Lời kêu cứu của người đàn bà bị ung thư chăm chồng tai biến

'Gia đình tôi chỉ kiếm ăn đủ qua ngày, làm sao có tiền để chữa bệnh. Chồng tôi thì đang tai biến chỉ nằm một chỗ. Tôi cũng không thể đi vay tiền bất cứ ai, bởi lấy gì để làm tin khi bản thân tôi là người trụ cột kiếm tiền của gia đình đang mắc trọng bệnh', cô Đặng Thị Thanh Hiền (sinh năm 1964, ở Đống Đa, Hà Nội) nghẹn ngào chia sẻ.

Khi biết mình mắc phải căn bệnh ung thư vú, cô Hiền đã vô cùng hoang mang và suy sụp. Rồi thông tin về chi phí ca phẫu thuật lên tới hàng trăm triệu đồng khiến nỗi sợ hãi của người phụ nữ đáng thương càng tăng lên gấp bội.

Cô Hiền đắng đót chia sẻ về hoàn cảnh của bản thân và gia đình. Ảnh: Hà Quyên.

Bởi từ ngày lấy chồng, gánh nặng kiếm tiền trong gia đình đều dồn hết lên vai cô Hiền. Chồng cô vốn là một cựu chiến binh, cộng thêm vết thương do chấn thương sọ não do tai nạn hồi trẻ nên sức khỏe lay lắt, thường xuyên ốm đau. Con gái út đang học trung cấp mầm non khi hay tin mẹ mang trọng bệnh lặng lẽ thôi học để đi làm đỡ đần cho mẹ.

Thay vì đi bệnh viện, cô Hiền chọn cho mình giải pháp uống thuốc lá với lý do ít tiền hơn, khoảng 200-300 nghìn đồng/tháng. Trong khi đó, khối u ngày càng lớn dần, rỉ nước và bắt đầu bốc mùi khó chịu. Dịch càng chảy, cô càng đau. Nhưng cô không dám đi chữa bệnh khi trong tay không một đồng.

Tới cuối năm 2016, tức là một năm sau khi cô Hiền phát hiện bị mắc ung thư vú, con gái út cùng người chị (đã lấy chồng) vay mượn được số tiền 30 triệu đồng để đưa mẹ đi chữa bệnh. Thế nhưng, chỉ vài ngày trước khi vào viện, tai họa bỗng ập xuống. Chồng cô bị ngã, đầu đập vào thành giường dù được cấp cứu kịp thời, nhưng từ đó bị biến nặng. “Khi đó, số tiền 30 triệu đồng phải dành hết cho chồng chữa bệnh. Sau trận tai biến, chồng tôi phải nằm một chỗ, một tay tôi lo từ ăn uống đến vệ sinh”, cô Hiền chia sẻ.

Suốt thời gian chăm sóc chồng, cô Hiền không còn nghĩ tới việc chữa trị căn bệnh của mình. Lúc này, ngực trái của cô sưng tấy, to gấp nhiều lần bình thường. Mỗi ngày cô phải thay 4-5 chiếc áo do dịch từ khối u liên tục chảy ra. “Đúng ngày 1/3 vừa qua, khối u của tôi bị vỡ, tình trạng rất nguy hiểm. Lúc đó, con gái khóc lóc, thuyết phục tôi mới phải vào viện để cấp cứu. Trước khi đi, tôi kịp hỏi vay em gái 10 triệu đồng rồi mới dám đi vào viện”, cô Hiền kể lại.

Cô Hiền muốn tiếp tục sự sống để chăm sóc người chồng bị tai biến phải nằm liệt giương. Ảnh: Hà Quyên.

Khi vào viện, căn bệnh ung thư vú của cô đã di căn sang phổi. Khối u to chèn vào xương nên biện pháp phẫu thuật cắt bỏ u không còn phù hợp. Hiện tại, cô Hiền đang điều trị tại khoa Nội 1 - Bệnh viện Ung bướu Hà Nội. Cứ 21 ngày là cô vào bệnh viện truyền thuốc một lần. Mỗi lần 4 đến 5 ngày. Cô đã trải qua 10 mũi xạ trị. Mỗi lần xạ trị tiêu tốn ít nhất là 3,5 triệu đồng. Phần sưng tấy ở ngực trái đã thu gọn được phần nào nhưng mủ vẫn liên tục chảy ra. Đôi khi cô phải dùng cả bỉm để thấm dịch.

Cô tâm sự khi biết bệnh cô đã buông xuôi mặc kệ căn bệnh ung thư vú tàn phá nhưng sau khi chồng bị tai biến, cô muốn sống hơn bao giờ hết. Bởi cô cần phải sống để chăm lo cho chồng. “Tôi mà chết thì ông ấy khổ lắm. Đau mấy tôi cũng phải gắng gượng”- cô Hiền nói.

Thế nhưng, cô cũng không khỏi xót xa khi nghĩ đến hoàn cảnh của mình. Giờ đây cô Hiền phải toàn sức chăm sóc chồng dù bản thân đang mang trọng bệnh. Chi phí điều trị lẫn sinh hoạt đều trông chờ vào cô gái út đang làm thuê tại một cửa hàng làm móng, lương mỗi tháng 5 triệu đồng nên hoàn cảnh gia đình cô càng thêm túng bấn.

Thông qua Báo Lao động Thủ đô, mong sao nhận được nhiều sẻ chia từ những tấm lòng, nhiều mạnh thường quân, các nhà hảo tâm tạo điều kiện giúp đỡ để cô Hiền có thêm động lực chạy chữa bệnh tật, để duy trì sự sống và chữa bệnh cho chồng.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi tới cô Đặng Thị Thanh Hiền. Địa chỉ: Số nhà 36, ngõ 3 đường Xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, TP Hà Nội. Số tài khoản: 103867739500, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Đống Đa, chủ tài khoản Đặng Thị Thanh Hiền. Điện thoại: 0125.75.48.756

Minh Khuê

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/loi-keu-cuu-cua-nguoi-dan-ba-bi-ung-thu-cham-chong-tai-bien-64202.html