Lời khai của hung thủ đẩy thi thể vợ vào lò nướng

Sau khi đánh chết vợ, Vũ mua 10 lít xăng và đưa thi thể người đầu ấp tay gối vào lò nướng rồi châm lửa đốt.

Sáng 11/5, Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ án giết người xảy ra tại xã Lạc Lâm (huyện Đơn Dương). Lương Hoàng Vũ (32 tuổi) bị cho là đã dùng thanh sắt đánh chết vợ là chị Lý (26 tuổi, đã đổi tên), sau đó dùng xăng đốt xác phi tang.

Từ sáng sớm, hàng trăm người dân tập trung trước nhà Vũ để theo dõi vụ việc khiến quốc lộ 27, đoạn quan hiện trường vụ án bị ùn tắc. Cảnh sát phải rất vất vả để điều tiết, tránh tắc đường.

Em "xử rồi"

Thượng tá Hồ Quang Chánh, Phó công an huyện Đơn Dương, cho biết lúc 5h45 ngày 10/5, trực ban nhận tin báo của bà Nguyễn Thị Mai Anh (mẹ chị Lý) về việc con gái mất tích từ khuya ngày 8/5.

 Nghi can Lương Hoàng Vũ (đội mũ bảo hiểm) được cảnh sát đưa đến hiện trường phục vụ công tác điều tra. Ảnh: H.P.

Nghi can Lương Hoàng Vũ (đội mũ bảo hiểm) được cảnh sát đưa đến hiện trường phục vụ công tác điều tra. Ảnh: H.P.

“Bà Anh nói có qua nhà con rể là Lương Hoàng Vũ để hỏi thăm thì anh ta nói không biết. Đến đêm 9/5, Vũ dùng ôtô chở 2 con gái (4 và 6 tuổi) đi đâu không rõ, gọi điện thoại thì Vũ tắt máy”, ông Chánh nói.

Công an huyện Đơn Dương sau đó đến nhà của Vũ, nhưng cửa khóa bên ngoài. Lúc này, anh Đạt (anh của Vũ) gọi điện cho em mình thì được trả lời là đang đưa 2 con gái đi tắm biển, nhưng không nói rõ địa điểm.

Đến chiều 10/5, anh Đạt gọi lại hỏi chị Lý đi đâu, thì Vũ trả lời “xử rồi”, thi thể để trong nhà kho của bố mẹ ruột (đang đi du lịch), cách nhà Vũ khoảng 100 m. Khi người nhà mở cửa kho thì thấy thi thể chị Lý bị cháy gần hết trong lò nướng.

Công an huyện Đơn Dương sau đó biết được Vũ đang ở tỉnh Bình Thuận, nên phối hợp với Công an TP Phan Thiết xác định vị trí của 3 cha con.

Cuộc cãi vã lúc nửa đêm

Biết sự việc bại lộ, Vũ nói với anh trai sẽ về để đầu thú. Tối 10/5, Vũ chạy ôtô từ TP Phan Thiết về đến xã Gung Ré (huyện Di Linh, Lâm Đồng) thì bị cảnh sát bắt giữ.

Lò nướng (được phủ bạt), nơi Vũ đốt xác vợ để phi tang. Ảnh: H.P.

Vũ khai chiều 8/5, sau khi đi đá bóng về thì nhậu và hát karaoke với bạn. Khoảng 0h ngày 9/5, khi về đến phòng ngủ thì Vũ bị vợ mắng chửi và có những lời lẽ xúc phạm đến bố mẹ.

Quá bực tức, anh ta tát vợ nhưng không trúng mà còn bị đánh lại. Khi người vợ xuống nhà bếp uống nước, Vũ dùng cây sắt đánh mạnh vào phần sau đầu khiến chị này tử vong.

Thấy vợ chết, Vũ đưa thi thể vào nhà vệ sinh để tắm sạch rồi dùng áo mưa, bạt quấn chặt. Đến sáng 9/5, Vũ đi mua 10 lít xăng và nhờ tài xế của bố mẹ mang giúp lò nướng thịt (loại lò dùng thùng phuy cắt đôi) vào nhà kho.

Chiều cùng ngày, khi trời mưa lớn thì Vũ lấy ôtô chở thi thể đến nhà kho và đẩy vào lò nướng, đậy kín nắp. Vũ sau đó về nhà đón con, nói là chở hai bé đi tắm biển.

Khi lái xe đi qua nhà bố mẹ ruột, Vũ vào nhà kho rồi đổ 10 lít xăng vào lò nướng và châm lửa đốt.

Xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng, nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Google Maps.

An Bình - H.Phước

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/loi-khai-cua-hung-thu-day-thi-the-vo-vao-lo-nuong-post945144.html