Lời khai rợn người của con trai bại liệt hại chết cha bằng chất độc

Nghĩa cho biết, do thường xuyên bị cha la mắng vì bại liệt không làm được gì và có định gả 2 người em gái của mình ra nước ngoài nên đã mua chất độc bỏ vào bình rượu nhằm hại chết cha ruột.

Trưa nay (24.11), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đang tạm giữ Thạch Văn Nghĩa (24 tuổi, ngụ xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang) để điều tra hành vi sử dụng chất độc bỏ vào rượu làm tử vong 2 người.

Trước đó, trưa 23.11, sau khi đi làm về, ông Thạch Văn Chí (50 tuổi) – cha ruột của Nghĩa mời hàng xóm là ông Nguyễn Thanh Hùng (48 tuổi) đến nhà nhậu.

Nghĩa hại chết cha ruột bằng chất độc ngâm rượu.

Tại đây, ông Chí rót ly rượu uống một nửa và đưa cho hàng xóm. Tuy nhiên, ông Chí bất ngờ ngã gục dưới nền nhà rồi bất tỉnh. Người hàng xóm cũng ngã xuống bất tỉnh sau đó.

Thấy vậy, gia đình ông Chí đưa cả hai người đến bệnh viện cấp cứu nhưng đều đã tử vong. Nhận được tin báo, công an địa phương có mặt, khám nghiệm hiện trường. Quá trình điều tra, công an phát hiện cả hai bị nhiễm độc chất cyanua nên đã mời những người liên quan đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Nghĩa thừa nhận toàn bộ hành vi giết người. Nghĩa cho biết, năm lên 17 tuổi, bản thân bị thoái hóa cột sống nhưng điều trị không khỏi. Dần dần, hai chân của Nghĩa bị teo tóp, việc đi lại trở nên khó khăn.

Thời gian gần đây, người cha than tốn quá nhiều tiền điều trị bệnh cho Nghĩa nên hai cha con không hòa thuận. Ngoài ra, người cha còn có ý định gả hai em gái sinh đôi của Nghĩa ra nước ngoài. Trong khi đó, một trong hai em gái đã có người yêu và dự định tổ chức đám cưới.

Qua tìm hiểu trên mạng internet thấy có loại thuốc độc cyanua giá 3,8 triệu nên Nghĩa đặt mua. Để thực hiện ý đồ, Nghĩa nói dối mẹ đó là loại thuốc có thể chữa khỏi bệnh bại liệt. Ngày 22.11, khi thuốc được chuyển về, Nghĩa nhờ mẹ đi lấy thuốc mang về.

Về đến nhà, Nghĩa vẫn nói dối là thuốc chữa khỏi bệnh. Khi đó, ông Chí la rầy con và có ý định nếu con trai uống thuốc mà không hết bệnh thì sẽ đánh. Cũng trong ngày 22.11, Nghĩa dự định đầu độc cha nhưng không thực hiện vì nhà đông người.

Đến sáng hôm sau, gia đình đi vắng, nghi phạm đã bỏ chất độc vào bình rượu. Trong lúc cha và ông Hùng uống rượu, nghi phạm ngồi gần đó chứng kiến toàn bộ sự việc.

Huỳnh Xây

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/an-ninh-trat-tu/loi-khai-ron-nguoi-cua-con-trai-bai-liet-hai-chet-cha-bang-chat-doc-825331.html