Lời kêu cứu từ người mẹ chịu án ngoại tình bị bắt con

(VTC News) – Về việc chị Hòa ngoại tình, anh Công thừa nhận "không bắt được quả tang mà chỉ… nghe người khác kể". Sự việc trở nên phức tạp khi người chồng lấy vợ khác và sinh con, mặc cho chính quyền không chấp nhận.

Lá đơn kêu cứu của người phụ nữ bị ngăn cấm gặp con Vừa qua, chị Trần Thị Hòa (SN 1986) quê xã Ngư Thủy Nam, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) gửi đơn kêu cứu đến cơ quan báo chí với mong muốn được được các cơ quan chức năng giúp đỡ giành lại quyền nuôi đứa con trai gần 3 tuổi mà gia đình nhà chồng đã bắt đi và ngăn cấm không cho chị gặp suốt gần 2 năm qua. Hiện cha của cháu đã có vợ khác trong khi thủ tục li hôn với chị vẫn chưa giải quyết xong. Trong đơn, chị Hòa phản ánh: năm 2001 chị Hòa đi làm trong TP.HCM, gặp Nguyễn Văn Công (SN 1979) quê xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cũng đi làm thuê tại đây. Sau 2 năm tìm hiểu, tháng 8/2003 cả hai quyết định kết hôn và hơn 1 năm sau (7/11/2004) cháu Nguyễn Trần Minh Khoa ra đời. Tháng 2/2005, mẹ đẻ anh Công là bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1951) từ Nghệ An vào TP.HCM trông cháu Khoa cho hai vợ chồng đi làm. Tuy nhiên, thời gian này nghi con dâu ăn bớt tiền lương, giữa bà Hoa và chị Hòa xảy ra mâu thuẫn. Khi cháu Khoa được 15 tháng tuổi, chị Hòa ẵm con về quê ngoại ở Quảng Bình 1 tháng. Lúc quay trở lại chị Hòa nghe hàng xóm cho biết anh Công có bồ bịch trong khi mẹ chồng thường xuyên nói xấu, xúc phạm chị trước mặt người khác. Cuộc sống vợ chồng bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Tình hình càng trở nên căng thẳng khi người chồng viết đơn đòi ly hôn. Ban đầu chị Hòa không chấp nhận vì nghĩ đến cháu Khoa sẽ không có bố nhưng càng ngày mâu thuẫn của chị với mẹ chồng và chồng càng căng thẳng. Cuối cùng chị Hòa đặt bút ký vào đơn. Sau đó chị mang cháu Khoa về nuôi. Khi cháu Khoa tròn 2 tuổi, anh Công đến phòng trọ chị Hòa chơi. Lúc này chị Hoa đi vắng, chỉ có cháu Khoa và bà ngoại cháu ở nhà. Nói dối là cho cháu đi cắt tóc, mua sữa, Công đã đưa cháu Khoa về quê ở Diễn Vạn, Nghệ An. Đi làm về không thấy con, chị Hòa xin phép nghỉ việc để về Diễn Vạn tìm con. Tuy nhiên khi đến nơi, gia đình Công không cho chị tiếp xúc với cháu Khoa. Thậm chí người nhà của Công còn đe dọa, đánh đập, báo công an vì cho rằng chị Hòa là người lạ, lại xông vào nhà người khác. Mọi nỗ lực của gia đình Công cũng không đuổi được chị Hòa đi. Bà Hoa, mẹ chồng chị Hòa đã bế cháu Khoa lánh mặt nơi khác, nhất quyết ko cho mẹ con gặp mặt. Thân yếu thế cô nơi đất khách quê người, chị Hòa phải quay trở lại thành phố mà thương con đến thắt lòng. Trở lại TP.HCM không bao lâu, chị Hòa lại nhận được tin Công đã lấy vợ khác trong khi thủ tục ly hôn với chị vẫn chưa giải quyết xong. Nghi án ngoại tình Khi phóng viên VTC News về Diễn Vạn để tìm hiểu sự việc, người dân nơi đây đã nhiệt tình cho biết, ngày cưới chị Hòa anh Công cho xe hoa dẫn dâu mãi tít trong Quảng Bình về hoành tráng lắm. Người dân trong xóm tò mò mặt mũi cô dâu đứng vây kín rạp. Ít hôm sau ngày cưới, hai vợ chồng dẫn nhau vào Nam làm ăn. Bặt một thời gian vài ba năm, người chồng trở về cùng với đứa con trai. Ai cũng tưởng cuộc sống chốn thành thị làm ăn khó nên hai bố con về trước. Không lâu sau, thấy chị Hòa về quê chồng nhưng chỉ được ít ngày rồi bỏ đi, kể từ đó thông tin người vợ bỏ theo trai lan truyền đi từ nhà ra chợ và người dân khắp Diễn Vạn đều biết. Thậm chí không ít người tỏ ra bức xúc khi cho rằng chị Hòa là kẻ vô lương tâm khi bỏ con chưa đầy 2 tuổi để theo người khác. Trong khi đó, sau khi chị Hòa bỏ đi, Công đã nhanh chóng đem lòng thương yêu một cô gái trong làng. Họ tổ chức đám cưới ngay sau đó linh đình không kém một cặp vợ chồng son. Chẳng ai biết chuyện đã làm đơn ly dị vợ cũ rồi hay chưa, chỉ biết rạp và nhạc dựng trước ngày cưới đến vài ngày mà không thấy chính quyền đến “hỏi thăm”. Khi chúng tôi tìm đến nhà Công, trời đã xế trưa nhưng chỉ có bà Hoa và cháu Khoa ở nhà. Công đi làm thợ xây chưa về. Sau một hồi thuyết phục, gia đình đã điện thoại báo cho Công về tiếp chuyện. Trong lúc chờ đợi, bà Hoa tay ôm đứa cháu với giọng hồ hởi: “Con hắn đây nầy, nay khôn và đi học mẫu giáo lớn rồi. Ngày đưa về cháu chỉ hơn có 1 tuổi, nhưng nay thằng Công lấy vợ khác và sinh cháu bé rồi?!”. Thực ra không nghe bà Hoa “khoe” thì chúng tôi cũng biết được anh Công lấy vợ khác qua đôi chim bồ câu chụm đầu vào nhau có khắc tên anh cùng tên người con gái khác dán bên chiếc tủ đứng trong nhà. Loạt ảnh cưới hai bên nội ngoại cười tươi trong ngày vui. Trong lúc chúng tôi trao đổi, anh Công về ngoài sân nghe được một vài đoạn về câu chuyện cô vợ hai nên vừa ngồi vào bàn anh đã phân bua: “Tôi quen Hòa năm 2002, đến năm 2003 tổ chức đám cưới. Nhưng cuộc sống vợ chồng chỉ được 3 năm phải chia tay do Hòa ngoại tình với người khác, sau đó Hòa chủ ý đâm đơn ly hôn. Năm 2006, tôi mang đơn có chữ ký của Hòa lên xã Diễn Vạn với mục đích ly hôn nhưng xã trả lời chỉ có chức năng hòa giải, muốn thế phải có mặt vợ ở đây. Sau đó ông cán bộ xã cho báo cáo sự việc gửi lên tòa án huyện Diễn Châu nhưng tòa cũng không nhận đơn do vắng mặt vợ. Tôi đã gọi về (gọi chị Hòa - pv) mấy lần mà không được. Cũng bởi vì thế tôi đành phải lấy vợ khác”. Về việc chị Hòa ngoại tình, anh Công thừa nhận "không bắt được quả tang mà chỉ… nghe người khác kể". Còn hành động bế con về thì "đã xin ý kiến... bà ngoại cháu". Như giải thích thêm, bà Hoa ngồi bên tiếp lời với giọng bức xúc: "12 giờ trưa một ngày năm 2007, hắn (chị Hòa - pv) bắt xe về đây có ý xin được đoàn tụ cùng gia đình nhưng tôi nghĩ con gái đã ngoại tình 1 lần rồi thì mất phẩm giá nên tui không chấp nhận". Khi phóng viên đề cập đến nguyện vọng chị Hoa xin được đưa cháu Khoa về nuôi, bà Hoa không giữ được bình tĩnh: “Hắn có quyền chi, tui nuôi cháu từ nhỏ đến nay gần 3 năm, nay đòi nuôi à, thà tui chết cũng không chịu”. Trước những gì mà gia đình chồng chị Hòa nói, việc chị Hòa có ngoại tình hay không vẫn chỉ mới dừng lại ở mức độ "nghi ngờ" và "nghe thấy" bởi cả anh Công và bà Hoa chưa một lần bắt được quả tang. Trong khi đó, trong lá đơn kêu cứu của chị Hòa gửi cơ quan báo chí, chị cho rằng mình bị vu oan và tha thiết muốn được gặp con. Chúng tôi đã đưa sự việc này lên các cơ quan chức năng và kết luận ai được quyền nuôi con, pháp luật sẽ có cậu trả lời thích đáng. Hồng Thắng

Nguồn VTC: http://vtc.vn/2-242830/xa-hoi/loi-keu-cuu-tu-nguoi-me-chiu-an-ngoai-tinh-bi-bat-con.htm