Lời hứa hẹn của bị cáo lĩnh án chung thân về tội Giết người

Là người gây ra cái chết cho anh Toàn, đẩy một gia đình lâm vào cảnh chia ly, con mất bố, vợ mất chồng,... bị cáo Nguyễn Tiến Hương hứa hẹn nếu được ra tù sớm sẽ bồi thường nhiều hơn số tiền mà tòa tuyên phạt..

Ngày 6/9, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Tiến Hương (SN 1966, trú tại xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội) bị VKSND cùng cấp truy tố về tội Giết người.

Bị cáo Nguyễn Tiến Hương luôn cúi gằm mặt trong suốt phiên xét xử.

Phiên tòa chật cứng người đến dự. Ngồi ngay hàng ghế đầu là người thân của nạn nhân, đầu quấn khăn tang, tay ôm di ảnh người quá cố sụt sùi khóc càng khiến phiên tòa thêm tang thương. Nạn nhân trong vụ án là anh Nguyễn Hữu Toàn, hưởng dương 36 tuổi.

Nội dung vụ án đã được VKS nêu rõ trong bản cáo trạng, theo đó, chập tối ngày 23/1/2018, Nguyễn Tiến Hương đi bộ đến nhà ông Nguyễn Văn Phú (SN 1967, ở cùng thôn) để ăn giỗ và bàn tính luôn việc chuẩn bị đám cưới cho con ông Phú.

Sau một hồi chúc tụng, Hương ngà ngà say rồi nói năng có phần đụng chạm đến người trong họ nên giữa Hương và gia chủ xảy ra mâu thuẫn. Ê chề hơn khi mà mới ít phút trước, Hương là khách được mời đến uống rượu thì sau đó lại bị một số người xúm lại đuổi về.

Trong quá trình kéo, đẩy, Hương bị anh Nguyễn Hữu Toàn (SN 1982) đấm vào người làm Hương ngã dúi dụi xuống nền đất.

Tức tối về việc này, Hương chạy về nhà lấy 1 con dao bầu giấu sau lưng rồi quay lại nhà ông Phú với mục đích nếu ai đuổi thì sẽ dùng dao để đánh lại.

Đến nơi, Hương gọi cổng nhà ông Phú và nói to: “Thằng nào đuổi tao”. Lúc này, anh Toàn đang uống rượu trong sân nghe thấy tiếng Hương nên đã cầm một chiếc ghế chạy ra giơ lên định đánh Hương thì ngay lập tức bị đối phương rút dao đâm trúng ngực trái.

Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do thương tích quá nặng, anh Toàn đã tử vong.

Đến 21h30 cùng ngày, Hương đến Công an huyện Đan Phượng đầu thú và giao nộp con dao gây án.

Tại phiên tòa, bị cáo Hương một lần nữa khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và cho rằng bản thân đã ngoài 50 tuổi nhưng bị đuổi về giữa chỗ đông người, nên cảm thấy bị xúc phạm. Bị cáo Hương nói: “Tôi say rượu, không làm chủ được hành vi. Tôi mang dao đến mục đích chỉ để đe dọa mọi người”.

Về phía gia đình nạn nhân thì vô cùng bức xúc, mẹ anh Toàn cho biết, từ ngày xảy ra sự việc, sau đó là 50 ngày, 100 ngày con bà mất, gia đình bị cáo không hề đến thắp hương thăm hỏi, gặp bà ở ngoài đường cũng không chào. Gia đình bà đề nghị tòa xử bị cáo mức án thật nặng để làm gương cho kẻ khác.

Trước khi HĐXX vào nghị án, được nói lời sau cùng, bị cáo Hương gửi lời xin lỗi tới gia đình nạn nhân. Bị cáo xin tòa cho hưởng bản án khoan hồng của pháp luật và hứa hẹn nếu bị cáo được về sớm, bị cáo sẽ kiếm việc làm, bồi thường thêm cho gia đình nạn nhân ngoài số tiền mà tòa tuyên phạt.

Về phía HĐXX cho rằng, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, tước đoạt tính mạng của người khác, gây đau thương, tang tóc cho gia đình nạn nhân, cần thiết phải áp dụng hình phạt thật nghiêm khắc mới đủ sức răn đe, giáo dục tội phạm.

Song quá trình lượng hình, xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, chưa tiền án tiền sự, thành khẩn khai báo, tác động gia đình bồi thường một phần thiệt hại cho gia đình nạn nhân. Do vậy, TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Hương tù chung thân về tội Giết người.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/loi-hua-hen-cua-bi-cao-linh-an-chung-than-ve-toi-giet-nguoi-a396502.html