Lời nhắn nhủ các 'Chiến sĩ áo trắng' đầy xúc động của Phó Hiệu trưởng trường ĐH Y Dược Thái Nguyên

Những ngày qua khi tình hình dịch bệnh nCoV diễn biến phức tạp, cùng với hình ảnh các nhân viên y tế không ngừng nghỉ, túc trực ngày đêm để ngăn ngừa bệnh thì hình ảnh sinh viên ngành y sẵn sàng tâm thế ứng cứu dịch cũng khiến mọi người xúc động.

Sau kỳ nghỉ tết dài ngày, trong khi gần 100 trường đại học, đại học, học viện... tiếp tục cho sinh viên nghỉ tiếp 1 tuần để phòng ngừa dịch bệnh nCoV thì sinh viên các trường đại học Y Dược vẫn quay trở lại học tập đúng kế hoạch.

Trong ngày đầu tiên khi trở lại giảng đường, những hình ảnh của các sinh viên "mặc áo trắng" đã khiến cộng đồng mạng thán phục. Không chỉ vậy, bức thư gửi các em sinh viên Trường Đại học Y- Dược, Đại học Thái Nguyên của PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng- Phó Hiệu trưởng phụ trách trường ĐH Y Dược Thái Nguyên cũng khiến nhiều người thán phục giữa tâm dịch.

Nội dung bức thư viết:

"Các em sinh viên trường Đại học Y - Dược thân mến!

Ngày 31 tháng 01 năm 2020, Tổ chức Y Tế thế giới (WHO) đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu (PHEIC) vì dịch viêm đường hô hấp do chủng virus corona mới (2019 nCoV) gây ra. Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Tại trường Đại học Y Dược, Nhà trường cũng đã thành tập tổ thường trực phòng, chống dịch bệnh và đã xây dựng hướng dẫn phòng lây nhiễm bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV).

Trước thực trạng đó, Nhà trường đề nghị sinh viên Y Dược, những người thầy thuốc tương lai, phát huy vai trò của mình đối với việc phòng chống dịch. Mỗi sinh viên hãy cập nhật kiến thức về phòng chống dịch từ Bộ Y tế và các nguồn tin cậy. Mỗi người là một tuyên truyền viên tích cực trong cộng đồng mình đang sinh sống, hướng dẫn người dân hiểu và có cách phòng chống dịch đúng đắn như: việc đeo khẩu trang, rửa tay, bổ sung thực phẩm tăng cường sức đề kháng của cơ thể … đặc biệt kịp thời đưa ra thông tin chính xác, phản bác lại các thông tin sai trái, gây hoang mang dư luận về dịch bệnh. Các em cần phát huy thế mạnh tuyên truyền này trên các trang mạng xã hội và các kênh thông tin mà mình tham gia.

Sinh viên trường ĐH Y Dược Thái Nguyên khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho đồng bào vùng cao". Ảnh: Nguyễn Quang Đông.

Sinh viên trường ĐH Y Dược Thái Nguyên khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho đồng bào vùng cao". Ảnh: Nguyễn Quang Đông.

Nếu dịch xảy ra trên diện rộng, cần sự tham gia của các em, Nhà trường kêu gọi toàn thể sinh viên trường sẵn sàng tham gia dập dịch khi được huy động. Trong chiến tranh, nhiều thế hệ sinh viên Y Dược chúng ta đã sẵn sàng nhập ngũ, chiến đấu hy sinh để bảo vệ Tổ quốc. Thầy tin rằng với truyền thống quý báu đó, với tinh thần sinh viên Y Dược: Tiên phong - Xung kích - Tình nguyện - Vì sức khỏe cộng đồng các em sẽ không ngại khó khăn, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi Tổ quốc yêu cầu.

Chúc các em sức khỏe, phát huy tốt vai trò của mình, vững vàng trên tuyến đầu của sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Thân ái và chúc các em một năm mới thành công!" (Bức thư viết tại Thái Nguyên vào ngày 01 tháng 02 năm 2020.)

Ngay sau khi bức thư đăng tải, nhiều người đã bày tỏ những lời cảm phục, mến yêu và biết ơn những "Chiến sĩ áo trắng", như ý kiến của Trần Thị Việt Trung "Thật đáng trân trọng (và cả biết ơn nữa) tình cảm, trách nhiệm của những người làm nghề y nói chung, của Thầy Hiệu trưởng trường ĐH Y Dược, ĐH Thái Nguyên cùng các thầy cô, các sinh viên của trường nói riêng. Họ thực sự là "Những chiến sĩ áo trắng" trong cuộc chiến chống "giặc - bệnh dịch" nguy hiểm này!".

Phương Anh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/loi-nhan-nhu-cac-chien-si-ao-trang-day-xuc-dong-cua-pho-hieu-truong-truong-dh-y-duoc-thai-nguyen-20200204172027421.htm