Lời kể của người giáp mặt sát nhân máu lạnh ở Thái Nguyên

'Tôi vừa ra đến cổng thì gặp ông Chín tay cầm dao, mặc quần đùi áo phông mặc dù trời khá lạnh. Tôi vẫn chào hỏi bình thường vì chưa biết chuyện gì xảy ra' – người đàn ông kể lại.

Hiện trường vụ án (ảnh lớn) và ông Tích trưởng thôn.

Hiện trường vụ án (ảnh lớn) và ông Tích trưởng thôn.

Ngày 26/12, công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ Hoàng Văn Chín (SN 1976, trú tại xã Sơn Phú, huyện Định Hóa) kẻ gây ra vụ thảm án khiến 5 người tử vong, 1 người bị thương. Điều đáng nói, đối tượng máu lạnh đã ra tay với toàn bộ những người hắn gặp trên đường mà không có vì lý do gì.

Ông Lã Văn Tích - Trưởng thôn Lương Bình 2, là người thoát chết trong vụ việc. Người này cho biết, đã nghe thấy tiếng kêu cứu của bà Ngọ (mẹ của Chín) vào sáng sớm nên chạy sang hỗ trợ thì phát hiện người đàn bà này bị thương ở tay.

“Tôi cùng chị Trần Thị Hường (SN 1984) đang giúp nạn nhân băng vết thương thì không hiểu Chín ở đâu xuất hiện đổi chém gục chị Hường rồi tiếp tục truy sát chồng chị này là Hoàng Văn Luận (SN 1975)” – ông Tích rùng mình kể lại.

Còn ông Hoàng Văn Linh (SN 1985, trú cùng xóm) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút giáp mặt kẻ sát nhân máu lạnh Hoàng Văn Chín.

Theo ông Linh, vào sáng sớm hôm xảy ra án mạng, khi vừa bước ra đến cổng thì ông gặp Chín. Lúc này trên tay đối tượng này đang cầm dao nhưng do trời tối nên ông không phát hiện có vết máu.

“Lúc đó trời khá lạnh, ông ta chỉ mặc quần đùi, áo phông. Người này đi ngược chiều với tôi và tôi có lên tiếng chào hỏi: “Chú đi đâu sớm thế” nhưng ông Chín không trả lời mà bỏ đi luôn. Một lúc sau thì tôi nhận được tin báo ông này đã ra tay sát hại nhiều người.” – ông Linh nhớ lại.

Người dân địa phương cho biết, trước đây, Chín rất to béo nhưng thời gian gần đây đã sút cân và cũng không niềm nở với mọi người nữa.

Gia đình nạn nhân chuẩn bị tang lễ.

Như tin đã đưa, vào sáng sớm 26/12, tại thôn Lương Bình 2 (xã Sơn Phú, Định Hóa) Hoàng Văn Chín (SN1976, trú tại thôn Lương Bình 2) đã to tiếng và xô xát với vợ là chị Ma Thị Hưởng.

Một số người thân và hàng xóm xung quanh đã đến can ngăn nhưng bị đối tượng cầm dao truy sát. Vụ việc khiến chị Ma Thị Hưởng (vợ của nghi can); anh Hoàng Văn Luận (cán bộ tư pháp xã Sơn Phú); chị Trần Thị Hường (vợ anh Luận); anh Lường Văn Đành và Hoàng Văn Nam tử vong. Riêng anh Lường Văn Hoàng bị thương hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Sau khi gây án, đối tượng Hoàng Văn Chín đã bỏ trốn. Công an địa phương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ án.

Đến trưa cùng ngày, đối tượng Chín bị cơ quan chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn trên quả đồi thuộc xã Sơn Phú.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

Thanh Hà

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/loi-ke-cua-nguoi-giap-mat-sat-nhan-mau-lanh-o-thai-nguyen-1502886.tpo