Lời kể rùng rợn của cô gái nghi bị chủ tra tấn dã man như thời trung cổ

Khi được hỏi muốn xử lý bà Nga như thế nào, chị Y Nhiêu chỉ nói: 'Tùy theo pháp luật phân xử. Bản thân tôi không muốn làm điều ác cho ai. Chỉ mong bà ấy thay đổi, đừng hành hạ ai như hành hạ tôi nữa'.

Theo Báo Gia Lai, chị Y Nhiêu (SN 1995, thôn Pêng Siêl, Đăk Pét, Đăk Glei, Kon Tum) vào làm tại nhà trọ của bà Nguyễn Thị Hà (tên thường gọi là Nga “vọc”, SN 1979, tạm trú tại tổ 3, phường Thống Nhất, TP.Pleiku, Gia Lai) từ năm 2014.

Thời gian đầu, vợ chồng bà Hà đối xử tốt với Y Nhiêu, thường xuyên quan tâm lúc đau ốm. Tuy nhiên, từ tháng 5/2018, bà Hà bắt đầu đánh đập dã man nên chị nảy sinh ý định bỏ trốn.

Khoảng 18h ngày 10/7, lợi dụng lúc đi đổ than, chị Nhiêu đã lẻn đi rồi ẩn nấp trong một nhà vệ sinh ở góc vườn rau gần đó để tránh bị truy đuổi. Đến khoảng 22h, chị bỏ trốn đến khu vực chân cầu La Linh trên đường Lý Thái Tổ (TP. Pleiku) cách nhà bà Hà chừng 500m thì gục ngã do kiệt sức, buộc phải nằm trú ẩn trong ống cống ven đường.

Đến khoảng 16h ngày 11/7, một số người dân trong vùng phát hiện ra chị nằm trong ống cống nên đã đưa chị về nhà tắm rửa, cho ăn uống rồi trình báo Công an phường Thống Nhất.

Công an TP. Pleiku đã đưa chị đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị và lấy lời khai. Tuy nhiên, vì không có tiền đóng viện phí nên chị Nhiêu đã bỏ trốn khỏi viện. May mắn được bà bán phở cho tiền nên đã bắt được xe về nhà tại huyện Đak Glei.

Chị Y Nhiêu với nhiều thương tích trên cơ thể

Đến thời điểm hiện tại, chị Nhiêu vẫn chưa thể đi lại bởi các vết thương vẫn đang hành hạ. Bà Y Chúc - mẹ chị Nhiêu cho biết: “Nó về nhà được mấy ngày rồi, có mẹ ở đây mà vẫn không ngủ được. Đêm nó giật mình dậy liên tục, khi ngủ thì mớ cứ la lên rồi khóc. Tôi hỏi thì nó bảo là nó cứ thấy mặt của bà Nga, rồi nhớ tới cảnh bị đánh đập”.

Bà Chúc cũng không giấu nổi nỗi bàng hoàng khi con gái về nhà “chào mẹ”: “Nó về nó chào mẹ mà tôi không biết là ai, khi nó bảo con đây tôi vẫn không tin, rồi mọi người bảo con bé Nhiêu đấy tôi choáng váng như đứt từng khúc ruột vì mặt mũi hình hài con mình bị biến dạng. Nó đi làm thuê ở xa cũng hay gửi tiền về cho tôi. Nó là con gái út, thương mẹ lắm, không ngờ nó bị người ta đánh đập ra thế này”.

Ngồi trên giường bệnh, chị Nhiêu vẫn co rúm lại khi nhớ những tháng ngày sống ở “địa ngục trần gian”. Hai tháng trở lại đây, chị Nhiêu bắt đầu phải chịu những trận đòn roi tra tấn kinh sợ, không thể tưởng tượng nổi.

Trên Báo Lao động, chị Y Nhiêu cho biết: “Em bị tra tấn liên tục. Răng họ dùng búa đập trước, không rụng được răng thì bà dùng kìm bẻ nhổ. Tai, họ dùng kìm cắt kẽm cắt đứt. Bà chủ dùng cả dao phay xẻo từng nhát vào tay của em. Ở đỉnh đầu, họ dùng thanh sắt nhọn chọc vào.

Chưa hết, “bà chủ Hà còn dùng khò lửa, khò vào da em suốt. Thậm chí, dùng búa đập vỡ xương tay, lấy cây gỗ có gắn đinh đập vào khắp thân thể em” – chị Y nhiêu kinh hãi nhớ lại.

Dã man hơn, khi chị Y Nhiêu mang thai ở tháng thứ 5 thì bị bà Nga đánh đập, đạp liên tục vào bụng và nói rằng “nếu là con của chồng tao thì tao giữ, còn không thì tao đập cho chết”.

Nửa tháng sau, khi đi vào nhà vệ sinh, chị Y Nhiêu bỗng thấy đau bụng. Sau đó, chị thấy đầu đứa bé lòi ra cùng máu chảy nhiều nên đã hoảng sợ la toáng lên. Bà Nga thấy vậy đã cùng với nhân viên tên Na kéo đứa bé ra rồi sau đó mang đi chôn ở bãi đất trống gần nhà.

Chân dung bà Nga "vọc"

Chị Y Nhiêu nghẹn ngào: “Con của em có với người yêu đã được 5 tháng to bằng bắp tay rồi, nhưng em bị đánh nhiều quá con chết ở trong bụng luôn. Em đau đớn, bị chảy máu nhiều mà cũng không được đưa đi bệnh viện. Em cũng không dám nói với người yêu hay nhờ ai giúp đỡ”.
Bị tra tấn man rợ, chị Nhiêu đã nhiều lần nghĩ đến chuyện bỏ trốn. “Có lần đang dọn dẹp ở ngoài sân, em định trốn nên đã cố chạy ra ngoài. Nhưng do chân chạy không được, chỉ đi cà nhắc được hơn 10 m thì bị bắt lại” - chị Y Nhiêu nói.

Bà Hà từng đe dọa nếu bỏ trốn sẽ bị hành hạ nặng hơn, thậm chí giết cả người thân. "Bà ấy nói với em là nếu em bỏ trốn thì chỉ cần về tới nhà là đã thấy xác mẹ em nằm đó rồi. Em sợ quá không dám".

Cũng trên Lao động, theo lời chị Y Nhiêu, trong thời gian bị tra tấn dã man, một số người làm cùng chứng kiến đã can ngăn nhưng bị bà Nga đe dọa nên những lần sau không ai dám. Thậm chí, con trai bà Nga đã xin mẹ đừng đánh nhưng bà Nga còn đánh luôn người con trai. Người con trai buộc quỳ gối xin lỗi Y Nhiêu thay mẹ.

Dù phải chịu muôn vàn đau khổ xót xa nhưng khi được hỏi muốn xử lý bà Nga như thế nào, chị Y Nhiêu chỉ nói: "Tùy theo pháp luật phân xử. Bản thân tôi không muốn làm điều ác cho ai. Chỉ mong bà ấy thay đổi, đừng hành hạ ai như hành hạ tôi nữa".

Ông Phạm Văn Thi, Trưởng Công an phường Thống Nhất, cho biết, ngay sau khi nhận được trình báo của chị Y Nhiêu, công an phường đã mời bà Nga lên đối chất. Tại đây, bà Nga thừa nhận các hành vi đánh đập của mình với chị Nhiêu. Tuy nhiên, do bà Nga bị nghiện ma túy nên đã đưa vào trung tâm cai nghiện.

"Sự việc xảy ra trước đó nhiều ngày nên muốn xử lý hình sự phải giám định mức độ thương tích của nạn nhân" - ông Thi nói.

Trao đổi với Người lao động, Phó Chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk Tạ Quang Tòng, nhấn mạnh: “Công an Gia Lai cần phải khởi tố vụ án một cách toàn diện và chặt chẽ”. Ông phân tích, trước tiên, cơ quan chức năng cần đưa Y Nhiêu đi giám định thương tích, nếu trên 11%, sẽ có căn cứ khởi tố theo yêu cầu của người bị hại về tội “Cố ý gây thương tích” theo điều 134 Bộ luật Hình sự (BLHS). Bà Hà sử dụng các phương tiện rất nguy hiểm (búa, kìm, dao lam, gậy gắn đinh sắt) để đánh đập Y Nhiêu, cần xem xét thêm về tội “Hành hạ người khác” theo điều 140 BLHS.

Ngoài ra, bà Hà nói Y Nhiêu “lấy cắp tiền vàng”, công an cần điều tra kỹ, nếu không chứng minh được Y Nhiêu “trộm cắp tiền”, cần khởi tố bà Hà về tội “Vu khống” theo điều 156 BLHS, nếu có yêu cầu của người bị hại. “Có 3 tội danh cần xem xét trong vụ việc này, đó là “Cố ý gây thương tích”, “Hành hạ người khác” và “Vu khống” trong vụ việc này” - Luật sư Tạ Quang Tòng nhấn mạnh.

Sơn Bình tổng hợp

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/co-gai-bi-chu-tra-tan-da-man-chi-mong-ba-ay-thay-doi-dung-hanh-ha-ai-toi-512405.htm