Lời khai kẻ đánh con riêng của vợ chi chít vết thương

Thấy cháu H. không chịu ngủ trưa, Anh đã dùng dây thắt lưng có đầu bằng kim loại đánh liên tiếp và đầu cháu.

Liên quan đến thông tin cha dượng bạo hành dã man con riêng của vợ, ngày 16/8, trao đổi với báo Đất Việt, đại diện Công an thị trấn An Thới (huyện Phú Quốc, Kiên Giang) xác nhận sự việc và cho biết, cơ quan điều tra Công an huyện đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với Võ Huyền Anh (22 tuổi, ngụ Khu phố 8, thị trấn An Thới) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Nạn nhân được xác định là cháu L.H.H. (3 tuổi, là con riêng của vợ Anh).

Theo điều tra ban đầu, ngày 11/8, Anh thấy cháu H. khóc và không chịu ngủ trưa, nên tức giận nhốt con riêng của vợ vào trong phòng không cho ăn cơm và không cho mọi người tiếp cận.

Bé H. bị đánh thương tích đầy người. Ảnh: Công lý

Bé H. bị đánh thương tích đầy người. Ảnh: Công lý

Sau đó, Anh dùng thắt lưng có đầu bằng kim loại và một chiếc mắc áo duỗi thẳng đánh liên tiếp vào đầu, người bé H., gây thương tích khắp người.

Qua gần 11 giờ kêu cửa không được, đến khoảng 5h sáng 12/8, mẹ cháu H. là chị Lê Thị Ngọc L. đã đến cơ quan Công an cầu cứu. Nhận được thông tin, Công an thị trấn An Thới đã có mặt tại hiện trường, phá cửa xông vào giải cứu cháu H.

Thời điểm phát hiện, trên người bé H. có rất nhiều vết thương tích, mắt sưng không mở được.

Hiện cháu H. đang được điều trị tại bệnh viện và cơ quan Công an đang tiến hành lấy lời khai của Anh, củng cố hồ sơ xử lý vụ việc.

Làm việc với công an, Anh đã khai nhận hành vi đánh đập cháu H. dã man.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/loi-khai-ke-danh-con-rieng-cua-vo-chi-chit-vet-thuong-3363823/