Lời hứa 'về ăn Tết' mãi mãi không thể thực hiện

Sáng mùng 1 Tết (ngày 25-1), khi mọi người đang vui mừng đón chào năm mới, đoàn viên bên gia đình thì tại Nhà tang lễ TP Cần Thơ (quận Ninh Kiều), những giọt nước mắt tiếc thương, những câu chuyện về Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải, Cán bộ Công an phường An Hội được người thân và đồng đội chia sẻ nghe mà thật xót xa. Và xót xa hơn khi câu hứa 'xong việc con về ăn Tết cùng gia đình' của đồng chí Hải với gia đình đã mãi mãi không thể thực hiện được…

“Thằng Hải nó là đứa hiền nhất nhà. Chịu thương, chịu khó từ nhỏ. Học xong 12, nó đi nghĩa vụ rồi được công tác trong lực lượng Công an. Đây là một niềm tự hào lớn lao của gia đình. Mà nay nó ra đi sớm quá. Hai vợ chồng nó phấn đấu lao động, vậy mà đến lúc nó nhắm mắt xui tay vẫn chưa có được một căn nhà che nắng che mưa để thoát khỏi cảnh ở trọ” – ông Nguyễn Văn Hai (SN 1952) bật khóc khi nhắc về người con trai duy nhất của mình – Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải.

Chị Loan - vợ Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải cùng con bên linh cữu chồng.

Chị Loan - vợ Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải cùng con bên linh cữu chồng.

“Nó hứa ngày hôm nay (mùng 1 Tết), xong lịch trực thì về nhà ăn Tết để mùng 3 lại quay lên trực… nhưng rồi nó đã không thực hiện được lời hứa đó. Nay người tóc bạc phải tiễn kẻ đầu xanh” – ông Hai nghẹn ngào.

Người thân và đồng đội không ai cầm được nước mắt tại Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Thanh Hải.

Cạnh đó, bên linh cữu chồng mình, Đại úy Châu Kiều Loan (Phó Trưởng Công an phường An Hòa) - vợ Thiếu tá Hải, không thể ngăn được nước mắt. Chiếc khăn tay mà chị cầm để lau nước mắt dường như quá nhỏ bé chẳng thấm thía vào đau với nỗi đau chị đang phải gánh chịu. Đưa đôi mắt đỏ quầng vì khóc từ hôm qua đến giờ, nhìn về di ảnh chồng mình, chị nói chị và anh có tình yêu đẹp.

Chị kể, 2 đứa quen nhau khi ảnh (đồng chí Nguyễn Thanh Hải) mới hoàn thành nghĩa vụ và được công tác tại Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP Cần Thơ, còn chị mới vừa học xong Trung cấp CSND và được phân công công tác tại Công an phường Thới Bình (quận Ninh Kiều). Trong một lần giao lưu, kết nghĩa giữa Công an phường Thới Bình và Chi đoàn Thanh niên Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ, cả 2 có ấn tượng tốt với nhau.

Anh là chiến sĩ trẻ, nhiệt huyết nhưng rụt rẻ, tính tình hiền lành, chất phác. Chị là nữ Công an phường giỏi việc, gần gũi, năng động. Tình yêu chớm nở. 6 năm sau, năm 2011, một đám cưới đơn sơ ấm áp diễn ra với sự chứng kiến chúc mừng của 2 gia đình và đồng đội.

Anh Hải hy sinh để lại niềm thương xót, mất mát to lớn đối với gia đình, nhất là vợ và 2 đứa con thơ.

Nhà chị Loan thì ở tận Cà Mau. Nhà anh Hải ở vùng cách mạng Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang), cách trung tâm Cần Thơ hơn 30 cây số. Cả 2 còn nặng gánh gia đình nên quyết định ở nhà trọ để vừa tiện cho công việc vừa dành dụm tiết kiệm. Mãi đến 7 năm sau đám cưới, chị mới có song thai. Anh vui mừng ra mặt, khoe khắp họ hàng, cơ quan. Hai thiên thần chào đời, anh chị đặt tên là Nguyễn Khánh Ngân và Nguyễn Khánh Ngọc với mong ước những điều tốt đẹp nhất đến với 2 con.

Tiết kiệm, cần mẫn, không muốn 2 con chịu khổ anh chị cũng đã bàn chuyện xây nhà,… nhưng cuối cùng chỉ dừng lại ở dự tính vì nay anh đã vĩnh viễn ra đi, để lại xót thương cho những người yêu quý anh.

Chiều 24-1 (30 Tết), anh Hải được phân công trực đảm bảo ANTT trên tuyến đường hoa TP Cần Thơ và các lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Trong lúc đang làm nhiệm vụ thì bất ngờ bị 2 đối tượng Đặng Ngọc Minh (SN 1987) và Đặng Ngọc Giàu (SN 1991, cùng ngụ phường Thới Bình, quận Ninh Kiều) tấn công, dùng dao đâm gây thương tích.

Đồng đội tiễn biệt Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải về với Đất Mẹ.

Dù anh Hải nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu tận tình, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên đã không qua khỏi. Ngay trong chiều cùng ngày, Công an TP Cần Thơ đã bắt giữ Đặng Ngọc Minh và Đặng Ngọc Giàu (cả hai là anh em ruột). Minh từng có tiền án về tội xúc phạm Quốc kỳ, Giàu có tiền án về tội cố ý gây thương tích.

“Sáng 29 Tết, ảnh vui vẻ tiễn 3 mẹ con về Cà Mau ăn Tết trước. Ảnh hứa mùng 5 xong lịch trực, ảnh xin nghỉ thêm phép năm để về nhà vợ chơi cho lâu. Nào ngờ hôm đó là lần cuối cùng mà 3 mẹ con được nghe giọng anh”. – Chị Loan, khóc nghẹn.

Chị đang ở quê thì nhận được tin dữ, tức tốc quay lên Cần Thơ với hi vọng gặp chồng lần cuối nhưng không kịp. Anh Hải ra đi lúc 16h45’ chiều 30 Tết…

“Khó khăn cỡ nào cũng cùng nhau vượt qua được nhưng giờ sau anh bỏ lại em và 2 con ” chị Loan khóc ngất bên linh cửu chồng.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ động viên chị Loan cố gắng vượt qua đau thương, biến niềm đau thành động lực để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống và công tác.

Khánh Ngân, Khánh Ngọc còn quá nhỏ để hiểu được nỗi đau mà mẹ mình đang gánh chịu, 2 cháu cứ bám lấy mẹ, lau nước mắt cho mẹ rồi khóc theo: “Mẹ nín đi, sao mẹ khóc. Mà cha đi đâu vậy mẹ ?. Sao mình không gặp được cha vậy mẹ…”, chị Loan khóc thành tiếng, người thân và đồng đội cũng không ai kiềm được nước mắt.

Trung tá Nguyễn Huy Liêm, Trưởng Công an phường An Hội chia sẻ về người đồng đội của mình mà xót xa, năm 2010, đồng chí Hải được phân công về công tác tại Công an phường và được phân công nhiệm vụ Cảnh sát khu vực 3. Trong suốt thời gian công tác, đồng chí Hải luôn nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết của Ngành, thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh của cấp trên, thể hiện phẩm chất cao quý của người chiến sĩ CAND, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng, tận tụy trong công việc.

Đối với đồng chí, đồng đội, đồng chí Hải luôn thân ái giúp đỡ, hòa đồng, vui vẻ, có lối sống giản dị, gần gũi, đoàn kết với anh em, được mọi người yêu quý.

“Hay tin đồng chí Hải hy sinh, nhiều bà con trong khu vực 3 gọi điện hỏi thăm và đến viếng. Người dân ở khu vực 3 yêu quý đồng chí Hải là vì bất kì thời gian nào, điều kiện ra sao nhưng khi người dân có việc là đồng chí Hải có mặt, hỗ trợ, giúp đỡ người dân tận tình, không nề hà” - Trung tá Nguyễn Huy Liêm, nói nghẹn.

“Nhìn Hải nằm trên vũng máu rồi trút hơi cuối cùng trên giường cấp cứu, CBCS Công an phường An Hội ai nấy cũng tự hứa với lòng mình sẽ tiếp tục thay anh đảm nhiệm tốt nhiệm vụ còn dở dang và sẽ cùng nhau hỗ trợ vợ con anh Hải vượt qua khó khăn, mất mát, tiếp tục vươn lên trên cuộc sống” - Trung tá Nguyễn Huy Liêm, nói.

Có mặt tại đám tang, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết: “Sự hy sinh của đồng chí Nguyễn Thanh Hải là sự mất mát lớn lao không gì bù đắp được đối với gia đình, người thân, đồng chí đồng đội. Công an TP Cần Thơ sẽ đề nghị Nhà nước xét công nhận liệt sĩ đối với Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải”.

Rồi đây, chị sẽ thay anh tiếp tục chăm cho 2 đứa con nhỏ. Chị sẽ kể cho các con nghe về tình yêu đẹp của anh và chị; kể về người cha của Khánh Ngân, Khánh Ngọc – người chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”…

Ngày 25-1, tại Lễ truy điệu đồng chí Hải, thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an đã trao Quyết định thăng cấp bậc hàm Đại úy lên Thiếu tá trước niên hạn đối với đồng chí Nguyễn Thanh Hải (quyết định có hiệu lực kể từ ngày 24-1-2020). Đồng thời, trao số tiền 100 triệu đồng hỗ trợ của Bộ Công an; Công an TP Cần Thơ trao 50 triệu đồng cho gia đình đồng chí Hải nhằm giúp gia đình vượt qua những khó khăn trước mắt.

Trần Lĩnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/guong-sang/loi-hua-ve-an-tet-mai-mai-khong-the-thuc-hien-579457/