sao cho xứng đáng với tình yêu thương, sự tin cậy của mọi người", ông xúc động bày tỏ.

Tập thơ Thì thầm với dòng sông. Ảnh: Mibooks.

Nhà thơ Hoài Vũ tên thật là Nguyễn Đình Vọng, sinh năm 1935 tại Quảng Ngãi. Tham gia cách mạng từ khi mới 11 tuổi, ông đã đi qua hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Ngoài vai trò một người lính, ông còn là nhà thơ giữa thời chiến. Trong những thời điểm gian khổ, ác liệt nhất, ông đã sống, chiến đấu và lần lượt cho ra đời những tác phẩm mang đầy khát vọng yêu thương.

"Thì thầm với dòng sông là tập sách gom lại một số bài thơ đầy ắp kỷ niệm của tôi, và một số nhạc phẩm do các nhạc sĩ tài hoa phổ cho tôi. Đây cũng là lời tâm sự ruột gan mà ngọt ngào của tôi với bà con cô bác trên quê hương, với những người thân yêu từng kề vai sát cánh trong những năm dài đánh giặc, với những vùng đất tôi đã đi qua, nhất là Long An nơi có con sông Vàm Cỏ Đông - nơi để lại cho tôi những kỷ niệm không thể nào quên được", ông chia sẻ trong buổi ra mắt sách.

Tri ân người chiến sĩ - thi sĩ

Theo nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam - một trong những điểm đặc biệt ở thơ Hoài Vũ là dù được sáng tác trong chiến tranh nhưng không mang theo sự sợ hãi, thù hận hay tuyệt vọng.

Ngược lại, từng câu, từng chữ, từng giai điệu vẫn đầy ắp khát vọng yêu thương, những tình yêu đẹp băng qua tất cả, băng qua cái chết để đi đến hòa bình. Giữa thời của bom nổ, đạn bay, sự khắc nghiệt của ranh giới sống chết là những rung động đẹp tuyệt vời.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều (bên phải) chúc mừng và tỏ lòng tri ấn đến nhà thơ Hoài Vũ. Ảnh: Đông Miên.

"Tôi muốn đứng lùi xa hơn để nhìn toàn cảnh những năm tháng chiến tranh ở vùng đất đầy khốc liệt, bi thương nhưng cũng rất anh hùng. Bom đạn trùm lên những ngôi nhà, dòng sông, cánh đồng... ở vùng đất phía Nam. Và tôi nghĩ nếu không có những bài thơ, bản nhạc phổ thơ ông và các nhà thơ khác thì chúng ta làm thế nào đi qua những cuộc chiến tranh tàn khốc như vậy", ông phát biểu.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cùng nhiều nhà thơ khác cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với thế hệ đi trước bởi những gì họ đã viết, đã hy sinh và đánh đổi cho những câu thơ bản nhạc đi cùng nhân dân qua năm tháng.

Bên cạnh đó, nhà thơ Lương Minh Cừ tỏ ra bất ngờ khi một người đã đi qua hai cuộc kháng chiến, hoạt động trên nhiều lĩnh vực nghệ thuật và có nhiều tác phẩm tiêu biểu như Hoài Vũ nhưng vẫn chưa có bất kỳ giải thưởng nào. Ông cũng cho biết thêm, dù nhà thơ Hoài Vũ có lối sống giản dị và không quan tâm đến các giải thưởng, sự tri ân đến nhà thơ Hoài Vũ là điều cần thiết.

Với những tác phẩm đã chứng tỏ được giá trị qua năm tháng, nhà thơ Lương Minh Cừ đã đề xuất với Hội Nhà văn Việt Nam để làm giúp hồ sơ xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước cho nhà thơ Hoài Vũ bởi những công lao mà ông đã cống hiến cho nền văn chương, thi ca nước nhà.

Đông Miên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nha-tho-hoai-vu-xuc-dong-ra-mat-tap-tho-dau-tien-post1444441.html