Lời kể của cô gái bị chủ đánh đập dã man ở Gia Lai

Sau 4 năm đi làm thuê tại nhà bà Nga, Y Nhiêu trở về nhà trong tình trạng thương tích đầy mình, co thể biến dạng đên mẹ đẻ cũng không nhận ra. 'Bà chủ dùng dao phay xẻo từng nhát vào tay em' – Y Nhiêu nói.

Hành hạ dã man

Theo Báo Nông nghiệp, hiện nay chị Y Nhiêu đang nằm điều trị tại Trung tâm Y tế với nhiều di chứng do bị bỏng, bạo hành bằng hung khí. Cơ thể chi chít vết sẹo: đầu mặt, cổ, lưng, hai vú, vùng kín và bị đánh gãy hai răng cửa.

Theo Bác sĩ A Khanh- cán bộ Trug tâm Y tế huyện Đăk Glei, ngoài các vết sẹo dày đặc khắp người, còn có vết thương nhiễm trùng ở hai bên vùng lỗ tai và sau bàn tay, ngón tay… các vết thương bị nhiễm trùng đang có mủ đang trong tình trạng hoại tử... Y Nhiêu đang vô cùng hoảng loạn.

Y Nhiêu bị bà chủ hành hạ biến dạng đến mẹ đẻ cũng không nhận ra

Y Nhiêu nhớ lại: bà Nga ghen tuông, cho rằng cô có quan hệ bất chính với chồng bà nên ra tay không thương tiếc. Khoảng đầu tháng 6/2018, bà Nga đổ cho Y Nhiêu lấy trộm số tiền hơn 1 tỷ đồng. Khi cô nói không lấy thì bị bà đánh đập dã man.

“Cứ mỗi lần em nói không lấy thì bà Nga dùng cây sắt đập lên người, rồi bà Nga còn dùng cả cây gỗ đã đóng đinh đập lên đầu, lên mặt, hai bàn tay gây chảy máu. Sợ nhất là việc bà Nga sử dụng bàn là điện đang nóng ủi thẳng lên người, rồi dùng thanh sắt nóng gí lên người...”- Y Nhiêu nói trong nước mắt.

Bị vứt xuống cống… chờ chết

Không chỉ hành hạ một cách dã man, khi thấy Y Nhiêu có biểu hiện của người sắp chết, bà chủ còn cho người vứt cô vào ống cống bên vệ đường, sát suối Ia Linh (phường Thống Nhất, TP.Pleiku) để chờ chết.

Trên Lao động, bà Đoàn Thị Tuyết (72 tuổi, tổ 6, phường Thống Nhất) thuật lại: Tôi đi thể dục thì gặp một người phụ nữ đi phóng sinh cá tại suối Ia Linh nói rằng thấy một người nằm thoi thóp trong ống cống trên mặt đường.

"Tôi đến xem thì thấy một người phụ nữ nằm trong cống, trên người quấn chiếc khăn mỏng. Tôi có hỏi vì sao nằm đây, cô ấy nói là cháu ở huyện Đắk Glei (Kon Tum), bị người ta đánh rồi vứt ra đây. Họ đánh liệt chân, gãy tay không đi lại được", bà Tuyết kể.

Cống nước nơi Y Nhiêu được người dân phát hiện

Theo lời Y Nhiêu thì cô bị vứt trong cống từ ngày hôm trước, đến chiều tối hôm sau mới được phát hiện, không được ăn uống gì.

Sau khi được người dân giúp đỡ, cô trở về nhà trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Nhìn con gái bị biến dạng đến không nhận ra, bà Y Chúc vô cùng đau xót đã đưa con đến Trung tâm Y tế huyện Đak Glei điều trị và làm đơn tố cáo tới công An huyện Đắk Glei.

Ngày 21/7, Đại tá Lê Mạnh Hùng-Trưởng Công an huyện Đắk Glei (Kon Tum) xác nhận thông tin về vụ việc chị Y Nhiêu vừa trốn thoát khỏi chủ nhà khi đang làm việc ở Gia Lai.

“Do vụ việc có tính chất nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn tỉnh Gia Lai nên chúng tôi đã mời người nhà của chị Y Nhiêu lên xác minh thông tin đồng thời hướng dẫn gia đình viết đơn trình báo gửi công an tỉnh Gia Lai về vụ việc xảy ra"-Đại tá Hùng cho biết.

Sơn Bình tổng hợp

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/co-gai-di-lam-thue-bi-tra-tan-da-man-ba-chu-dung-dao-phay-xeo-tung-nhat-vao-tay-em-512124.htm