Lời khai người đàn ông bắn chết tình địch

Nhân khai do bực tức việc vợ ngoại tình, và bị tình địch thách thức nên anh ta lên mạng mua súng để gây án.

Sáng 22/5, Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk di lý Hoàng Ngọc Nhân (SN 1985, trú tại thôn Cư H’lâm, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar) về trụ sở để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Rạng sáng 21/5, một số người dân phát hiện thi thể nam giới bên vệ đường thuộc địa bàn thôn 8, xã Ea Kpam, huyện Cư M’gar. Nhận tin báo, Công an huyện Cư M’gar phối hợp cùng Phòng CSHS, Phòng KTHS Công an tỉnh Đắk Lắk khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra.

 Nhân tại cơ quan điều tra.

Nhân tại cơ quan điều tra.

Nạn nhân được xác định là anh N.H. (SN 1985, trú thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar), tử vong do bị bắn đạn vào người.

Xác định đây là vụ án mạng, Công an huyện Cư M’gar phối hợp cùng các đơn vị rà soát các đối tượng tình nghi, tìm hiểu thông tin về nạn nhân. Qua manh mối người dân cùng người thân nạn nhân cung cấp, cảnh sát nhận định nghi phạm là Hoàng Ngọc Nhân.

Tuy nhiên, thời điểm này, Nhân không có mặt tại nơi cư trú. Ngoài việc cử lực lượng truy tìm, một tổ công tác cũng liên hệ với người nhà của Nhân để vận động, kêu gọi nghi phạm ra trình diện để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Đến khoảng 10h15 trưa cùng ngày, Hoàng Ngọc Nhân mang khẩu súng gây án cùng 5 viên đạn đến cơ quan công an trình diện.

Khẩu súng Nhân dùng gây án được thu giữ.

Nhân khai đầu năm 2022, anh ta phát hiện vợ là chị L. và anh H. có mối quan hệ tình cảm với nhau. Sau đó, vợ của Nhân bỏ ra ở trọ riêng. Trong khoảng thời gian này, chị L. và anh H. vẫn qua lại với nhau nên Nhân gặp mặt nạn nhân để hỏi chuyện.

Theo lời khai, mỗi lần gặp mặt, anh N.H. có lời thách thức. Vào khoảng tháng 10/2022, Nhân lên mạng xã hội tìm mua 1 khẩu súng tự chế cùng 6 viên đạn với giá 3 triệu đồng để giết tình địch.

Tối 20/5, phát hiện anh H. đi vào phòng trọ của vợ, Nhân về nhà lấy súng. Quay lại phòng trọ nhưng thấy anh H. ở đó, Nhân đi đến một hồ câu gần đó chơi. Trên đường về, Nhân phát hiện anh H. đứng bên vệ đường nên cầm súng bắn chết nạn nhân.

Sau khi gây án, Nhân mang khẩu súng về một chòi rẫy cất giấu rồi nằm ngủ. Sau khi được lực lượng công an cùng người thân vận động đầu thú, Nhân đã đến công an trình diện.

Văn Thành/Công An Nhân Dân

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/loi-khai-nguoi-dan-ong-ban-chet-tinh-dich-post1433331.html