Lội ngược dòng, Sanatech Sanest Khánh Hòa quật ngã đương kim vô địch

Để thua Sanatech Sanest Khánh Hòa, Thái Sơn Nam tụt xuống đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, rơi vào thế bất lợi trong cuộc đua tới chức vô địch năm nay.

“Rõ ràng lượng khán giả đến sân phản ánh đúng dự đoán và đánh giá của giới chuyên môn và NHM, rằng đây là trận cầu có tính chất đỉnh cao của futsal Việt Nam. Trong những năm gần đây, Sanatech Sanest Khánh Hòa đã chơi tốt hơn rất nhiều và rõ ràng là các trận đấu giữa chúng tôi có diễn biến rất hay. Bởi vậy khi thi đấu, chúng tôi cũng có nhiều cảm xúc hơn”, Trưởng đoàn Trần Duy Hiếu chia sẻ.

Phát biểu của Trưởng đoàn BĐ Sanatech Sanest Khánh Hòa, ông Trần Duy Hiếu và HLV Nguyễn Bảo Quân thể hiện rõ tầm quan trọng và ý nghĩa của trận đấu giữa Thái Sơn Nam và Sanatech Sanest Khánh Hòa - trận cầu "siêu kinh điển" của làng futsal Việt, giữa nhà đương kim VĐQG và đương kim Á quân quốc gia.

Trận đấu giữa Thái Sơn Nam (áo trắng) và Sanatech Sanest Khánh Hòa diễn ra căng thẳng và kịch tính.

Thực tế trên sân cũng phản ánh đúng tính chất căng thẳng của cuộc đấu. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, với phần ưu thế nghiêng về Thái Sơn Nam, đội bóng của HLV Nguyễn Bảo Quân bất ngờ vươn lên dẫn trước với pha dứt điểm của Tôn Thất Phi. Tuy nhiên, Thái Sơn Nam lại tỏ ra lơi lỏng trong phòng ngự, dù HLV Nguyễn Bảo Quân khẳng định đã nghiên cứu kỹ lối chơi của đối phương.

Ông nói: “Sanatech Sanest Khánh Hòa chơi rất chặt chẽ, dùng chiến thuật an toàn. Hầu hết dùng những đường bóng chuyền dài, tình huống ghi bàn gỡ hòa cũng xuất phát từ cách chơi như vậy. Rõ ràng, chúng tôi có nghiên cứu nhưng đối phó trong tình huống đó chưa tốt. Sanatech Sanest Khánh Hòa từ năm ngoái họ đã chơi rất là tốt”.

Trận đấu giữa Thái Sơn Nam và Sanatech Sanest Khánh Hòa thu hút đông đảo khán giả tới xem.

Trong 3 lần chạm trán gần đây ở giải VĐQG, Sanatech Sanest Khánh Hòa có 1 thắng, 2 hòa trước Thái Sơn Nam. Và lần này không phải ngoại lệ! Từ pha phất bóng dài của Văn Hạnh, Quốc Bảo đánh đầu cho cầu thủ 18 tuổi, Thanh Hoàng, đệm bóng cận thành, gỡ hòa 1-1 cho Sanatech Sanest Khánh Hòa.

Không dừng lại ở đó, Phước Hạnh tiếp tục có pha đi bóng khuấy đảo hàng phòng ngự Thái Sơn Nam, trước khi chuyền bóng vào khoảng trống cho Đình Hùng băng lên sút cầu môn. Bóng làm tung nóc lưới thủ môn Hồ Văn Ý, ấn định chiến thắng 2-1 cho Sanatech Sanest Khánh Hòa, đồng thời đưa đội lên vị trí nhì bảng xếp hạng, cùng 26 điểm nhưng hơn hiệu số bàn thắng thua với Thái Sơn Nam, khiến cuộc đua tới chức vô địch với Hải Phương Nam Đại học Gia Định trở nên kịch tính hơn.

Dù vậy, Trưởng đoàn Trần Duy Hiếu tỏ ra thận trọng: “Thực sự chiến thắng hôm nay như mở ra cánh cửa tiến tới thành công. Còn chặng đường đi tới đó còn tới 6 trận đấu, cũng khá dài nên chưa biết, chưa dám nói được điều gì. Nhưng một chiến thắng là một lần mở ra cánh cửa tới đích đó, bởi thế mà cái chiến thắng hôm nay là động lực cho cầu thủ trên con đường chinh phục đỉnh cao. Còn cơ hội vô địch thì phải để tới ngày kết thúc thì mới biết được nó như thế nào”.

Ông Trần Duy Hiếu cũng cho rằng điểm đen trong trận cầu hấp dẫn hôm nay là một vài tình huống quyết định thiếu chính xác của trọng tài, trong đó nổi bật là pha phạt thẻ vàng đối với Trần Tuyên.

Thua "cay đắng" trước Sanatech Sanest Khánh Hòa, Thái Sơn Nam tự đưa mình vào thế khó trong cuộc đua tới chức vô địch năm nay.

Ông cho hay: “Hiệp 1 họ làm rất là tốt. Nhưng khi mà bên Thái Sơn Nam có 5 lỗi, rõ ràng là họ phạm lỗi kéo người đối với Trần Tuyên, lại phạt thẻ vàng dành cho em ấy. Có thể trọng tài không thổi tình huống phạm lỗi đó, nhưng lại rút thẻ vàng cho cầu thủ chúng tôi. Rõ ràng, đó là tình huống rất phản cảm đối với khán giả và có thể gây ức chế cho cầu thủ”.

Chiến thắng trước Thái Sơn Nam đưa Sanatech Sanest Khánh Hòa lên vị trí nhì bảng, cùng 26 điểm và cùng kém Hải Phương Nam Đại học Gia Định 3 điểm. Tuy nhiên, ở vòng đấu, Thái Sơn Nam sẽ phải chạm trán với Cao Bằng, đội bóng từng thắng họ 3-1 ở lượt đi và vừa thắng 7-0 trước Kim Toàn Đà Nẵng ở vòng này./.

Thành Lương/VOV2

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/loi-nguoc-dong-sanatech-sanest-khanh-hoa-quat-nga-duong-kim-vo-dich-812254.vov