Lời kể kinh hoàng của tài xế taxi ở Cà Mau bị cứa cổ

Liên quan đến vụ tài xế taxi ở Cà Mau bị người lạ khống chế cứa cổ trong đêm, chiều nay (14.1), nạn nhân Phạm Thanh Nhân cho biết: 'Hiện tại tôi vẫn còn quá bàng hoàng và lo sợ'.

Theo lời anh Nhân, khoảng 0h ngày 14.1, khi anh đang đậu xe taxi ở góc đường Lê Duẩn - Hoa Lư (phường 9, TP.Cà Mau) thì có một người khách đến gõ cửa và yêu cầu anh chạy xe. “Người khách này khoảng hai mấy tuổi, khi lên xe anh ta ngồi ngang ghế tài. Lúc đầu tôi nghe có mùi rượu, tuy nhiên, anh ta nói chuyện với tôi bình thường, không có gì lạ. Sau đó, anh này nói tôi chạy xe đến đường Mậu Thân (phường 9) để đón thêm một người khách nữa”.

Clip Lời kể của tài xế taxi ở Cà Mau bị cứa cổ trong đêm.

“Tôi đến đón thêm người khách thứ 2 (khoảng 17, 18 tuổi) thì người thứ nhất ra ghế sau ngồi. Khi tôi chạy đến đường Lý Văn Lâm (phường 1, TP.Cà Mau), người ngồi ghế sau bất ngờ dùng dao cắt vào cổ của tôi. Tôi thấy rát và nhanh chóng đẩy tay anh ta ra, tung cửa xe bỏ chạy. Tôi vừa chạy vừa la lên. Sau khi chạy được một đoạn khá xa khoảng hơn 100m, tôi mới thấy một nhà mở cửa, tôi chạy vào nhà kêu cứu”.

Anh Nhân chia sẻ: “Thật tình lúc đó tôi không nghĩ vết thương sâu như vậy, rất may đã có nhà mở cửa, nếu không tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cũng nhờ vừa chạy vừa la lên nên 2 người đó đã không đuổi theo tôi. Sự việc diễn ra quá nhanh, tôi không biết lý do họ khống chế tôi. Sau khi được người dân giúp đỡ, tôi đã được lực lượng cảnh sát 113 đưa vào bệnh viện cấp cứu”.

Anh Nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau. Ảnh: Chúc Ly

Anh Nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau. Ảnh: Chúc Ly

Chia sẻ với chúng tôi, chị Huỳnh Cẩm Tú (vợ anh Nhân) cho biết: “Vợ chồng tôi đang sống nhờ nhà cha mẹ tôi ở xã Phú Hưng, đứa con đang ở cùng ông bà nội ở U Minh Thượng (Kiên Giang) để đi học”.

Cũng theo lời chị Tú, thời gian trước anh Nhân chạy xe cho một hãng taxi ở Cà Mau, sau đó nghỉ làm và 2 vợ chồng đã lên TP.HCM làm công nhân. Sau đó, 2 vợ chồng nghỉ việc và quay về Cà Mau, anh mới chạy xe taxi khoảng 2 tháng nay. “Trước nay anh Nhân là người hiền lành chỉ lo làm ăn, không gây thù chuốc oán với ai” - chị Tú cho hay.

Một người dân cho hay: “Khoảng 24h đêm, tôi còn thức coi tivi thì nghe tiếng chạy vào la làng “chú ơi chú cứu con, con bị người ta cắt cổ con rồi, con chạy taxi". Tôi la lên, con tôi chạy ra thì thấy máu trên cổ chú ấy. Con tôi kè chú ấy ra ngoài, thông báo chính quyền địa phương và công an đến chở nạn nhân đi cấp cứu”.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CTV

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, anh Nhân nhập viện vào lúc khoảng 1h10 ngày 14.1 trong tình trạng hôn mê, có vết thương vùng cổ dài khoảng 10cm đang rỉ máu.

Tại đây, anh Nhân được chẩn đoán sốc mất máu, vết thương ở cổ dài 10cm. Sau khi cấp cứu, anh Nhân nhanh chóng được các bác sĩ đưa lên phòng mổ.

Hiện anh Nhân đã tỉnh, giao tiếp tốt và ăn uống được. Trong khoảng 5-6 ngày tới, anh Nhân có thể xuất viện.

Như Dân Việt đã thông tin, rạng sáng nay, anh Phạm Thanh Nhân (SN 1980, quê huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, hiện tạm trú tại huyện Cái Nước, Cà Mau) đón 2 người khách (2 người nam - PV) ở phường 9, TP.Cà Mau.

Sau đó, 2 người này đề nghị anh Nhân chạy vòng quanh một số tuyến đường trên địa bàn thành phố, khi đến đoạn đường vắng gần bến tàu A (thuộc phường 1, TP.Cà Mau) thì yêu cầu cho xe dừng lại.

Khi tài xế Nhân dừng xe, bất ngờ bị một trong 2 thanh niên ngồi phía sau dùng dao cứa vào cổ. Anh Nhân ôm vết thương tung cửa xe chạy ra ngoài truy hô nhờ người dân cứu giúp.

Anh Nhân được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu, một số người khác chạy đến hiện trường nhưng không còn ai ở trên taxi.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Chúc Ly

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/an-ninh-trat-tu/loi-ke-kinh-hoang-cua-tai-xe-taxi-o-ca-mau-bi-cua-co-947789.html