Lời khai của người phụ nữ giấu xác con trong tủ nhiều năm

Hôm nay 25/9, cảnh sát Tokyo vừa bắt giữ một phụ nữ 49 tuổi sau khi người này thừa nhận đã giấu xác của con ruột vào trong tủ khóa hành lý công cộng trong nhiều năm qua.

Ngày 24/9, cảnh sát Tokyo đã phát hiện xác của một đứa trẻ sơ sinh được bọc trong một túi nilon và đặt trong tủ đựng hành lý công cộng ở gần nhà ga Uguisudani, quận Taito, Tokyo.

Sau đó, người phụ nữ 49 tuổi Emiri Suzaki đã tới đồn cảnh sát tự thú và bị bắt giữ.

Tủ khóa đựng hành lý công cộng ở Nhật Bản.

Tủ khóa đựng hành lý công cộng ở Nhật Bản.

Theo lời khai của Emiri Suzaki, đó là thi thể con ruột của cô. Đứa bé tử vong khi vừa chào đời, do quá sợ hãi nên cô quyết định giấu xác vào tủ đựng đồ công cộng vào khoảng 4 đến 5 năm trước. Suzaki vẫn đóng phí giữ đồ thường xuyên.

“Tôi hoảng hốt không biết làm như thế nào khi đứa trẻ vừa ra đời đã tử vong, nhưng tôi không thể vứt bỏ nó”, Suzaki khai.

Suzaki cho hay, ngày 13/9 vừa qua, cô đã tới khu vực đặt hệ thống tủ khóa để di chuyển cái xác tới một ô tủ khác.

Ở Nhật Bản, tội phi tang xác chết phải chịu hình phạt tối đa 3 năm tù. Cảnh sát cho hay, họ bắt Suzaki vì cho rằng quyết định chuyển sang cái xác sang ô tủ khác đã cấu thành hành vi che giấu, phi tang lần thứ hai.

Suzaki cho biết, cô quyết định tự thú sau khi bị đuổi ra khỏi căn nhà cô đang ở. Cô đã để lại chiếc chìa khóa tủ với suy nghĩ có ai đó sẽ tìm ra thi thể đứa bé.

Cảnh sát cho rằng thi thể đứa bé được đưa vào tủ đựng đồ ngay sau khi được sinh ra. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của đứa trẻ vẫn đang được điều tra.

Danh Tuyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/loi-khai-cua-nguoi-phu-nu-giau-xac-con-trong-tu-nhieu-nam-a405252.html