Lời khai lạnh người của các nghi can giết người cướp của, phi tang xác

Ngày 5/12, Công an huyện Bình Chánh đã bàn giao Nguyễn Diên Tài, Nguyễn Văn Tự (cùng 18 tuổi) và Nguyễn Hoàng Phi (21 tuổi, đều ngụ xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM.

Từ trái qua, các nghi can Tuấn, Tự, Phi, Tài.

Cả 3 nghi can trên bị điều tra về hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.

Ngoài ra, Công an huyện Bình Chánh cũng đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Vương Minh Tuấn (16 tuổi, ngụ Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Lên kế hoạch giết người vì vay nặng lãi bị giang hồ siết nợ

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, Phi vay số tiền 8 triệu đồng của "xã hội đen" với lãi suất cao, mỗi ngày Phi phải trả góp 250.000 đồng. Tháng 10 vừa qua, Phi thiếu tiền nên việc trả nợ không đúng thời hạn.

Giang hồ không nhận được tiền nên liên tiếp gây sức ép bắt Phi trả tiền. Không xoay xở được việc chi trả, Phi nảy sinh ý định cướp tài sản và đi tìm kiếm “con mồi”.

Biết ông Bùi Văn Đạt (52 tuổi, ngụ xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh) cùng làm bảo vệ với mình tại Công ty Ch. (đã ngưng hoạt động cách đây 4 tháng) có tài sản và trực ca một mình nên sáng 5/10, Phi lên kế hoạch cướp tài sản của ông Đạt.

Phi bàn chuyện với Tài, Tự thì được cả 2 đồng ý. Tài cũng đang phải trả góp lãi cao và trong tình trạng kẹt tiền.

Chiều cùng ngày, Phi đưa Tài, Tự đến Công ty và mở cửa phía sau cho cả hai vào bên trong để ẩn nấp, đợi ông Đạt đến thì hành động.

Khoảng 21h30 ngày 5/10, để “bẫy” ông Đạt, Tài và Tự tạo ra nhiều tiếng động trong bóng tối. Ông Đạt nghe thấy tiếng động lạ nên cầm đèn pin đi kiểm tra. Khi đi đến chỗ Tài, Tự đang nấp thì cả hai lao đến dùng tay không đánh đập ông Đạt túi bụi. Còn Phi ra phía trước Công ty để cảnh giới.

Bị đánh, người đàn ông 52 tuổi kêu cứu, hô hoán thì bị 2 thanh niên dùng dây trói lại. Trong khi đó, Phi vào bên trong tắt hết hệ thống điện và camera an ninh quan sát.

Thấy ông Đạt xin tha chết, Tài hỏi ý kiến Phi thì được y nói: “Giết ngay luôn đi! Thả ra thì ông này cũng đi báo công an, rồi cũng chết!”

Sau đó, Phi lấy dao đưa cho Tài. Cầm được dao, Tài tiếp tục kiếm thêm một sợi dây điện rồi siết cổ nạn nhân đến chết, mặc cho người đàn ông 52 tuổi thảm thiết van xin tha mạng. Thi thể nạn nhân được các đối tượng bọc vào túi nilon rồi đem ra bãi đất trống phía sau nhà của Phi ở xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh.

Phi và Tài dùng cuốc xẻng, phi tang xác ông Đạt ở bãi đất trống. Riêng chiếc xe máy của nạn nhân và các tài sản như chiếc đồng hồ, điện thoại thì bị các đối tượng đem bán. Tổng số tiền bán được là 6 triệu đồng.

Lộ chuyện giết người từ việc tố nhau

Đầu tháng 12, Tài đến Công an xã Tân Nhựt tố cáo Vương Minh Tuấn (16 tuổi, ngụ xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh) trộm chiếc xe máy của mình cách đây nửa tháng. Trong quá trình công an điều tra vụ việc này, Tuấn thừa nhận hành vi. Ngoài ra, Tuấn còn tố Tài và Phi đã có hành vi giết người, chôn xác vì có nghe 2 thanh niên này kể lại.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Bình Chánh xác định đây là vụ án nghiêm trọng lên nhanh chóng đấu tranh với Tài và Phi. Tại cơ quan điều tra, Phi đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngay trong chiều 1/12, Công an đã khai quật vị trí Phi khai báo và tìm thấy một xác người. Nạn nhân được xác định chính là ông Đạt.

Nguyễn Tuấn

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/loi-khai-lanh-nguoi-cua-cac-nghi-can-giet-nguoi-cuop-cua-phi-tang-xac-post283915.info