Lời hứa của Dani Alves

Dani Alves hứa không chạy trốn khỏi Tây Ban Nha, nhưng lời thỉnh cầu của anh không được tòa án chấp thuận.

Dani Alves nộp đơn kháng cáo và xin được tại ngoại trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng về vụ tấn công tình dục. Cựu cầu thủ Barcelona hứa sẽ ở lại Tây Ban Nha nếu được thả.

Tuy nhiên, theo El Pais, các công tố viên cho rằng cầu thủ này có nguy cơ bỏ trốn cao.

"Tôi tin vào công lý. Tôi sẽ không bỏ trốn và sẵn sàng hợp tác với tòa án cho đến giây phút cuối cùng", Goal dẫn lời Alves trong phiên điều trần.

Luật sư Ines Guardiola cũng khẳng định rằng Alves sở hữu ngôi nhà ở Barcelona và tình cảm gắn bó với thành phố này bởi từng khoác áo CLB xứ Catalonia thời gian dài.

Sau cùng, lời thỉnh cầu của Alves không được chấp thuận. Tòa án xác định ngôi sao người Brazil khả năng cao bỏ trốn.

Trước đó, tờ Tarde AR tiết lộ Alves lên kế hoạch trốn sang Brazil trong trường hợp anh được tòa thả tự do tạm thời. Hậu vệ này thậm chí chia sẻ kế hoạch với một số bạn tù.

Silvia Salamo, phóng viên người Tây Ban Nha, tiết lộ cô biết được điều này thông qua bạn tù cùng phòng với Alves.

Hai nước Brazil và Tây Ban Nha không có hiệp ước dẫn độ lẫn nhau. Chính vì thế, nếu Alves trốn được về Brazil, cựu sao Barca sẽ thoát khỏi việc phải nhận án phạt từ chính thủ Tây Ban Nha, ít nhất trong tương lai gần. Vì điều này, tòa án càng khó chấp nhận cho Alves tại ngoại.

Cầu thủ 40 tuổi bị bắt lần đầu tiên vào tháng 1/2023 sau khi anh bị buộc tội tấn công tình dục một phụ nữ trong phòng tắm của một hộp đêm cao cấp ở Barcelona vào cuối tháng 12/2022.

Hôm 22/2, tòa án Barcelona tuyên bố ngôi sao bóng đá người Brazil phạm tội tấn công tình dục và bị kết án bốn năm sáu tháng tù.

Minh Nghi

Nguồn Znews: https://znews.vn/loi-hua-cua-dani-alves-post1465958.html