Lời hẹn
Trân trọng giới thiệu thơ mới sáng tác của Hà Tuấn Ngọc.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
LỜI HẸN
Cả một đời gạn đục khơi trong
Tìm thấy mình khi sức đã tàn , lực kiệt
Như dòng sông , vẫn ngày đêm thao thiết
Tìm về với biển khơi để không bao giờ chết
Trong sóng trùng khơi , mải miết vỗ yên bờ
Chẳng thể thấy đâu , nhưng vẫn cứ chờ
Chẳng thể có đâu , nhưng vẫn cứ hằng mơ
Biết chẳng thể gặp đâu , nhưng lòng vẫn đợi
Chẳng viển vông đâu , mà không buồn rười rượi
Vì biết rằng ,sống không thể thiếu nhau
Dù ở kiếp này hay ở tận kiếp sau
Lòng vẫn yêu mà ôm trọn niềm đau
Để nuôi lớn đàn con chữ nghĩa.
H-T-N