Lời phụ huynh bắt cô giáo quỳ xin lỗi trò mầm non

Chị Nghĩa thừa nhận bắt cô Hiên quỳ, đồng thời tỏ ra hối hận về hành động mình đã gây ra.

Xung quanh những xôn xao vụ phụ huynh bắt cô giáo mang thai quỳ xin lỗi trò, sáng ngày 26/3, trao đổi với báo Đất Việt, một đại diện khối 3, phường Trung Đô (TP.Vinh, tỉnh Nghệ An) cho biết, ở địa phương chị Phan Thị Nghĩa là người rất nhiệt tình trong mọi công việc chung.

"Ngoài sự việc vừa xảy ra ở trường mầm non Việt - Lào thì ở địa phương, vợ chồng chị Nghĩa đều chấp hành nghiêm túc các nội quy, thực hiện tốt quyền công dân, vui vẻ với mọi người. Các cuộc vận động đóng góp, nhà chị Nghĩa ủng hộ rất nhiệt tình. Vừa rồi, tổ còn định bầu chị Nghĩa làm tổ trưởng tổ phụ nữ nhưng do chị này đi làm suốt nên lại không đưa vào nữa", đại diện khối 3 nói.

Theo người đại diện khối 3, sau khi sự việc xảy ra ở trường mầm non Việt - Lào, ông cùng với đoàn thể ủy ban và công an phường có đến tận nhà chị Nghĩa để thăm hỏi cháu Trần Đ.K. (5 tuổi, con chị Nghĩa).

Trường Mầm non Việt Lào, nơi xảy ra sự việc cô giáo bị phụ huynh hành hung. Ảnh: Báo Lao động

"Hôm chúng tôi đến nhà thì có thấy cháu K. bị 1 vết bầm ở chân, chị Nghĩa chắc nghe con nói bị cô giáo đánh nên mới hành xử thế", người đại diện khối 3 cho biết thêm.

Trong khi trước đó, nói về chị Nghĩa, cô Phan Thị Hiên (21 tuổi, giáo viên thực tập tại trường mầm non Việt -Lào) kể, sáng ngày 22/3, cô vừa cho các cháu trong lớp uống sữa xong thì chị Nghĩa đưa con đến.

Khi thấy con chỉ tay về phía cô Hiên nói là người làm con bị bầm chân, phụ huynh này hùng hổ lao vào lớp thét lớn: "Có phải cô đánh con tôi không?".

Không để cho cô Hiên kịp giải thích, chị Nghĩa đã xông vào đánh, lôi tóc, đấm đá liên tiếp vào bụng, vào lưng cô Hiên.

"Mặc cho tôi van xin đang mang bầu đừng đánh vào bụng ảnh hưởng đến thai nhi nhưng chị Nghĩa vẫn khăng khăng 'bầu thì bầu, tao đánh cho chết luôn'", nữ giáo sinh thực tập nhớ lại.

Không dừng lại ở đó, chị Nghĩa còn nói "mày có quỳ xin lỗi con tao thì tao mới tha cho mày'. Dù không có lỗi gì nhưng để bảo vệ cho đứa con trong bụng nên cô Hiên phải quỳ xuống xin lỗi cháu Đ. K.

"Phải quỳ xin lỗi cháu Đ.K trước mặt mọi người, em thấy xấu hổ và nhục nhã lắm”, cô giáo Hiên chia sẻ và đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ để xử lý vụ việc, lấy lại danh dự và quyền lợi cho mình.

Cô giáo Hiên vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc

Về việc này, chồng sắp cưới của cô Hiên thông tin thêm, sáng hôm xảy ra sự việc, anh chuẩn bị đưa mẹ đi chợ Vinh để sắm trầu cau cho lễ dạm ngõ buổi chiều thì nhận được điện thoại của vợ sắp cưới.

Chỉ thấy cô Hiên khóc chứ không nói gì, nghĩ là vợ bị nghén nên anh không hỏi và phóng xe đến trường để xin nhà trường cho vợ nghỉ. Đến nơi, anh thấy các cô giáo đang đứng bên cô Hiên rồi theo đoàn đưa vợ sắp cưới đi cấp cứu.

Liên quan đến vụ việc, được biết phía công an TP. Vinh đã triệu tập chị Nghĩa. Làm việc với cơ quan chức năng, chị Nghĩa đã thừa nhận bắt nữ sinh viên thực tập này quỳ, sau đó thì hành hung; nữ phụ huynh này cũng tỏ ra hối hận về hành động của mình.

Như đã đưa tin, vào sáng 22/3, chị Nghĩa thấy con mình có vết bầm ở chân nên đã đến trường mầm non Việt-Lào để yêu cầu làm rõ.

Đến trường, nghi ngờ cô Hiên là người đã đánh con mình nên chị Nghĩa liền to tiếng quát mắng và hành hung rồi bắt cô Hiên quỳ xuống xin lỗi con mình.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cô Hiên được đưa tới Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Nghệ An điều trị trong tình trạng bị chấn động, đau bụng, đe dọa sẩy thai.

Hiện sự việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Thu Hoài

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/giao-duc/loi-phu-huynh-bat-co-giao-quy-xin-loi-tro-mam-non-3355194/