Lời khai rùng rợn của nghi phạm sát hại bà chủ bán thịt heo bằng 14 nhát dao

Thấy nạn nhân là người có nhiều vàng đeo trên người, lại sống một mình, đối tượng Kim Thành Hưng đã lên ý định giết người để cướp tài sản. Rạng sáng 23/3, Hưng đã ra tay đâm 14 vết dao; một vết dao đâm thủng tim và phổi khiến nạn nhân tử vong, sau đó lấy tài sản và tẩu thoát.

Liên quan đến vụ việc bà chủ bán thịt lợn ở Trà Vinh bị sát hại bằng 14 nhát dao, sau 30 ngày đêm truy bắt, trinh sát Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Trà Vinh đã lần theo dấu vết, bắt được nghi phạm Kim Thành Hưng (43 tuổi, ngụ TX Duyên Hải, Trà Vinh).

Nạn nhân là bà Phan Thị Đào (56 tuổi, ngụ TX Duyên Hải, Trà Vinh - tiểu thương bán thịt heo).

Lời khai rợn người của kẻ thủ ác

Theo VOV, bước đầu, nghi phạm đã thừa nhận hành vi giết bà Đào để cướp tài sản. Do làm nghề mổ heo, Hưng quen biết với nạn nhân. Những lần bà Đào đến lò mổ nhận thịt, thấy nạn nhân đeo vòng vàng đỏ cổ nên hắn từ lâu đã nảy sinh ý định giết bà Đào để cướp tài sản.

Hưng quan sát và biết bà Đào sống đơn độc, cứ tầm 3 giờ sáng hằng ngày, bà Đào điều khiển xe gắn máy ra lò mổ để nhận thịt heo đem ra chợ bán nên đây là thời điểm dễ gây án. Khi nắm rõ được hoạt động của nạn nhân, ngày 23/3, Hưng quyết định thực hiện hành vi tàn độc của mình.

Nghi phạm Kim Thành Hưng. Ảnh: Vietnamnet.

Tối 22/3, Hưng ngủ sớm. Rạng sáng 23/3, hắn cầm con dao thường ngày mổ heo đến phục kích trước nhà nạn nhân. Chờ bà Đào mở cửa để chuẩn bị dẫn xe ra, Hưng nhảy vào nhà, tay cầm dao chém xối xả nhiều nhát vào người. Khi nạn nhân bất tỉnh, y tháo hết nữ trang và lấy xe máy. Trước khi tẩu thoát, Hưng cẩn thận tắt đèn, khép cửa lại.

Trên đường đi, Hưng cho rằng, điều khiển xe trên dễ bị lực lượng công an phát hiện nên bỏ lại bên đường. Sau đó, hắn huê xe ôm đón xe đò lên TP.HCM. Trong thời gian này, Hưng không bán tài sản cướp được sợ bị phát hiện mà sử dụng tiền mang theo trong người. Ngày 25/3, Hưng thuê xe ôm chạy đến Tây Ninh, tìm đường sang Campuchia.

Tại nước bạn, Hưng tìm đến tiệm vàng bán số nữ trang vừa cướp được của bà Đào, sau đó, hắn đến các sòng bạc ở Campuchia để “đốt tiền. Gần một tháng sát phạt, Hưng thua sạch túi, hắn về phòng trọ của người bạn gái mới quen ở Campuchia tá túc thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Đối tượng lẩn trốn tinh vi

Theo báo Vietnamnet, sáng 23/3, người dân địa phương phát hiện bà Phan Thị Đào bị sát hại dã man nên đã ngay lập tức trình báo lên cơ quan chức năng. Qua khám nghiệm, Công an xã định bà Đào bị đâm 14 vết dao; một vết dao đâm thủng tim và phổi, nguyên nhân tử vong do mất máu cấp. Toàn bộ nữ trang trên người nạn nhân đã bị mất cùng chiếc xe Honda SH màu nâu đỏ BS: 84F1-182.14

Hiện trường vụ giết người. Ảnh: Vietnamnet

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Ban Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh khẩn trương truy bắt đối tượng.

Trích xuất camera trên đường hung thủ điều khiển chiếc xe SH của nạn nhân bỏ chạy, trinh sát phát hiện nghi can chính là đối tượng Kim Thành Hưng. Hắn không vợ con, không nghề nghiệp ổn định và có 2 tiền án về hành vi trộm cắp tài sản. Khi xảy ra vụ án, Hưng vắng mặt bất thường tại địa phương.

Còn về Hưng, biết lực lượng công an đang truy bắt nên hắn liên tục thay đổi địa điểm.

Có lúc hắn từ TP.HCM trốn lên các tỉnh Tây Nguyên. Sau đó, quay về Tây Ninh để cắt dấu các trinh sát. Từ đây, hắn trốn sang Campuchia rồi bán khoảng 5 lượng vàng 18K cướp được của bà Đào được 200 triệu đồng.

Hưng dùng số tiền này “nướng” vào các sòng bạc ở nước bạn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định, Hưng có mối quan hệ thân quen ở huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh và thường xuyên qua lại Svay Riêng, Campuchia đánh bạc.

Xác định đối tượng đang lẩn trốn ở Campuchia, Công an Trà Vinh phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh, Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia và Bộ Nội vụ Campuchia bắt được Hưng vào tối 23/4, khi hắn đang lẩn trốn ở Candal, TP Phnôm Pênh, Campuchia.

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/loi-khai-rung-ron-cua-nghi-pham-sat-hai-ba-chu-ban-thit-heo-bang-14-nhat-dao-2694868.html