Lời khai nam thanh niên đi cướp vì không xin được việc làm

Không xin được việc làm, Đông đi cướp xe máy, sau đó bỏ trốn vào cánh đồng lau sậy thì bị chó nghiệp vụ phát hiện, cảnh sát bắt giữ.

Ngày 31/8, trao đổi với PV Kiến Thức, Công an quận 9, TP. Hồ Chí Minh cho biết đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Nhựt Đông (21 tuổi, quê tỉnh Khánh Hòa) về hành vi “Cướp tài sản”.

Tại trụ sở Công an quận 9, TP. Hồ Chí Minh, Nguyễn Nhựt Đông (21 tuổi, quê tỉnh Khánh Hòa) ủ rũ khai nhận, do có ý định đi cướp xe máy nên y mua dùi cui điện trên mạng với giá 600 nghìn đồng.

Trưa 28/8, Đông phát hiện anh Lê Viết Lý (28 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) hành nghề xe ôm (chạy Grab Bike) đi xe máy hiệu Yamaha Ecxiter tại khu vực đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.

Xác định được con mồi, Đông thuê anh Lý chở mình về Khu Công nghệ cao, quận 9.

Lực lượng chức năng đưa đối tượng Nguyễn Nhựt Đông đến đồng lau sậy trong KCNC để dựng lại hiện trường.

Do trước đây từng qua KCNC, biết tuyến đường sau Công ty Samsung (thuộc phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9) vắng vẻ nên Đông điều anh Lý qua đây để gây án.

Tuy nhiên khi Đông rút dùi cui điện dí vào sau gáy con mồi để cướp thì bị anh Lý gạt rớt hung khí.

Thấy anh Lý tri hô cướp, Đông hoảng sợ quăng dép chạy vào ruộng lau sậy rậm um tùm trong khu công nghiệp.

“Nhiều lần có ý định trở ra tẩu thoát bằng nhiều hướng, nhưng mỗi lần mò ra bìa đám lau sậy thì thấy lực lượng công an và người dân quá đông, vây ráp khắp các tuyến đường, tôi đã quay trở vào nằm trốn dưới lớp cỏ dày để chờ đêm xuống tẩu thoát. Thế nhưng không ngờ cuối cùng, tôi không ngờ chó nghiệp vụ lại phát hiện ra mình.”, Đông nói.

Cảnh sát thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động và 10 chú chó nghiệp vụ cũng được chi viện đến truy bắt hung thủ.

Có mặt tại trụ sở công an sau khi Đông bị bắt giữ, ông T. (bố của Đông) nghẹn ngào động viên con gọi điện cho mẹ, vì sẽ rất lâu nữa Đông mới lại được nói chuyện với người thân.

Ông kể, ngày trước Đông làm siêu thị ngoài Nha Trang, hết hợp đồng không được công ty ký nữa. Ông bảo Đông về nhà nhưng con trai không chịu, con nói sẽ vào Sài Gòn học đầu bếp.

Vào Sài Gòn được mấy tháng, Đông không có việc làm nên phải cầm xe máy. Sợ gia đình biết nên Đông không dám về nhà.

Nhìn đôi tay con trai đang bị khóa trong còng số 8, người cha nấc nghẹn: "Không xin được việc thì con về với bố mẹ, sao con đi cướp người ta?".

Đối tượng Nguyễn Nhựt Đông

Như trước đó đã đưa tin, ngày 28/8, Đông xử dụng dùi cui điện cướp xe máy tại Khu Công nghệ cao, quận 9. Bị phát hiện, Đông trốn vào cánh đồng lau sậy.

Lực lượng chức năng phải huy động hơn 100 cảnh sát, hơn chục chú chó nghiệp vụ để vây bắt.

Vũ Sơn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/loi-khai-nam-thanh-nien-di-cuop-vi-khong-xin-duoc-viec-lam-1107380.html