Lời khai của nghi phạm cuồng sát khiến cha mẹ ruột chết thảm

Điều tra bước đầu, nghi phạm khai nhận, trước khi xảy ra thảm án khiến cha mẹ ruột tử vong, giữa nghi phạm và người em gái có xảy ra xô xát.

Chiều tối 11/8, trao đổi với PV Người Đưa Tin, Đại tá Huỳnh Thanh Mộng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan điều tra đã xác định nguyên nhân vụ giết hại cha mẹ ruột xảy ra vào sáng 10/8, tại ấp 5, xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.(Ảnh: Thanh Lâm).

Theo Đại tá Huỳnh Thanh Mộng, bước đầu, nghi phạm Võ Văn Tuấn (40 tuổi, ngụ ấp 5, xã Phú Lộc) khai nhận, giữa Tuấn và em ruột là chị Võ Thị H. (36 tuổi) có xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát. Người thân phát hiện vụ việc nên vào can ngăn và đưa Tuấn đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, đi được một đoạn, bất ngờ Tuấn quay về dùng cây gỗ đánh mẹ ruột là bà Trần Thị L. (71 tuổi) tử vong tại chỗ.

Chưa dừng lại đó, Tuấn tiếp tục cầm đoạn cây tiến đến giường ngủ của cha ruột là ông Võ Văn A. (75 tuổi) đánh vào đầu ông A. khiến người này tử vong. Con gái chị H. là Hồ Đan T. (18 tuổi) phát hiện sự việc nên hô hoán thì cũng bị Tuấn tấn công khiến nạn nhân bất tỉnh phải nhập viện cấp cứu.

“Vụ việc cũng khiến Tuấn bị thương. Đối tượng đang điều trị tại bệnh viện nên cơ quan điều tra chưa khởi tố”, Đại tá Mộng nói.

Như báo điện tử Người Đưa Tin phản ánh, vào sáng 10/8, Công an xã Phú Lộc nhận được tin báo tại ấp 5 có xảy ra vụ án mạng nên phối hợp Công an huyện Tam Bình, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành công tác khám nghiệm và điều tra vụ án.

Bước đầu, hai nạn nhân tử vong được xác định là ông Võ Văn A. và bà Trần Thị L. với nhiều vết thương ở phần đầu. Người bị thương nặng trong tình trạng nguy kịch là Hồ Đan T.. Ngay sau đó, nghi phạm được xác định là Võ Văn Tuấn nên tiến hành tạm giữ để điều tra.

Theo ngành chức năng, trước đó nghi phạm Tuấn từng chấp hành án 8 năm tù về tội Hiếp dâm. Sau khi hòa nhập cộng đồng, Tuấn sống bằng nghề làm phụ hồ. Nghi phạm Tuấn có vợ và 2 người con, tuy nhiên gần đây vợ chồng Tuấn không còn chung sống với nhau nữa. Nhà của Tuấn cách nhà nạn nhân chừng hơn chục bước chân.

“Thời điểm xảy ra vụ án mạng là lúc trời mưa to nên không ai nghe thấy gì, đến khi hay tin thì vụ việc đã rồi”, một người hàng xóm của nạn nhân nói.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan điều tra tiến hành làm rõ.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/loi-khai-cua-nghi-pham-cuong-sat-khien-cha-me-ruot-chet-tham-a381642.html