Lời tiên tri đáng sợ về những thảm họa có thể xảy ra trong năm 2019 của bà Vanga

Nhà tiên tri mù Vanga dự đoán sẽ có những thảm họa thiên nhiên, tai ương về kinh tế xảy ra trong năm 2019. Một tiểu hành tinh khổng lồ có thể gây thiệt hại cho Trái đất.

Năm 2019 với nhiều thảm họa

Theo The Sun, nhà tiên tri mù người Bulgaria Baba Vanga dự báo năm 2019 sẽ xảy ra hàng loạt vụ thảm họa thiên nhiên, những tai ương về kinh tế.

Theo dự đoán của bà Vanga, trong vài tháng tới, những trận động đất lớn sẽ xảy ra, một cơn sóng thần sẽ ập tới nhiều khu vực ở châu Á như Pakistan, Ấn Độ,Trung Quốc, Nhật Bản, Indonesia và một phần của Alaska. Trong năm tới, kinh tế châu Âu cũng sẽ sụp đổ. Và Nga sẽ bị một thiên thạch khổng lồ tấn công.

Nhà tiên tri Vanga mất năm 1996

Cuộc đời kỳ lạ của người đàn bà mù

Sinh ra ở Vangelia Pandeva Dimitrova, ở Strumica, Macedonia, bà Baba Vanga từng trải qua nhiều tai họa bất ngờ.

Bà Vanga từng 3 lần đối mặt với tử thần nhưng đều may mắn thoát nạn. Đáng nhớ nhất là tai họa năm 12 tuổi khiến Vanga bị mù vĩnh viễn, nhưng cũng chính từ đó, tài tiên tri của bà được phát hiện.

Theo Mirror, ngay từ khi chào đời vào năm 1911, nhà tiên tri mù Vanga đã suýt chết bởi biến chứng sức khỏe do bị sinh non. Những năm sau đó, Vanga phải chịu đựng một tuổi thơ nghèo khó. Năm 3 tuổi, mẹ bà qua đời còn cha phải ra chiến trường.

Năm 12 tuổi, Vanga gặp tai họa kinh hoàng. Khi đang chơi cùng với anh em họ, một cơn bão ập đến cuốn phăng Vanga lên trời. Sau đó, Vanga rơi xuống cánh đồng gần đó. Cô bé 12 tuổi khi ấy quằn quại trong đau đớn và được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên dù trải qua 3 cuộc phẫu thuật nhưng bà không bao giờ nhìn thấy ánh sáng được nữa. Tuy nhiên, kể từ đó, Vanga có thể tiên tri.

Những lời tiên tri chuẩn xác của bà Vanga

Vanga đưa ra lời tiên tri đầu tiên vào năm bà 16 tuổi để tìm lại bầy cừu bị mất trộm bằng cách mô tả chính xác về cái sân nơi bọn trộm cất giấu đàn gia súc.

Tuy nhiên, phải đến năm 30 tuổi, bà Vanga mới có nhiều tiên tri chấn động. Những tiên đoán nổi tiếng của bà có vụ tàu ngầm Krusk.

Đúng 20 năm trước khi thảm kịch xảy ra, vào năm 1980, Vanga đã tiên tri rằng: "Cuối thế kỷ này, vào tháng 8/1999 hoặc 2000, Kursk sẽ chìm dưới nước, và cả thế giới sẽ than khóc vì nó". Ngày đó, không một ai quan tâm đến lời tiên tri này. Nhưng sau đó người ta mới biết rằng Kursk bà nói không phải là về thành phố mang tên Kursk. Con tàu ngầm nguyên tử của Nga được đặt tên theo thành phố này đã gặp sự cố khủng khiếp và mãi mãi chìm dưới đáy đại dương.

Bà Vanga dự đoán trong năm 2008, sẽ diễn ra nhiều cuộc xung đột trong tiểu lục địa Ấn Độ (gồm Ấn Độ, Afghanistan, Pakistan, Trung Quốc, Tây Tạng), trong thế giới của những người Hindu.

Nhà tiên tri mù này cũng đoán đúng vụ khủng bố tháp đôi ngày 11/9/2001. Hay với sự hồi sinh của nước Nga, bà Vanga cũng đã có những tiên đoán chuẩn xác.

Năm 1988 khi tiên tri về nước Nga, bà Vanga vẽ một vòng tròn lớn trong lòng bàn tay và nói: "Nga sẽ một lần nữa trở thành đế chế vĩ đại, chỗ dựa tinh thần cho toàn thế giới". Và trên thực tế, nước Nga trở thành cường quốc lớn mạnh.

Khi tiên đoán về cuộc khủng hoảng di cư ở Châu Âu, bà Vanga cho hay: “Rất nhiều người chịu đau khổ. Bất hạnh sẽ tràn đến từ khắp nơi, động chạm đến tất cả các dân tộc... Mọi người sẽ đi chân không, không giày dép, không quần áo, không nhiên liệu, không ánh sáng...”. Và lời dự đoán của bà Vanga khiến người ta liên tưởng đến cuộc khủng hoảng di cư lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua đang diễn ra ở Châu Âu.

Bà Vanga dường như cũng đã nhìn thấy trước sự xuất hiện của lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Vũ Thu Hương

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/loi-tien-tri-dang-so-ve-nhung-tham-hoa-co-the-xay-ra-trong-nam-2019-cua-ba-vanga-a415093.html