Lời kể kinh hoàng của những người thoát chết trong vụ cháy chung cư Carina Plaza

Liên quan đến vụ cháy dữ dội tại chung cư Carina Plaza trên đường Võ Văn Kiệt (quận 8, TP.HCM), hiện các cơ quan chức năng đã xác định được 13 người chết, 32 người bị thương. Các nhân chứng thoát chết đã nói gì?

Theo BS Ngô Tuấn Linh, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, bệnh viện Nguyễn Tri Phương, bệnh viện nhận được điện thoại báo động lúc 2h sáng 23/3.

Ngay lập tức, hai xe cấp cứu mang theo 40 bác sĩ, điều dưỡng lên đường đến hiện trường thực hiện công tác sơ cứu ban đầu. Sau đó, những bệnh nhân có dấu hiệu nặng được chuyển về bệnh viện cấp cứu. Tổng cộng có 12 bệnh nhân được đưa về bệnh viện Nguyễn Tri Phương, trong đó có 2 trẻ em.

Chia sẻ với PV, ông Châu Minh, 65 tuổi, sinh sống ở tầng 2 chung cư Carina cho biết, khoảng 2h sáng cùng ngày, ông đang ngủ thì bỗng dưng thấy khó thở. Sau đó, ông nghe thấy có nhiều tiếng la hét xung quanh.

“Tôi mở cửa thì thấy khói đen dày đặc khắp nơi và bắt đầu không thở được. Tôi đành lấy một chiếc khăn nhúng nước bịt mũi lại và kêu cứu. Phải một lúc lâu, tôi mới được xe thang đưa xuống đất. Tôi sống một mình nên giờ nằm viện không có ai chăm sóc, nhờ có các bác sỹ, y tá bệnh viện tận tình chu đáo chăm sóc”.

Bé gái được cấp cứu tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Đại diện bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, 2h sáng, đơn vị này tiếp nhận 10 nạn nhân đầu tiên của vụ cháy. Các nạn nhân được đưa đến cấp cứu chủ yếu bị phỏng đường hô hấp. Các bác sỹ đã hút khói bụi cho các bệnh nhân, giải phóng được 80/100 bụi mà nạn nhân hít phải. Hiện các bệnh nhân đang được tiếp tục theo dõi. Riêng một trẻ em 5 tuổi bị phỏng hô hấp nặng đang được đặt nội khí quản, thở máy.

Trong khi đó, 13 người chết sau vụ việc hiện đang được quàn tại nhà tang lễ hai bệnh viện là bệnh viện Nguyễn Tri Phương và bệnh viện An Bình. Tuy nhiên, đến nay, các cơ quan chức năng mới chỉ nhận diện được danh tính của 5 người.

Những nạn nhân bị thương nặng đang được theo dõi.

Chị Phương 40 tuổi, cô ruột của hai nạn nhân đang cấp cứu tại khoa Nhi bệnh viện Nguyễn Tri Phương chia sẻ: “Tôi hốt hoảng khi nhận thấy một số người đu dây nhảy qua lan can thoát nạn. Người nhà tôi còn bình tĩnh, hai bé được ba mẹ đưa vào phòng tắm xả nước, còn bà mẹ thì phòng thủ trong nhà tắm. Một lát sau, có lực lượng chữa cháy tới. Hiện, ba mẹ đang nằm phòng cấp cứu, còn hai bé đã ổn có thể sớm xuất viện. Hiện, tôi không còn tâm trạng nào để kể về vụ việc nữa”.

Sáng cùng ngày, đại diện bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết, bộ Y tế vừa gửi công văn khẩn yêu cầu sở Y tế TP.HCM và các bệnh viện liên quan tập trung hỗ trợ cứu chữa cho các nạn nhân. Cụ thể, tại bệnh viện quận 6 đang điều trị 26 người, bệnh viện Hùng Vương 1 người, bệnh viện Triều An 1 người, bệnh viện Nguyễn Tri Phương 11 người…

Lành Nguyễn

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/loi-ke-kinh-hoang-cua-nguoi-thoat-chet-trong-vu-chay-chung-cu-a363444.html