Lời kể về vụ cháy Carina của các Cảnh sát phòng cháy chữa cháy

Lao đi trong đêm tối khi nghe báo cháy, các chiến sĩ PCCC bất chấp khói, lửa và mọi nguy hiểm khác để lao vào chung cư đang cháy cứu người.

Tới chiều 23.3, công tác cứu hộ, cứu nạn tại chung cư Carina cơ bản đã hoàn tất. Lực lượng chức năng tiếp tục phong tỏa một số điểm để phục vụ công tác điều tra, tìm hiểu nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại về tài sản và người.

Con số 13 người chết tại vụ cháy chung cư Carina (Q.8) khiến tất cả bàng hoàng. Nhưng, nó sẽ còn cao hơn như thế nhiều, nhiều lần nữa nếu không có sự dũng cảm và nghiệp vụ tốt của các Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC)

Không giấu được sự mệt mỏi, đại úy Châu Thanh Quang, một trong những chiến sĩ trực tiếp tham gia chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn tại chung cư Carina chia sẻ: “Nhận được tin báo, chúng tôi ngay lập tức lên đường làm nhiệm vụ. Khi tới chung cư Carina, chúng tôi đã thấy khói bao trùm tòa nhà cao hàng chục tầng này. Tất cả mọi người lập tức triển khai trang thiết bị và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để cứu người bị nạn”.

Tiếng la hét, người dùng khăn để vẫy, người dùng đèn pin ra hiệu cho đội cứu hộ biết từ ngoài ban công của mình, anh Quang kể lại.

Xe thang chỉ tiếp cận được những tầng thấp, các cư dân bị nạn ở tầng cao hơn không thể tiếp cận được. Lúc này các chiến sĩ PCCC mang theo đồ bảo hộ tiến vào bên trong tòa nhà đang bị bao trùm bởi khói và lửa từ tầng giữ xe bốc lên.

Người dân được đeo bảo hộ, hướng dẫn thoát khỏi tòa nhà Carina lúc rạng sáng 23.3.

Với những người bình tĩnh, các chiến sĩ PCCC dễ dàng hướng dẫn họ thoát lên trên, ra ban công để được xe thang đưa xuống, hay chí ít không bị ngạt khói. Tuy nhiên, nhiều người hoảng loạn khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn, mãi đến gần sáng mọi người mới được di tản đến nơi an toàn, một chiến sĩ PCCC kể lại.

Một chiến sĩ trẻ PCCC khác kể lại hành trình tiến vào ‘bão lửa’ và khói của mình đầy nguy hiểm hơn: “Tôi tiếp cận và vào tòa nhà từ tầng ba. Vừa vào đã thấy 5 người khác tử vong do ngạt khói nơi này. Bởi lẽ, những tầng dưới sát với điểm cháy nên nhiệt độ, áp suất và khói rất cao, nếu không có kỹ năng và đồ bảo hộ, việc ngất rồi tử vong do ngạt khói là điều khó tránh khỏi”.

Không ít các chiến sĩ PCCC chỉ kịp uống ngụm nước, ăn vội miếng bánh mì lấy lại sức trước khi lao vào tòa nhà khi trời đã rạng sáng. Nhiều người gục ngã, ngủ thiếp đi trên xe chữa cháy rời hiện trường.

Dẫu biết vụ việc đã lấy đi sinh mệnh quá nhiều người, để lại tang thương quá lớn cho những ai ở lại. Vẫn biết công tác điều tra, tìm hiểu nguyên nhân vụ việc và ai là người liên đới, chịu trách nhiệm cho vụ việc vẫn còn phía trước. Tuy nhiên, có một điều không thể quên, đó là hình ảnh của những chiến sĩ trẻ, những người quên thân mình tiến vào biển khói giành giật lại mạng sống cho hàng trăm người bị nạn tại Carina Plaza.

Thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng 23.3, ngọn lửa được cho là xuất phát từ hầm gửi xe giữa khu A và khu B chung cư Carina Plaza (Q.8). Ngay sau đó ngọn lửa nhanh chóng cháy lan, khói bốc lên các tầng trên. Theo thống kê ban đầu có ít nhất 13 người đã thiệt mạng và 28 người khác bị thương. Hàng trăm người được lực lượng PCCC đưa xuống bằng thang chuyên dụng, một số khác được hướng dẫn thoát ra khỏi tòa nhà bằng cầu thang bộ dưới sự giám sát của lực lượng chức năng.

Lực lượng PCCC đã huy động 34 xe chữa cháy và hơn 200 chiến sĩ đến hiện trường ngay trong đêm. Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng - Quyền Giám đốc cảnh sát PCCC TP.HCM trực tiếp chỉ huy công tác cứu hộ, cứu nạn và dập lửa tại hiện trường.

Hiện 13 thi thể đang được bảo quản tại 2 nhà xác của bệnh viện Nguyễn Tri Phương (8 nạn nhân, gồm 3 nam, 3 nữ, 2 bé trai, khoảng 3 - 5 tuổi). 5 thi thể còn lại ở nhà xác Bệnh viện An Bình. Trong 60 người bị thương, 11 người đang cấp cứu ở bệnh viện Nguyễn Tri Phương, bệnh viện nhi đồng 1 tiếp nhận 10 trẻ, bệnh viện Chợ Rẫy đang chữa trị cho 10 nạn nhân. Các nạn nhân còn lại điều trị ở bệnh viện Sài Gòn, bệnh viện Triều An, bệnh viện quận 8, bệnh viện quận 6…

Theo bác sĩ Đỗ Tuấn Linh - Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện Nguyễn Tri Phương, lúc 2 giờ, nhận được tin báo có vụ cháy lớn, đã cử 2 xe cấp cứu tới hiện trường ứng cứu. Ngay sau đó, 30 y bác sĩ khác túc trực hỗ trợ cứu chữa cho các bệnh nhân được chuyển tới cấp cứu. 11 người chữa trị tại đây chủ yếu bị ngạt khói, dẫn tới ho nhiều, viêm kết mạc, hiện đang được súc rửa mũi, miệng và cho thở khí dung.

8 thi thể ở nhà tang lễ bệnh viện thì hiện mới chỉ xác định được danh tính 2 người là Lưu Lê Bích Phượng và Trần Ngọc Lưu (47 tuổi). Các nạn nhân còn lại chưa có người thân tới nhận, bác sĩ Linh cho biết. Lãnh đạo bệnh viện Nhi đồng 1 thông tin đến 8 giờ sáng nay, đơn vị tiếp nhận 10 bệnh nhi, trong đó có 8 bệnh nhi tạm thời ổn định, 1 bệnh nhi đang thở ô xy, 1 bệnh nhân cần hỗ trợ hô hấp (thở CPAP). Bệnh nhân nhỏ tuổi nhất chỉ mới 3 tháng tuổi.

Trong 10 bệnh nhân cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy, thì có 1 bé 5 tuổi và một nạn nhân bị phỏng hô hấp nặng đang được đặt nội khí quản, thở máy.

Hồ Đông

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/loi-ke-ve-vu-chay-carina-cua-cac-canh-sat-phong-chay-chua-chay-84467.html