Lời khai của tài xế tông xe vào vợ chồng già vì tranh chấp chỗ đỗ xe

Tông ôtô vào cặp vợ chồng ở chung cư Gold View do tranh chấp chỗ đậu xe với con trai của hai người này, tài xế vẫn cho rằng mình không hoàn toàn có lỗi.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin theo thông tin, 1vụ việc xảy ra tại khu vực bãi đậu xe của chung cư Gold View trên đường Bến Vân Đồn (phường 1, quận 4, TPHCM) khoảng 4h30 sáng 8/9.

Vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau giữa Huỳnh Đức Thọ (28 tuổi, ngụ tại chung cư Gold View) và gia đình Hồ Phương Tâm (26 tuổi), ông Hồ Phước Lâm (cha Tâm, 57 tuổi), bà Trương Thị Tuyết Hương (mẹ Tâm, 55 tuổi, cùng ngụ phường 1, quận 4).

Sau đó, Tâm dùng dao đâm trúng người Thọ gây thương tích ở vùng ngực và bên hông. Một lúc sau, Thọ lái xe ôtô từ phía sau tông thẳng vào xe máy của cha mẹ Tâm (cả hai đang ngồi trên xe đậu gần đó) làm ông Lâm và bà Hương ngã xuống đất, chấn thương nặng, bất tỉnh…

Nhận tin báo của bảo vệ chung cư Gold View, lực lượng Công an quận 4 đến khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời khai, trích xuất camera làm rõ vụ việc.

"Cơ bản tôi cũng sai mà bên kia cũng sai, chứ không phải tôi sai hết 100%", tài xế Huỳnh Đức Thọ (28 tuổi) trần tình với Zing và mong muốn hai bên giảng hòa. Xem video ghi lại cảnh ông Hồ Phước Lâm (57 tuổi) và vợ là bà Trương Thị Tuyết Hương bị tông, Thọ giải thích rằng "nói chung cũng do mình nóng quá".

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Petrotimes

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Petrotimes

Khi gia đình nạn nhân cho rằng anh cố ý giết người, tài xế Thọ khẳng định: "Đổ thừa vậy không đúng vì lái taxi mới là người cố giết tôi cho bằng được".

Theo lời kể của anh Thọ, rạng sáng 8/9, người đàn ông này lái xe về chung cư Gold View thì hết chỗ đậu xe, chỉ còn duy nhất vị trí mà taxi của anh Tâm (con ông Lâm) đang đỗ. Anh Thọ đã yêu cầu bảo vệ đề nghị taxi dời qua chỗ khác nhưng tài xế xe này không chịu và chửi bới.

Hai người có "đẩy qua đẩy lại" rồi anh Tâm bỏ đi. Lúc này, bảo vệ chung cư gọi điện cho tổng đài Vinasun để hãng taxi này yêu cầu tài xế dời xe khỏi vị trí đang đỗ. Một lúc sau, người nhà anh Tâm cũng có mặt tại hiện trường.

"Tài xế taxi quay lại với mấy người nữa. Rồi anh ta rút dao đâm trúng người tôi. Bảo vệ đỡ giúp tôi 3-4 nhát. Anh ta còn dí tôi vòng vòng bãi đậu xe. Cuối cùng tôi bị đâm trúng 2 nhát vào ngực và hông trái. Sau đó, Tâm lên taxi bỏ chạy, cảnh đó thì không ai quay phim hết", tài xế Thọ kể.

"Cơ bản tôi cũng sai mà bên kia cũng sai, chứ không phải tôi sai hết 100%", người đàn ông 28 tuổi nói và cho biết trưa 9/9, gia đình anh đã đến thăm hỏi, xin lỗi người nhà anh Tâm. Người đàn ông này không trực tiếp đến xin lỗi nạn nhân vì cảm thấy "ngại".

Làm việc với cơ quan công an, cả hai Thọ và Tâm thừa nhận có xảy ra mâu thuẫn, nguyên nhân chỉ xuất phát từ việc tranh chỗ đậu xe. Bệnh viện đa khoa Sài Gòn (Q.1, Tp.HCM) cho biết ông Lâm, bà Hương bị đa chấn thương, trong đó bà Hương bị chấn thương đầu, tai; ông Lâm chấn thương đầu, ngực, bụng. Đến sáng cùng ngày (9/9), sức khỏe của 2 nạn nhân đã ổn định, tiếp xúc bình thường.

Chi Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/loi-khai-cua-tai-xe-tong-xe-vao-vo-chong-gia-vi-tranh-chap-cho-do-xe-74304-3.html