Lời giải nào cho 'hòn đảo cô đơn' nổi tiếng thế giới?

Gần 1.000 tượng đá nằm rải rác trên đảo Phục Sinh - nơi được mệnh danh 'hòn đảo cô đơn' vẫn là bí ẩn khó giải với nhân loại.

Đảo Phục Sinh (theo tiếng bản địa gọi là Rapa Nui) là một hòn đảo nằm ở lãnh thổ Chile và là một trong những địa điểm khảo cổ nổi tiếng nhất thế giới nhưng chưa được các nhà khoa học khám phá, nghiên cứu nhiều. Nó có tên gọi như vậy vì một người Hà Lan đã tìm thấy hòn đảo này vào Chủ nhật của lễ Phục Sinh. Trên đảo này có tới hơn 900 bức tượng đá khổng lồ hay còn được gọi là "moai".

Đảo Phục Sinh (theo tiếng bản địa gọi là Rapa Nui) là một hòn đảo nằm ở lãnh thổ Chile và là một trong những địa điểm khảo cổ nổi tiếng nhất thế giới nhưng chưa được các nhà khoa học khám phá, nghiên cứu nhiều. Nó có tên gọi như vậy vì một người Hà Lan đã tìm thấy hòn đảo này vào Chủ nhật của lễ Phục Sinh. Trên đảo này có tới hơn 900 bức tượng đá khổng lồ hay còn được gọi là "moai".

Cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa thể giải thích được người cổ đại đã vận chuyển những tảng đá lớn như vậy để chạm khắc tượng vào đầu những năm 500 như thế nào. Trong ảnh là những tượng đá khổng lồ với mái tóc đỏ ở bãi biển Anakena.

Những bức tượng đá này được làm từ tro núi lửa cô đặc. Mỗi bức cao trung bình khoảng 4,4m và nặng khoảng 14 tấn. Một số tượng moai đặc biệt cao đến gần 20m và nặng tới 270 tấn. Một số chuyên gia nhận định rằng, để làm ra những bức tượng đó cần khoảng 50 -150 người để kéo các các bức tượng từ chỗ làm đến nơi đặt bằng xe trượt tuyết và các con lăn. Những con lăn được làm từ các cây trên đảo Phục Sinh.

Một số chuyên gia đưa ra giả thiết tác giả của những bức tượng này là người Polynesian - người làm chủ vùng biển Thái Bình Dương trước đây chạm khắc vào khoảng năm 1000 - 1100. Tuy nhiên, họ cũng chưa thể giải thích được tại sao những người Polynesian lại có kỹ thuật chạm khắc đá tinh xảo và có thể tạo ra được những bức tượng "vượt quá sức tưởng tượng" như vậy.

Hiện nay, nhiều người có lẽ vẫn cho rằng những bức tượng moai trên đảo Phục Sinh là tượng bán thân nhưng các chuyên gia mới phát hiện các bức tượng đó có đầy đủ bộ phận. Nửa thân dưới của bức tượng bị vùi lấp dưới lớp đất bên dưới.

15 bức tượng moai ở bãi biển Tongariki gần Rano Raraku. Các bức tượng này đã được nhà khảo cổ học Chile Claudio Cristino sửa chữa trong những năm 1990.

Bức tượng moai này được tìm thấy bên trong núi lửa rỗng tại mỏ đá Rano Raraku. Những bức tượng như thế này được chạm khắc ngay bên trong núi lửa nhưng chưa được chuyển ra ngoài. Chúng dường như đang chìm dần xuống dưới đất.

Những tượng moai khổng lồ khác bên ngoài mỏ đá Rano Raraku.

Đảo Moto Nui thuộc đảo Phục Sinh khi nhìn từ miệng núi lửa ở mỏ đá Rano Kau.

Gần 1.000 tượng đá nằm rải rác trong khu vực rộng 163 km2 của đảo Phục Sinh. Mỗi bức tượng đều chạm khắc đôi mắt mở to như đang nhìn điều gì.

Theo Tâm Anh/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/loi-giai-nao-cho-hon-dao-co-don-noi-tieng-the-gioi/20200107015246954