Lời nói đọi máu!

Bị cáo Lê Đức Tấn tại phiên tòa.

Bị cáo Lê Đức Tấn tại phiên tòa.

TAND tỉnh Đắk Lắk ngày 8-11 cho hay đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Đức Tấn (17 tuổi, trú xã Dliê Ya, H. Krông Năng, Đắk Lắk) 12 năm tù giam về tội “Giết người”. Do hiểu lầm nên 2 thanh niên ở xã Ea Toh (H. Krông Năng) nghĩ Tấn kiếm cớ hành hung mình nên bỏ chạy. Sau đó, 2 thanh niên trên thuật lại chuyện với Phan Đình Phú (17 tuổi) nên Phú đứng ra hòa giải hiểu lầm giữa đôi bên. Không biết ăn nói thế nào mà giữa Phú và Tấn lại nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Lúc đó, dù không liên quan gì nhưng Trần Quang Thành (18 tuổi, trú xã Ea Toh) vẫn chạy ra thách thức Tấn: “Mày thích gì” thì bị Tấn dùng cây gậy đánh mạnh vào đầu dẫn đến tử vong.

TƯỜNG VÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_215653_loi-noi-doi-mau-.aspx