Lời khai của kẻ 'ngáo đá' hại chết mẹ ruột sau chầu nhậu

Xảy ra mâu thuẫn với mẹ ruột sau chầu nhậu, Tuấn đã rút sợi dây thắt lưng trên người ra siết cổ bà Huê cho đến khi nạn nhân không còn cử động.

Tối 5/5, Công an phường 7, TP Sóc Trăng (Sóc Trăng) đã tiếp nhận đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1987), ngụ khóm 5, phường 7, TP Sóc Trăng đến đầu thú và khai nhận hành vi giết người.

Nạn nhân là bà Nguyễn Đức Huê (53 tuổi), mẹ ruột của Tuấn.

Nguyễn Thanh Tuấn tại trụ sở công an. Ảnh: Báo Công an TP HCM.

Theo báo Công an TP HCM, tại CQĐT, Tuấn bước đầu khai, vào lúc khoảng 18h30 ngày 4/5, hắn được chồng sắp cưới của em gái rủ chơi ma túy đá và đồng ý.

Cả 2 sau đó cùng nhau đi tìm nơi vắng người qua lại rồi sử dụng. Trên đường đi về nhà, Tuấn gặp một số người quen đang nhậu và rủ vào nhậu chung.

Khi vừa về nhà, Tuấn hỏi mẹ ruột đã tắt bếp gas hay chưa sao thấy có mùi gas. Bà Huê đi kiểm tra thì không có nên bà la mắng Tuấn. 2 mẹ con xảy ra xô xát, trong lúc giằng co, y đã rút sợi dây thắt lưng trên người ra siết cổ mẹ cho đến khi bà không còn cử động thì mới buông ra.

Sau khi hại chết mẹ mình, Tuấn bỏ đi đến 1 căn nhà bỏ hoang trên địa bàn phường 7 ngủ. Đến khi tỉnh dậy nhớ lại sự việc, đối tượng đến cơ quan Công an đầu thú.

Trao đổi với báo Tri thức trực tuyến, ông Tô Hoàng Ân, Trưởng khóm 5, phường 7, TP Sóc Trăng cho biết: "Tuấn có dấu hiệu sử dụng ma túy và trở nên nghiện ngập. Sau 1 ngày bỏ trốn, thanh niên này về nhà lúc gia đình đang làm đám tang cho mẹ và anh ta đến công an phường đầu thú".

Hiện, Công an tỉnh Sóc Trăng đang tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/loi-khai-cua-ke-ngao-da-hai-chet-me-ruot-sau-chau-nhau-236692.htm